1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United mùa giải qua

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Manchester United mùa giải qua

    Vậy là một mùa giải đã trôi qua, chúng ta hãy cùng nhìn lại và bình luận về lối đá, chiến thắng, thất bại? tất cả những gì Manchester United đã làm được trong mùa bóng vừa rồi.

    Sự khởi đầu tốt lành

    Mùa giải 03-04 được bắt đầu bằng vụ chuyển nhượng của Beckham về Real và của Ronaldinho về MU? hụt. Beckham sau bao lời đồn đại, phủ nhận của cả hai bên Real và MU cuối cùng cũng đã về sân Bernabeu với cái giá khá ?obèo? là 25 triệu bảng. Rồi Veron sau 2 mùa giải thi đấu mờ nhạt cũng ra đi tới Chelsea. Kế hoạch của Ferguson đã rất rõ ràng: thay đổi lối chơi dựa phần lớn vào khả năng tấn công từ hai biên, đặc biệt là từ các quả tạt ?odọn cỗ? của Becks sang lối đá tổng lực bằng việc mang về một cầu thủ có đầy kỹ thuật và có khả năng tổ chức từ trung tâm rất tốt là Ronaldinho. Tuy nhiên kế hoạch này mới hoàn thành được một nửa (bán Becks) thì đã sụp đổ do sự chậm chạp, không dứt khoát của ban lãnh đạo MU trong việc mua Ronaldinho, để Barca cuỗm mất cầu thủ này ngay trước mắt. Tuy vậy trước khi mùa chuyển nhượng kết thúc, Ferguson cũng đã kịp mang về 5 cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho cuộc thay máu lực lượng của mình, trong đó đáng chú ý nhất là cái giá kỷ lục 12 triệu bảng dành cho một cầu thủ dưới 20 tuổi ?" Cristiano Ronaldo.

    Và những cầu thủ mới này đã có khởi đầu khá ấn tượng. Bellion ghi bàn thắng ngay ở trận đấu đầu tiên trong màu áo MU gặp Celtic, Howard có màn trình diễn xuất sắc mang lại chiến thắng trên chấm phạt đền. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những gì Ronaldo đã thể hiện trong 30 phút cuối cùng của trận đấu gặp Bolton trên sân Old Trafford. Kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của cầu thủ mới chỉ 18 tuổi này đã làm điên đảo hàng hậu vệ đối phương, những tiếng hò reo, tán thưởng liên tục vang lên mỗi khi anh có bong, 3 bàn thắng liên tiếp được ghi từ khi cầu thủ này xuất hiện. Trong những trận đấu tiếp theo, anh tiếp tục chứng tỏ mình, tuy đôi lúc có lạm dụng quá kỹ thuật cá nhân nhưng dường như mỗi khi Ronaldo có mặt trên sân thì lối đá của MU được thổi vào một luồng gió mới, hiệu quả và đẹp mắt hơn rất nhiều. Trong khi đó những cựu binh vẫn thi đấu ổn định, van Nistelrooy ghi bàn đều đặn, Ferdinand-Silvestre đã tạo thành một cặp trung vệ chắc chắn, G.Neville, Keane, Giggs, Scholes vẫn chững tỏ mình là những trụ cột đáng tin cậy.

    Với chiến thắng sau loạt đá luân lưu 11m trước Arsenal trong trận đấu tranh Charity Shield, thắng Bolton 4-0 trong ngày đầu tiên PL và tiếp tục đè bẹp Panathinaikos 5-0 tại CL, các CĐV MU đều đã hy vọng vào một mùa giải bội thu của đội bóng. Và quả thật, một nửa mùa giải trôi đi, MU vẫn đứng đầu giải ngoại hạng Anh với 4 điểm cách biệt Arsenal, dễ dàng vượt qua vòng 1 CL với vị trí đầu bảng và tiếp tục tiến sâu trong Cup FA. Thành tích đầy ấn tượng trong nửa đầu mùa giải này có lẽ đã làm im lặng những ai từng chỉ trích Alex Ferguson vì việc ông quyết định bán Beckham và Veron hồi đầu mùa, và mang về 5 cầu thủ gần như ?ovô danh?. Cho đến lúc này, chắc không có một ai có thể đoán trước được sự kết thúc đen tối đang chờ đợi phía trước?


    Ngày 17-1 định mệnh?

    Chính xác hơn là vào phút thứ 63 trận đấu gặp Wolverhampton ngày 17-1, khi Rio Ferdinand rời khỏi sân và bắt đấu án phạt của mình, mùa giải của MU đã sụp đổ. Wes Brown vào thay Rio và đã không làm tròn nhiệm vụ, về cuối trận đấu, anh đã không thể theo nổi Miller, để cầu thủ này vượt qua ghi bàn thắng duy nhât trận đấu. Đây là thất bại đầu tiên của MU trong mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, MU bị Arsenal qua mặt và kể từ lúc đó con tàu United dần bị nhấn chìm.

    Hai trận đấu tiếp theo, MU tiếp tục chiến thắng nhưng với sự trợ giúp rất lớn của may mắn. Sự xuất thần của Tim Howard đã giúp MU bảo toàn được chiến thắng 3-2 trong trận gặp Southampton. Còn trận đấu với Everton có lẽ sẽ là một trong những trận đấu khó quên đối với những fan MU, dẫn 3-0 ngay từ hiệp một, với những gì đội khách thể hiện trong 45?T đầu tiên, một chiến thắng nhàn hạ gần như đang đợi chờ MU ở phía trước. Nhưng 3 bàn thắng lien tiếp đều bằng đầu từ 3 tình huống đá phạt của Everton đã làm cho các CĐV United không thể tin vào mắt mình. Càng về cuối trận đấu, Everton càng đá hay hơn và các họ đã mơ tưởng đến một chiến thắng, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng thần may mắn một lần nữa đã đứng về phía United: phút thứ 89, cú tạt cắt ngang khung thành tuyệt đẹp của Ronaldo đã để lại cho van Nistelrooy một nhiệm vụ quá đơn giản để đưa bóng vào lưới. Nhiều người đã lạc quan cho rằng 3 bàn thua quá dễ dàng ở hiệp hai chỉ là do sự chủ quan của hàng thủ MU, nhưng sự thật đáng buồn trong những trận đấu sau đó đã chứng minh điều này là hoàn toàn sai.

    Kịch bản trận đấu sau đó gặp Middlesbrough gần giống hệt như những gì diễn ra trên sân Goodison Park, nhưng lần này là ở Old Trafford. Steve McLaren, HLV của Brough dường như đã quá hiểu MU, và ông đã khai thác triệt để lỗ hổng ở hàng phòng ngự đối phương. Lại là hai bàn thắng ghi từ hai tình huống đá phạt, nhưng đáng chú ý hơn là đều do công của ? Junhio, cầu thủ thấp nhất trên sân, cao chưa đến 1m70. Cầu môn MU như luôn chao đảo mỗi khi đối phương được hưởng phạt góc hay tạt bóng. Kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về Middlesbrough, MU chịu trận thua thứ 2 trong muà giải trên sân nhà.

    Phải chăng chỉ do hàng phòng ngự?

    8 bàn thua chỉ trong vòng có 3 trận đấu - bằng hơn một nửa số bàn thua từ đầu mùa giải cho tới trước trận gặp Southampton, có lẽ cho đến lúc này thì lỗi hoàn toàn là do hàng thủ. Đã có nhiều dự đoán việc mất Ferdinand sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với MU, nhưng chắc cũng không ai có thể đoán được cái ảnh hưởng đó lại lớn đến vậy. Trận thua trước Brough chỉ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày đen đủi sau đó với đội bóng sân Old Trafford, 4 trận liêp tiếp không biết đến mùi thắng lợi ở PL (trong đó có trận thua đậm 1-4 trong trận derby Manchester), bị loại khỏi CL ngay từ vòng 2, bị Arsenal bỏ cách 5, 8 rồi 12 điểm? mọi hy vọng vô địch của MU tiêu tan trong vòng chỉ hơn 1 tháng.

    Quả thật từ sau khi Rio Ferdinand bị cấm thi đấu, MU chịu liên tiếp hết những thất bại này đến thất bại khác, nhưng có phải chỉ do lỗi của riêng hàng phòng ngự? Một điều khá bất ngờ là sau trận thua 1-4 trước Man. City, trong hơn 2 tháng cuối của mùa giải MU không hề có trận đấu nào bị thủng lưới hơn 1 bàn. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, MU đã thua tới 3 trận, hoà 2 trong 10 trận cuối cùng của giải ngoại hạng. Và đáng chú ý hơn, cả 3 trận thua của MU đều với tỷ số? 0-1, và cả 3 trận đó MU đều không có? van Nistelrooy. Riêng điều này cũng đủ để những ai luôn công kích sự yếu kém của hàng thủ và cho rằng đây chính là lý do mang lại thất bại của MU phải nhìn nhận lại. Ferguson biết nếu chỉ dựa vào khả năng ghi bàn của sát thủ người Hà Lan thì không đủ, nên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đã kịp mang về Louis Saha, và tiền đạo người Pháp này đã đáp lại sự kỳ vọng bằng 3 bàn thắng chỉ trong 2 trận đầu tiên trong màu áo MU. Nhưng giai đoạn cuối mùa giải cũng là lúc Saha bị chấn thương gân kheo và không còn giữ được phong độ tốt. Hàng công MU mất đi hai chủ lực, chỉ còn trông mong vào những ?osiêu dự bị? như Forlan, Solksjaer, Bellion nhưng đáng tiếc những cầu thủ này đều không có phong độ ổn định, hiệu suất ghi bàn không cao, và gần như chắc chắn Forlan và Solksjaer sẽ ra đi sau mùa bóng. Phải chăng chỉ với van Nistelrooy và Saha thì MU vẫn chưa thể yên tâm về tuyến trên.

    Nhưng có lẽ hàng hiệu suất ghi bàn quá thấp của MU trong thời gian qua có nguyên nhân chính từ hàng tiền vệ. Tuyến này thường được coi là điểm mạnh nhất của MU trong những mùa giải qua, với Beckham, Scholes, Giggs, Keane, Butt? và quả thật mùa giải này về số lượng thì MU không bao giờ thiếu tiền vệ, nhưng về chất lượng thì thực sự chưa thể làm người hâm mộ an tâm. Có đến 3/4 là tiền vệ phòng ngự, hoặc chỉ chơi tốt ở vị trí trung tâm (Keane, Butt, Kleberson, Djemba-Djemba, Fletcher, Scholes, P.Neville) chỉ có 2 cầu thủ chạy cánh thực sự là Giggs (trái) và Ronaldo (phải). Nói về số lượng chưa thể bằng Chelsea, còn về chất lượng chắc chắn cũng không bằng Arsenal. Hàng tiền vệ của MU hiện nay quá thiếu sáng tạo, chắc chắn bất cứ ai theo dõi những trận đấu gần đây của MU đều có chung nhận xét như vậy. MU thường đá rất bế tắc mỗi khi gặp phải các đội chơi rắn, như trong trận thua Liverpool 0-1 ngay trên sân Old Trafford, hay trong 2 trận thua rất khó hiểu trước 2 đối thủ yếu là Portsmouth và Blackburn. Có khả năng thu hồi bong tốt, nhưng không có khả năng triển khai tấn công chính là vấn đề nan giải nhất của hàng tiền vệ MU hiện nay.

    Tia sáng cuối đường hầm?

    Không thể phủ nhận 03-04 là một mùa giải đầy thất bại của MU, tuy nhiên ?othất bại là mẹ thành công?, chúng ta vẫn thường nói như vậy và hoàn toàn có thể hy vọng vào những thành công của MU trong mùa giải sắp tới. Mùa giải 03-04 đã chứng kiến sự trưởng thành của 2 cầu thủ trẻ đầy triển vọng C.Ronaldo(19) và D.Fletcher(20). Số 7 mới của MU đã chứng tỏ cái giá 12 triệu bảng mà Ferguson bỏ ra để đưa anh về thay thế Beckham là hoàn toàn xứng đáng, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những quả tạt bóng rất khó chịu, Ronaldo là nỗi lo sợ thường xuyên đối với các hậu vệ, anh đã thực sự trở thành linh hồn của hàng tiền vệ. Fletcher sau khi được đưa vào vị trí tiền vệ trung tâm đã thể hiện được phẩm chất của mình, với thể hình cao lớn, khả năng thu hồi bóng rất tốt, anh chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh của hàng tiền vệ của MU sau này. Gần đây nhất Fletcher cũng đã được HLV Vogts tin tưởng trao cho băng đội trưởng và trở thành đội trưởng trẻ nhất (20 tuổi) của ĐT Scotland. Và còn vô số các cầu thủ trẻ có triển vọng khác nữa đang dần khẳng định mình ở đội U19 và đội hình 2 của MU. Các CĐV cũng đã được an ủi phần nào sau chiến thắng 2-0 trước Aston Villa trong trận đấu cuối cùng của giải ngoại hạng, và thắng lợi 1-0 trước kỳ phùng địch thủ Arsenal trên đường đến chiếc cup FA đầu tiên sau 5 năm. Phải chăng đây chính là những tia ánh sáng cuối đoạn đường đen tối mà MU đang phải trải qua.

    Lời kết

    Mùa bóng đã kết thúc và có lẽ chúng ta nên hướng về tương lai hơn là nhìn lại những thất bại rồi nuối tiếc, và có lẽ đây cũng chính là điều Ferguson và các cầu thủ của ông đang làm. Alex Ferguson là một HLV tài giỏi, đầy kinh nghiệm và chắc chắn ông biết mình phải làm gì để vực lại MU. Mùa chuyển nhượng mới bắt đầu nhưng ông đã mang về Alan Smith để tăng cường hàng công, đồng thời ông cũng đang gấp rút đàm phàn để có được trung vệ Heinz của PSG. Mùa bóng sau chúng ta rất có thể còn sẽ được chứng kiến sự trở lại của Carlos Queiroz trong vị trí trợ lý của Ferguson. Đây là một tin vui với đội bóng, vì ông chính là người phù thủy đứng đằng sau Ferguson, mang lại thành công trong mùa bóng trước. Manchester United vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm trong vòng hơn 2 tháng tới., và đội bóng đang đi đúng hướng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến ?onhững con quỷ đỏ? thực sự trở lại trong mùa bóng sau, và mang về những thành công mới trên mọi đấu trường.

Chia sẻ trang này