1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United - Những chuyện sau cánh cửa

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi traithemgai, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traithemgai

    traithemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Manchester United - Những chuyện sau cánh cửa

    Bạn có biết chuyện anh em Neville và Nicky Butt luôn có thói quen...chơi bóng "ma" trong phòng thay quần áo trước mỗi trận đấu? Paul Ince, cựu thủ quân M.U, có một thói quen: chỉ chịu mặc áo và mang tất trước giờ bóng lăn nên là người cuối cùng rời phòng thay quần áo. Những chuyện trên thú vị nhưng chưa ly kỳ lắm. Những bí mật của 4 nhân vật có ảnh hưởng lớn đến thành công của M.U trong thập kỷ vàng son vừa qua còn hấp dẫn hơn nhiều.


    Eric Cantona - người 2 mặt

    Năm 1995, Cantona thể hiện tài Kungfu khi bị một CĐV quá khích của Crystal Palace lăng mạ thậm tệ. Ngoài vết nhơ đó, Cantona được đánh giá thuộc tuýp người lịch lãm trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Hãy nghe một bình luận viên nhận xét về anh: "Trên sân cỏ, Cantona có dáng vẻ quí tộc rất riêng mà không cầu thủ nào bắt chước được". Huyền thoại Bobby Charlton cho rằng "Cantona giống như một hiệp sỹ chơi bóng". Người ta thậm chí đã đặt anh vào vai chúa Jesus trong một bức tranh (với David Beckham, Phil Neville, Nicky Butt... là tông đồ).

    Ngoài đời, "thánh" Cantona được biết đến như một nhà thơ (anh từng trả lời phỏng vấn bằng một bài thơ), nhà triết lý, tâm lý học, họa sỹ, diễn viên điện ảnh (đã thủ vai chính trong 3 bộ phim Mookie, Les Enfants du Marias và Elizabeth). Trong mối quan hệ gia đình, Cantona là người chồng hoàn hảo của Isabelle và "papa" tuyệt vời của Raphael và Josephine. Người ta không bao giờ thấy Cantona say xỉn.

    Cantona là người đàn ông 100 điểm? Đúng, nhưng đó là Cantona của ban ngày, còn khi màn đêm buông xuống, sẽ có một Cantona khác - trần tục và sa đoạ chẳng kém lớp đàn em tại Premiership ngày nay như John Terry, Jody Morris, Titus Bramble.... "Người hai mặt" Cantona đóng vở kịch đời thật khéo.

    Một thành viên M.U là "friend" ruột của Cantona bất ngờ được bạn chí cốt mời đến quán bar tại Manchester - một chuyện rất hiếm thấy. Anh ta thật không ngờ là Cantona lại uống giỏi thế và khi ngà ngà say, cựu danh thủ M.U cũng chọc gái. Chẳng may là hai cô này có những ông chồng dáng điệu rất cô hồn. Khi phát hiện vợ mình bị ve vãn, họ đã nổi xung định nhào vô nện Cantona. Rất may là nhờ có người bạn năn nỉ hết lời, Cantona mới bình an rời khỏi chốn thị phi.

    Tại M.U, Cantona có quan hệ mật thiết với một nữ nhân viên cao cấp của CLB này. Dường như Cantona có sở thích ....dan díu với vợ người (về khoản này có lẽ hậu bối Rio Ferdinand vẫn còn thua xa). Đấy là bằng chứng cho thấy sức thu hút và "quyền uy" của cầu thủ 1 tại Anh giữa những năm 90. Năm 1999 (khi đã giải nghệ), Cantona chuyển đến sống tại Barcelona trong ngôi biệt thự cũ của HLV Ajax hiện nay là Ronald Koeman. Đã qua thời oanh liệt, giờ đây Catona đã an phận dưới mái ấm gia đình?

    Không. Khi được hỏi khi nào anh mới thôi dấn bước vào thế giới của những người phụ nữ có chồng, các cô gái độc thân và những ả giang hồ, Cantona chỉ mỉm cười. Anh rất biết cách biết đánh trống lảng bằng việc mời người bạn "lắm lời" đó đến một quán karaoke yêu thích. Tại đây, Cantona lên sân khấu trình diễn ca khúc bất hủ Yesterday và nghiễm nhiên lột xác thành "người hùng" trong con mắt những người không biết mặt trái của cựu thủ quân M.U. Nhưng nói về khoản "say đàn bà đến ngất ngư", M.U không chỉ có Cantona........

    Gót chân Achilles của vị Chủ tịch Martin Edwards đáng kính

    Gắn bó với M.U từ những năm 70, Martin Edwards trở thành chủ tịch vào tháng 2/1980, kế vị ông bố Louis Edwards. Dưới sự lèo lái của Edwards, M.U ngày càng hưng thịnh trong kinh doanh và gặt hái nhiều thành công trên sân cỏ.

    Ông cũng là người có công lớn nhất trong vụ kéo Alex Ferguson về M.U. Dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu với cặp kính trắng, vẻ ngoài đạo mạo và hiền hòa như một cha xứ khiến Edwards luôn tạo được cảm tình với người đối diện. Trong chuyến công tác tại M.U vào năm 2000, nguyên PCT LĐBĐVN Lê Thế Thọ nhận xét: "Chủ tịch Edward rất lịch sự và điềm đạm".

    Nhìn chung, đấy là mẫu người đáng kính. Nhưng cũng như Cantona, nhược điểm của Edwards giống không ít đàn ông trên thế giới này: hảo ngọt. Sở thích của Edwards thì rất quái gở: quẫy nhiễu phụ nữ trong toilet dành cho quý bà. Những người trong cuộc chứng kiến chuyện này không biết bao nhiêu lần.

    Người đầu tiên phát hiện "bí mật" động trời này là Michael Kelly - trưởng ban an ninh của M.U. Đấy cũng là chuyện tình cờ: khi Kelly còn phục vụ trong quân ngũ vào những năm 80 Edwards đến thăm đội bóng đá quân đội do Kelly làm HLV. Giữa bữa tiệc, vợ một người lính rời khỏi bàn để giải quyết chút việc riêng. Như một sự tình cờ, Edwards đứng dậy xin lỗi ra ngoài gọi điện thoại một tí. Một sự tình cờ khác: anh lính nọ quá chén, "tụ rỉ" nên phải tìm chỗ trút bầu tâm sự. Bất ngờ khi đi ngang qua toilet nữ, anh ta nghe tiếng la của vợ mình. Thủ phạm không ai khác là Edwards và anh lính nọ bừng bừng lửa giận đòi bẻ cổ chủ tịch M.U. Kelly phải can gián mãi Edwards mới có thể thoát thân. Lý lẽ Kelly đưa ra khá hợp lý: Edwards đã say nên đi nhầm chỗ!

    Nhưng khi chính thức trở thành nhân viên của M.U, Kelly mới té ngửa rằng vị chủ tịch M.U có gót chân Achilles. Nhận nhiệm vụ mới vài tháng, Kelly được giám đốc thương mại Danny McGregor triệu tập để điều tra một nghi án tương tự và ông đã biết ngoài Edwards chẳng còn ai "trồng khoai đất này". McGregor cũng bất ngờ khi biết "con dê xồm" là ai, nhưng khi biết thì lại càng khó xử. Cuối cùng, phe "McGregor" đành chịu thiệt: nạn nhân không báo cảnh sát. Edwards một phen hú hồn.

    Nhưng rồi đi đêm mãi ắt có ngày gặp ma. Trong chuyến du đấu của M.U đến Brazil nhân World Cup dành cho CLB vào năm 2000, Edwards bị người đẹp làng chơi nổi tiếng Maria Elves "gài độ". Elves có đại diện hẳn hoi và rất rành về luật pháp nên Edwards có nguy cơ phải hầu tòa. Thế thì còn gì danh dự của vị chủ tịch CLB nổi tiếng nhất TG? Edwards đành phải dùng hạ sách: lấy tiếng bịt miệng Elves.

    Nghe đâu chi phí để Elves "không biết Edwards là ai" là vào khoảng 250.000 USD. Nhưng ai dám bảo đảm là Elves không xì ra "chuyện tình với vị chủ tịch M.U" mỗi khi cần tiền? Sự việc rồi cũng vỡ lở và báo chí thay nhau "hỏi cung" Edwards. Tất nhiên là "bị cáo" chối bai bải: "Tôi chưa hề qua đêm với cái cô tên Elves gì đó".

    Sau sự kiện này, đã có dư luận nội bộ đòi Edwards từ chức. Chủ tịch M.U đã phải vất vả lắm mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, Edwards lại cảm thấy bức rứt. Hậu quả là những người đàn bà đòi Edwards "bồi thường thiệt hại" trong 18 tháng sau đó ngày càng nhiều. Tháng 12/2002, Edwards bị bắt quả tang trốn trong toilet nữ của khách sạn Mottram Hall ở Cheshire. Cảnh sát đã làm việc với Edwards. Thế là người đàn ông "đáng kính" 58 tuổi này đã phải giã từ M.U vào cuối năm 2002. Sự kiện Edwards định bán M.U cho BskyB với giá 623 triệu bảng chỉ là cái cớ đúng lúc cho cuộc chia tay M.U - Edwards.

    Trong lúc chán nản và buồn bã, Edwards tình cờ gặp Roy Keane. Sau vài câu an ủi, Edwards được Keane mời uống rượu giải sầu. Nhưng gần như là phản xạ vô điều kiện, Edwards lập tức lịch sự từ chối. Vì sao Edwards từ chối "lòng tốt" của Keane?


    Thứ Ba, 06/01/2004 - 4:41 PM

    Manchester United - Những chuyện sau cánh cửa


    Martin Edwards, vị chủ tịch "tuổi dê" của M.U
    Bạn có biết chuyện anh em Neville và Nicky Butt luôn có thói quen...chơi bóng "ma" trong phòng thay quần áo trước mỗi trận đấu? Paul Ince, cựu thủ quân M.U, có một thói quen: chỉ chịu mặc áo và mang tất trước giờ bóng lăn nên là người cuối cùng rời phòng thay quần áo. Những chuyện trên thú vị nhưng chưa ly kỳ lắm. Những bí mật của 4 nhân vật có ảnh hưởng lớn đến thành công của M.U trong thập kỷ vàng son vừa qua còn hấp dẫn hơn nhiều.


    Eric Cantona - người 2 mặt

    Năm 1995, Cantona thể hiện tài Kungfu khi bị một CĐV quá khích của Crystal Palace lăng mạ thậm tệ. Ngoài vết nhơ đó, Cantona được đánh giá thuộc tuýp người lịch lãm trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Hãy nghe một bình luận viên nhận xét về anh: "Trên sân cỏ, Cantona có dáng vẻ quí tộc rất riêng mà không cầu thủ nào bắt chước được". Huyền thoại Bobby Charlton cho rằng "Cantona giống như một hiệp sỹ chơi bóng". Người ta thậm chí đã đặt anh vào vai chúa Jesus trong một bức tranh (với David Beckham, Phil Neville, Nicky Butt... là tông đồ).

    Ngoài đời, "thánh" Cantona được biết đến như một nhà thơ (anh từng trả lời phỏng vấn bằng một bài thơ), nhà triết lý, tâm lý học, họa sỹ, diễn viên điện ảnh (đã thủ vai chính trong 3 bộ phim Mookie, Les Enfants du Marias và Elizabeth). Trong mối quan hệ gia đình, Cantona là người chồng hoàn hảo của Isabelle và "papa" tuyệt vời của Raphael và Josephine. Người ta không bao giờ thấy Cantona say xỉn.

    Cantona là người đàn ông 100 điểm? Đúng, nhưng đó là Cantona của ban ngày, còn khi màn đêm buông xuống, sẽ có một Cantona khác - trần tục và sa đoạ chẳng kém lớp đàn em tại Premiership ngày nay như John Terry, Jody Morris, Titus Bramble.... "Người hai mặt" Cantona đóng vở kịch đời thật khéo.

    Một thành viên M.U là "friend" ruột của Cantona bất ngờ được bạn chí cốt mời đến quán bar tại Manchester - một chuyện rất hiếm thấy. Anh ta thật không ngờ là Cantona lại uống giỏi thế và khi ngà ngà say, cựu danh thủ M.U cũng chọc gái. Chẳng may là hai cô này có những ông chồng dáng điệu rất cô hồn. Khi phát hiện vợ mình bị ve vãn, họ đã nổi xung định nhào vô nện Cantona. Rất may là nhờ có người bạn năn nỉ hết lời, Cantona mới bình an rời khỏi chốn thị phi.

    Tại M.U, Cantona có quan hệ mật thiết với một nữ nhân viên cao cấp của CLB này. Dường như Cantona có sở thích ....dan díu với vợ người (về khoản này có lẽ hậu bối Rio Ferdinand vẫn còn thua xa). Đấy là bằng chứng cho thấy sức thu hút và "quyền uy" của cầu thủ 1 tại Anh giữa những năm 90. Năm 1999 (khi đã giải nghệ), Cantona chuyển đến sống tại Barcelona trong ngôi biệt thự cũ của HLV Ajax hiện nay là Ronald Koeman. Đã qua thời oanh liệt, giờ đây Catona đã an phận dưới mái ấm gia đình?

    Không. Khi được hỏi khi nào anh mới thôi dấn bước vào thế giới của những người phụ nữ có chồng, các cô gái độc thân và những ả giang hồ, Cantona chỉ mỉm cười. Anh rất biết cách biết đánh trống lảng bằng việc mời người bạn "lắm lời" đó đến một quán karaoke yêu thích. Tại đây, Cantona lên sân khấu trình diễn ca khúc bất hủ Yesterday và nghiễm nhiên lột xác thành "người hùng" trong con mắt những người không biết mặt trái của cựu thủ quân M.U. Nhưng nói về khoản "say đàn bà đến ngất ngư", M.U không chỉ có Cantona........

    Gót chân Achilles của vị Chủ tịch Martin Edwards đáng kính

    Gắn bó với M.U từ những năm 70, Martin Edwards trở thành chủ tịch vào tháng 2/1980, kế vị ông bố Louis Edwards. Dưới sự lèo lái của Edwards, M.U ngày càng hưng thịnh trong kinh doanh và gặt hái nhiều thành công trên sân cỏ.

    Ông cũng là người có công lớn nhất trong vụ kéo Alex Ferguson về M.U. Dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu với cặp kính trắng, vẻ ngoài đạo mạo và hiền hòa như một cha xứ khiến Edwards luôn tạo được cảm tình với người đối diện. Trong chuyến công tác tại M.U vào năm 2000, nguyên PCT LĐBĐVN Lê Thế Thọ nhận xét: "Chủ tịch Edward rất lịch sự và điềm đạm".

    Nhìn chung, đấy là mẫu người đáng kính. Nhưng cũng như Cantona, nhược điểm của Edwards giống không ít đàn ông trên thế giới này: hảo ngọt. Sở thích của Edwards thì rất quái gở: quẫy nhiễu phụ nữ trong toilet dành cho quý bà. Những người trong cuộc chứng kiến chuyện này không biết bao nhiêu lần.

    Người đầu tiên phát hiện "bí mật" động trời này là Michael Kelly - trưởng ban an ninh của M.U. Đấy cũng là chuyện tình cờ: khi Kelly còn phục vụ trong quân ngũ vào những năm 80 Edwards đến thăm đội bóng đá quân đội do Kelly làm HLV. Giữa bữa tiệc, vợ một người lính rời khỏi bàn để giải quyết chút việc riêng. Như một sự tình cờ, Edwards đứng dậy xin lỗi ra ngoài gọi điện thoại một tí. Một sự tình cờ khác: anh lính nọ quá chén, "tụ rỉ" nên phải tìm chỗ trút bầu tâm sự. Bất ngờ khi đi ngang qua toilet nữ, anh ta nghe tiếng la của vợ mình. Thủ phạm không ai khác là Edwards và anh lính nọ bừng bừng lửa giận đòi bẻ cổ chủ tịch M.U. Kelly phải can gián mãi Edwards mới có thể thoát thân. Lý lẽ Kelly đưa ra khá hợp lý: Edwards đã say nên đi nhầm chỗ!

    Nhưng khi chính thức trở thành nhân viên của M.U, Kelly mới té ngửa rằng vị chủ tịch M.U có gót chân Achilles. Nhận nhiệm vụ mới vài tháng, Kelly được giám đốc thương mại Danny McGregor triệu tập để điều tra một nghi án tương tự và ông đã biết ngoài Edwards chẳng còn ai "trồng khoai đất này". McGregor cũng bất ngờ khi biết "con dê xồm" là ai, nhưng khi biết thì lại càng khó xử. Cuối cùng, phe "McGregor" đành chịu thiệt: nạn nhân không báo cảnh sát. Edwards một phen hú hồn.

    Nhưng rồi đi đêm mãi ắt có ngày gặp ma. Trong chuyến du đấu của M.U đến Brazil nhân World Cup dành cho CLB vào năm 2000, Edwards bị người đẹp làng chơi nổi tiếng Maria Elves "gài độ". Elves có đại diện hẳn hoi và rất rành về luật pháp nên Edwards có nguy cơ phải hầu tòa. Thế thì còn gì danh dự của vị chủ tịch CLB nổi tiếng nhất TG? Edwards đành phải dùng hạ sách: lấy tiếng bịt miệng Elves.

    Nghe đâu chi phí để Elves "không biết Edwards là ai" là vào khoảng 250.000 USD. Nhưng ai dám bảo đảm là Elves không xì ra "chuyện tình với vị chủ tịch M.U" mỗi khi cần tiền? Sự việc rồi cũng vỡ lở và báo chí thay nhau "hỏi cung" Edwards. Tất nhiên là "bị cáo" chối bai bải: "Tôi chưa hề qua đêm với cái cô tên Elves gì đó".

    Sau sự kiện này, đã có dư luận nội bộ đòi Edwards từ chức. Chủ tịch M.U đã phải vất vả lắm mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, Edwards lại cảm thấy bức rứt. Hậu quả là những người đàn bà đòi Edwards "bồi thường thiệt hại" trong 18 tháng sau đó ngày càng nhiều. Tháng 12/2002, Edwards bị bắt quả tang trốn trong toilet nữ của khách sạn Mottram Hall ở Cheshire. Cảnh sát đã làm việc với Edwards. Thế là người đàn ông "đáng kính" 58 tuổi này đã phải giã từ M.U vào cuối năm 2002. Sự kiện Edwards định bán M.U cho BskyB với giá 623 triệu bảng chỉ là cái cớ đúng lúc cho cuộc chia tay M.U - Edwards.

    Trong lúc chán nản và buồn bã, Edwards tình cờ gặp Roy Keane. Sau vài câu an ủi, Edwards được Keane mời uống rượu giải sầu. Nhưng gần như là phản xạ vô điều kiện, Edwards lập tức lịch sự từ chối. Vì sao Edwards từ chối "lòng tốt" của Keane?

    (Còn tiếp)
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đăng tiếp phần về Alex Ferguson đi, nhưng nhờ đề cái dòng "Thể thao Vietnam" vào nhé!
    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 15/01/2004
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên chuyển những bài kiểu này vào topic Những huyền thoại.. sẽ phù hợp hơn và để các thành viên được theo dõi thường xuyên. Thân ái.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác

Chia sẻ trang này