1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United Vô địch

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi RichieRen, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Đêm CN 30/11, Chelsea đã có 1 cuộc thử thách thực sự cho tham vọng vươn lên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh. Họ đã đẩy lui mọi nghi ngờ về thực lực ở phút thứ 29 của trận đấu khi Frank Lampard ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền.

    Trận thắng quý giá đã đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng bởi trước đó 1 ngày, Asernal đã bị Fulham cầm hoà không tỉ số ngay trên sân nhà Highbury.
    Các cầu thủ United đã gây áp lực cực mạnh đối với đội chủ nhà nhưng các chàng trai của HLV Claudio Ranieri đã kiên trì chống đỡ, sau cùng mang lại chiến thắng đúng như ước nguyện của các CĐV.
    Đội chủ nhà Chelsea đã khởi đầu khá tốt nhưng chính đội khách MU lại có cơ hội mở tỉ số trước với tình huống của Diego Forlan, nhưng rất tiếc anh chàng này lại dứt điểm không chúng mục tiêu

    Cũng một pha kết thúc ra phía sau khung thành của TĐ ngôi sao người Rumania Adrian Mutu(pha này làm khối người bật dậy mừng hụt)
    Một pha kết thúc phải kể đến là quả dứt điểm của ''''anh chàng'''' Lampard trước khi anh thành ''''người hùng'''' của đội chủ nhà, cũng ở 1 tình huống tương tự như Mutu nhưng anh ko thể làm tốt hơn người đồng đội của mình mặc dù cơ hội của anh rõ ăn hơn, có khoảng trống cũng như khoảng cách thuận lợi hơn.
    Về phía United của chúng ta, họ đã nâng cao áp lực bằng những pha áp biên chất lượng với ngòi nổ Ryan Giggs và những pha trồng cánh của Gary Neville.
    Trận đấu vẫn không có bàn thắng cho tới phút quyết định của trận đấu khi tiền vệ đội tuyển Anh Joe Cole ''''ngã rất nghệ'''' trước pha truy cản của đội trưởng Roy Keane, trọng tài Alan Wiley sau 1 khắc lưỡng lự đã chỉ tay vào chấm phạt đền.Các chàng trai United cũng như HLV Ferguson và các CĐV đã phản đối rất gay gắt, nhưng không thay đổi được quyết định khó hiểu này, Lampard bình tĩnh đưa bóng vào lưới United mở tỉ số của trận đấu, đồng đưa đội nhà lên dẫn trước 1-0.
    Ở Phut 37 của hiệp 1, Cole có 1 cơ hội rõ rệt sau khi bóng nẩy ra từ người 1 HV MU từ pha dứt điểm của Mutu nhưng thủ thành Howard đã xuất sắc chặn đứng tình huống nóng bỏng này.
    Hiệp 2 mưa khá nặng hạt đã đẩy chất lượng trận đấu và nổ lực của cả 2 đội bóng đi xuống, nhất là đối với MU của chúng ta.
    Chelsea, the next times !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    J'étais dèja Becksoul
    SORRY seems to be the hardest word... ​
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại sắp chí choé cho mà xem Cái ranh rới giữa bàn luận và chí choé nó cũng gần lắm muh
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, được penalty dĩ nhiên phải sướng, còn bị penalty phải kú chứ? Lẽ tất nhiên rồi. Owen nhà cô nương chả kiếm quả penalty giúp Anh thắng Argentinacòn ri`?

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    stop, here is just for MU... sth outside, forget ....it.......

    J'étais dèja Becksoul
    SORRY seems to be the hardest word... ​
  5. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa giải năm nay thì không thể nói trước được điều gì đâu . Năm nay cuộc đua tam mã giữa 3 đội MU , Chel , ARS rất quyết liệt . Trận gặp Chel thì chúng ta thua trong "quả luân lưu định mệnh" . Bây giờ chúng ta đang kém đội đứng dầu bảng 4 điểm .
    Nguyen Thanh Bich​
    ThanhBich​
  6. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Quả luân lưu đó chả là nghĩa địa gì hết. Có phải là đã chấm dứt cơ hội của MU đâu. Thế nên bây giờ chúng ta chuyên đề tài sang cổ vũ cho các trận đấu khác của MU đi. Đằng nào thì cũng đã thua rồi, giờ cãi nhau thì cũng đâu có làm gì. Thế nên hi vọng các bác sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các trận đấu sau của MU, điển hình là trận đấu vời Wes Brom cuối tuần này, kể cả bác nào ko phải CĐV của MU nhưng là anti Arsenal là đc.
  7. bao_cat_sa_mac99

    bao_cat_sa_mac99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MU dạo này đá chán quá,cứ như thế này thì khó vô địch ở các mặt trận lắm.
    VƯƠNG DUY KHƯƠNG
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Haha,một mặt trận còn chẳng được nói gì đến các
    Cứ cố gắng làm ăn tốt ở trong nước được là may mắn lắm rồi
    Bóng đá anh thì chỉ đến thế thôi,khi nào khá lên được một chút thì lại to kèn ngay


      love is death
  9. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    MU đang khủng hoảng tý thôi. tính MU thế mà. hay bứt phá điên cuồng giai đoạn cuối ý. Bây giờ thì đã nói được gì ? Phải tự tin chứ !
    An empty street, An empty house , I hold inside my heart...............
     
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hic, "dun dẩy" xem MU đá, thôi thì lại lôi cái này lên cổ xuý anh em. Lấy lại tinh thần mà chiến đấu
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác

Chia sẻ trang này