1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United vỡ mộng

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi only_arsenal, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Manchester United vỡ mộng

    .
    Manchester United đã chính thức nói lời giã biệt với Cúp FA mùa bóng 2002-2003 sau trận thua 0-2 bẽ bàng trước kỳ phùng địch thủ Arsenal ngay tại sân nhà Old Trafford. Công bằng mà nói, thắng lợi của Arsenal trong trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng, bởi họ đã thi đấu hay hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn so với đội chủ nhà M.U.

    Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều có những thay đổi nhất định trong đội hình xuất phát, bên phía M.U, thủ môn Fabien Barthez đã trở lại khung thành sau hai tuần nghỉ dưỡng thương, còn trên băng ghế dự bị Arsenal lại xuất hiện cây săn bàn số một Thierry Henry. Khoảng thời gian 15 phút đầu tiên của trận đấu này diễn ra khá căng thẳng khi các cầu thủ chủ nhà M.U liên tục phạm lỗi nguy hiểm với đối phương, và buộc trọng tài Jeff Winter phải rút ra tới 3 thẻ vàng, trong đó có hai chiếc thuộc sở hữu của M.U.

    Trận đấu bắt đầu căng thẳng và quyết liệt là vậy, nhưng trong nửa tiếng đầu hiệp một lại không có đội bóng nào tạo ra được cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm về khung thành của nhau, ngoại trừ tình huống Ole Gunnar Solskjaer sút trúng cột dọc góc gần ở phút 12 sau một pha phản công nhanh bên cánh trái. Cả M.U và Arsenal đều khá tích cực tổ chức tấn công, nhưng những đợt lên bóng của họ đều chưa đủ sắc sảo để có thể mang lại hiệu quả cần thiết, đó là bàn thắng mở tỷ số.

    Tưởng chừng như thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 32 khi Ryan Giggs đón bóng từ đường chuyền dài của David Beckham, khéo léo vượt qua cả thủ môn và cặp trung vệ Arsenal, nhưng lại bình tĩnh.. sút vọt xà khi trước mặt chỉ còn là cầu môn hoàn toàn trống rỗng. M.U chắc chắn sẽ phải mãi tiếc nuối về tình huống hỏng ăn khó tin này, bởi chỉ 3 phút sau, Arsenal đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha sút phạt bật hàng rào đổi hướng của tiền vệ Edu, người chơi thay Gilberto Silva ở trận này.

    Bàn thua như một gáo nước lạnh làm tắt ngóm cả khí thế chiến đấu của các cầu thủ M.U, và khiến đội bóng áo đỏ không sao tìm lại được phong độ mà đã từng giúp họ đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 tại Old Trafford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng cách đây không lâu. Bi kịch với M.U chưa chấm dứt ở đó, 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, lại là Edu chọc khe rất thông minh cho Sylvain Wiltord vượt qua trung vệ Wes Brown rồi nhẹ nhàng sút tung lưới thủ môn đồng hương Barthez bằng một pha dứt điểm vặn sườn hiểm hóc.

    Bị dẫn trước tới hai bàn ngay trên sân nhà, M.U không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc dồn toàn bộ đội hình sang phần sân Arsenal, dốc sức tấn công nhằm tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy vậy, hàng thủ Arsenal đã áp dụng một thế trận phòng ngự từ xa chặt chẽ, khoá kín gần như mọi hướng dẫn tới khung thành thủ môn David Seaman khiến cho M.U đành phải trông chờ vào những đường tạt bóng cầu may từ hai biên, nhất là bên cánh phải. Thế nhưng, các hậu vệ Arsenal lại chống bóng bổng rất tốt nên rất hiếm khi hàng tấn công M.U nhận được bóng trong tư thế thuận lợi.

    Với lợi thế dẫn bàn, Arsenal có dịp áp dụng lối đá phản công nhanh sở trường, và đã không dưới một lần ở hiệp hai, khung thành của thủ môn Barthez suýt bị chọc thủng thêm một lần nữa nếu như Wiltord che bóng kín đáo hơn. Trong khi đó, M.U chơi rất vất vả nhưng lại khá bế tắc và đơn điệu trước một hàng thủ được tổ chức cực tốt của Arsenal. Không những thế, các chân sút M.U như Giggs, Solskjaer, Butt lại dứt điểm quá dở trong một số cơ hội ăn bàn hiếm hoi mà đội chủ nhà kiến tạo được ở hiệp hai.

    Chính vì thế, thất bại của M.U ở trận đấu này là điều chẳng phải bàn cãi, bởi họ đã không hề chơi hay hơn đối phương mà lại còn phạm quá nhiều sai lầm trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Rõ ràng, đây không phải là một tín hiệu tốt cho các học trò của HLV Alex Ferguson trước khi bước vào cuộc đọ sức quyết định với Juventus tại Champions League vào tuần sau. Như vậy, tham vọng lặp lại cú ăn ba lịch sử như trong mùa bóng 1998-1999 của M.U đã tan thành mây khói, bởi trước mắt họ giờ đây chỉ còn Cúp Liên đoàn, giải Ngoại hạng và Champions League nữa mà thôi.





    Only_Arsenal

  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đã không rồi còn có ngoại trừ nữa à, có lẽ quá mâu thuẫn.

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  3. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết cả bài bình luận dài như thế thì sai một tẹo cũng đâu có sao ...
    Xinh !.. Despite the distance, I love you so much ...
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng được đấy!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  5. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0


    Tóc em ngày đó ngang vai
    Anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
    Bây giờ tóc đã dài ra
    Bàn tay ai vuốt xót xa anh nhìn
  6. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    thằng cu only viết mà

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  7. dark_angel129

    dark_angel129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , FAN của MU sao ko thấy có ý kiến như hồi trc nữa nhỉ ?
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nó nói đúng thì phản với phổng cái gì.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua không muốn cãi nhau thôi! Đừng lên mặt!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta nói đố có sai: "Gái đỹ già mồm"

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.

Chia sẻ trang này