1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng ảo, người ảo, vợ chồng ảo ... thành ... người thật, bạn thật, nhưng hình như là ảo tưởng, mong

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Mạng ảo, người ảo, vợ chồng ảo ... thành ... người thật, bạn thật, nhưng hình như là ảo tưởng, mong manh.

    Tôi thấy gì?
    ... Tôi tìm được tài liệu, niềm vui qua mạng
    ... Tôi có những người bạn tốt qua mạng.
    ... Tôi quen 1 người qua mạng và yêu cô ấy.
    ... Một người biết tôi qua mạng và yêu tôi.
    ... Tôi hạnh phúc hớn hở vì có quá nhiều bạn gái qua mạng và xem chọn ai để yêu đây.
    ... Tôi ngu thật.

    Thực tế thì sao?
    ... Tôi vẫn tìm được tài liệu niềm vui.
    ... Vẫn có những người bạn tốt.
    ... Người tôi yêu, yêu người khác, tôi cũng quên được cô ấy rồi.
    ... Người yêu tôi. tôi nói yêu cô ấy nhưng thực sự tôi không yêu, bi giờ cô ấy hiểu và tìm cách quên tôi, tôi tôi sai nhưng tôi muốn giữ, nhưng tối nay xong rồi, Tôi đã nói ... Chắc cô ấy khóc nhưng vui và cảm ơn tôi. Tôi không khóc nhưng đau đớn. Thực sụ bi giờ tôi lại thấy yêu cô ấy. Nhưng chuyện đã rồi ....
    ... Tôi không muốn, không có quan niệm tìm 1 người để yêu nữa, hình như tôi đã chán nản khó yêu 1 ai lắm thì phải .... bây giờ tôi lại nghĩ : " mặc kệ nó, khi lúc nào con tim mình lại rung động thì tình yêu lại đến, chẳng phải tím kiếm " ... Ôi cuộc đời,
    ... Tôi ngu thật bi giờ vẫn thấy mình ngu. Lẽ ra tôi đã có 1 người mà tôi không biết giữ, tôi ngu khi tôi theo đuổi 1 cô gái mà ko có hy vọng ... Tôi ngu khi chán trường thế này, có tất cả mà như không có gì. tôi mất hết rồi thì phải.

    Ngày mai ?
    ... Thời gian tàn nhẫn và nhân hậu. Tôi lại có thể quên những chuyện buồn, học tập và làm việc, tôi cảm thấy từ hôm nay tôi sẽ khác, không còn tôi của hôm qua nữa rồi ... Tôi thấy rét, lạnh quá. Hình như tất cả đều là ảo tưởng, vô hình, không nắm bắt được ... Lạnh quá, Lạnh quá ... Thuỷ ơi


    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi ! ... Em có hiểu?
    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  3. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online muộn thấy anh nói anh buồn quá , gửi cho em cái link rồi out luôn, em không kịp hỏi gì. Em vừa chúc mừng anh hôm trước vậy mà......Sao anh lận đận thế, em chẳng biết nói gì hơn.
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ai sinh ra cũng để dành cho 1 ai đó, chúa đã bẩu thế rồi, và người cũng bảo , mỗi chúng ta chỉ như1 nửa trái táo lăn đi lăn lại cho đến khi nào tìm được nửa kia của mình mới thôi,(nhưng mà chúa nói thế cũng sai roài... 1 nửa thì không có lăn được dùng từ ghép ghếp lại thấy có lý hơn ) thế nên chả tội gì phải buồn... anh sinh ra đã là để dành sẵn cho 1 ai đó rồi, thê nèo cũng gặp thôi, sớm hay muộn mới là vấn đề chính .biết đâu lúc đó anh chả khoc rưng rức cám ơn những người không yêu anh dể anh có thể trọn vẹn yêu cái người mà chúa mang đến.. khì khì
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi thứ mà mình trân trọng giữ gìn thì không có gì là ảo cả? thực ra để phân biệt ảo và thật là cả 1 vấn đề, đâu chỉ trên mạng mà ngay trong cuộc sống cũng luôn tồn tại 2 đối cực ảo và thật, cái quan trọng là đủ tỉnh táo để biết đâu là ảo , đâu là thật..... Mà nếu đã thật thì không mong manh... tôi đủ niềm tin để tin vào điều đó.Tôi tin vào mọi thứ mình trân trọng,
    Tình yêu? với tôi thật sự nó không quá wuan trọng, có cũng được mà không có thì càng đỡ phải suy nghĩ nhiều, một lần đổ vỡ tôi thấy mình lớn hẳn, và cũng ngu đi nhiều (khì khì) .cái gì đến bó khắc dến cũng như cái gì đi nó sẽ tự đi, có giữ cũng đâu có được. anh Bi rồi sẽ gặp 1 cô nào đó toàn vẹn như ý muốn, sẽ yêu , sẽ lại thấy mình mới lại.. lo gì.. khi đó nhớ mời vợ cũ đi ăn mừng... guồng quay của cuộc sống làm mình mỏi mệt, và nếu đèo thêm chuyện tình cảm sẽ nặng nề hơn, ở đầu giường tôi dán 1 bức ảnh có tiêu đề là mất tự do.. mỗi khii buồn nhìn vào đó cười khì khì với mình.... nhẹ nhõm
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ảo ảnh vẫn luôn là ảo ảnh không bao giờ là thực tế được nếu ảo ảnh thành thực tế thì thực tế sẽ thành ảo ảnh mà thôi.TRong cuộc sống cũng vậy cho ta rồi lại lấy khỏi tay ta mà
    Jindo_Love
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đó là quy luật mà
  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Làm cái chó gì mà cứ phải lo nhỉ đến đâu thì đến, khi nào chết được thì mới biết, giờ ảo hay thật là tự trong lòng ta cảm thấy thôi
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói như thế này " why do we never know what we've got till it's gone?" .. Anh nhớ không, chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng chúng ta có những gì cho đến khi chúng ta ko còn sỡ hữu được điều đó nữa .. Ùa, có thể bây giờ anh buồn , có thể anh đã hiểu được cô gái ấy có ý nghĩ như thế nào với anh. Tự tin lên một chút, mạnh mẽ lên một chút đi anh, nếu anh thật sự yêu cô ấy .. hãy đến với cô ấy .. Đứng dậy đi, đứng lên đi và đến với cô ấy càng nhanh càng tốt, đừng ngồi đây và than vãn về một điều không có thật, đây mới là ảo ảnh . Anh cần phải thực tế hơn....................................................
    Còn niềm tin là còn có hy vọng , em tin là anh làm được.. Em sẽ chờ nhé, sống làm người cần có một niềm tin
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  10. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Một buối sáng khi tỉnh dậy em mỉn cười và nghĩ em vừa trải qua một giấc mơ thật khủng khiếp may mà mình đã tỉnh , nhưng khi định thần lại một lúc thì đó không phải là giấc mơ mà là những cái thực tế em đã trải qua chỉ mới ngày hôm qua thôi .
    Đôi khi ảo ảnh và thực tế rất khó phân biệt và chúng ta thường bị nhầm lẫn giữa chúng , khi phân biệt được thì mọi chuyện dường như đã quá muộn mất rồi .
    anh Bi à !! đừng buồn và trách cứ bản thân mình nữa .
    Người ta sẽ quên ngững gì bạn nói , người ta sẽ quên những gì bạn làm , nhưng người ta sẽ không bao giờ quên bạn làm cho người ta cảm thấy thế nào ??"
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​

Chia sẻ trang này