1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng ảo, người ảo, vợ chồng ảo ... thành ... người thật, bạn thật, nhưng hình như là ảo tưởng, mong

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết..Chẳng biết phải viết chi nữa. Ảo ảnh và thực tế chỉ có 1 ranh giới mỏng manh. Bạn biết xoá đi cái ranh giới đó và giữ lấy nó trong tim bạn thì nó thành thật. Còn nếu bạn không giữ được nó thì thật lại thành ảo.
    Chúa ơi!. Con chẳng biết con đang viết gì nữa
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    anh Bibi à . Trong trái tim mỗi con người ai chăng có ít nhất một lần rung động . Có những sự rung động khiến người ta có thể dễ dàng quên đi . Nhưng cũng co những rung đông mà chính họ cũng chẳng biết họ có thể quên đươc hay ko . Người ta sẽ hiểu những tình cảm thực sự anh muón dành cho họ , nhưng tốt hơn hết anh phải hiểu chính những gì trái tim anh mách bảo . Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra một quyết định hay một lời nói anh ạ . Người xưa chả có câu : " lời nói chẳng mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" đó thôi.
    Anh ui ! "Có những điều ta tưởng rằng là ảo , bỗng một ngày thành thật , trái tim ơi ! " Nếu những con tim có chung một nhịp đập , sẽ dễ hòa chung sự đồng cảm thôi anh ạ .
    You would never ask me why my heart is so disguise . I just can live life any more... .
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra cũng để dành cho 1 ai đó, ảo thật không quan trọng, miễn là mình mà thôi, em thì chịu tình iu của bác P với cô bé DG đanh đá cá cầy rồi? Anh Phương ơi ảo hay thật??? Không tham gia chủ đề này à?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hĩ Hĩ Hĩ Hĩ Hĩ............
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  5. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thật
    Bọn mình gặp nhau===> quen nhau===> thân nhau==> Tôi<==>bạn===> cùng chia sẻ, tôi vui, còn bạn ???tôi không biết, bởi với bạn bao giờ tôi cũng là kẻ phiền hà nhiễu sự ,quẩn chân bạn.Nhưng tôi thực sự được chia sẻ, tôi cám ơn bạn nhiều lắm, niềm vui nỗi buồn đềucó 1 người lắng nghe.. tôi cảm thấy hay
    Thật Từ lúc nào đó tôi yêu bạn, tình yêu thật sự, lạ lắm... sao lạ thế, bạn tôi bảo " nó mà yêu được mày là quá sướng rồi.." hăng tiết vịt + 1 chut tự hào, và tự tin khủng khiếp... tôi nói tôi yêu bạn. Kết quả " ông có bị điên không?"
    ................................
    ...........................
    ....................
    Thật hay ảo? Nhiều lúc tôi cứ ngồi nghĩ linh ting? chuyện chúng mình ảo hay thật... tình cảm của tôi là thật, tôi yêu bạn cũng là thật... bây giờ bạn ghét tôi hay sao.. mọi thứ không còn được như xưa nữa.. tôi buồn.. ảo? thế nào là ảo? phải chăng tôi tự lừa mình bằng ảo giác.....Tôi ước là tôi không phải nghĩ về bạn tôi ước là tôi có thể coi mọi thứ không là gì.. tôi ước được nghĩ về bạn như nghĩ về 1 cô em gái.. thế nhưng..
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 22/11/2002
  6. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em không biết danh giới ảo thật nó nằm ở đâu, khi mà em tìm ra anh.. trong hàng đống nick rồi thì cái nick ấy đã trở lên quen thuộc, gần gũi và Đặc Biệt Bọn mình quen nhau ..tình cờ, và cũngcó khi là củ chuối.. Em là 1 con bé sao hả anh?trước khi biết và yêu anh đấy, phỉ báng chuyện bạn bè qua mạng... ghét tất cả mọi người... đe doạ và hay diễu cợt.. em hồi ấy và em bây giờ cókhác nhau không anh? Ảo và thật đâu là danh giới.. có nghĩa ý gì khi giờ em cảm thấy quá gắn bó thân thiết với anh? Ảo thật có nghĩa lý gì.. khi chúng ta cũng cố gắng cùng phấn đấu cho ngày mai.... khi chúng ta cùng ước nguyện gắn bó.. có thể ai đó sẽ đánh giá là ảo.. có thể có người phê phán chê trách.. đủ thứ hết.. nhưng mà những gì ta cảm nhận khôngphải là ảo phải không anh?Những gì mà ta có cảm xuc khi bên nhau anh có thấy là ảo? anh nói em biết đi.. .. em hạnh phúc khi có anh... anh biết không?
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    thật--------- mong manh
    Bọn bạn bảo:" gật đầu bừa đi, đồng ý đi"..." không ai tốt với mày như nó.."......" mày chê gì nó..???".....
    Chê? Không ai lại đi chê bạn bè mình cả vả lại Mình có là gì để mà chê người khác... không đặc biệt, không xuất chúng.. mình đơn giản, khờ khạo và dôn dốt.. huống chi mình là người chỉ biết nhìn vào mặt tốt của người khác để chơi .Yêu ?đơn giản chỉ như gật đầu bừa sao? không thể.
    Chơi với nhau lâu rồi... hiểu nhau rồi... tại sao làm khó nhau nhiều thế?
    Bạn tên đó bảo: 1 là còn 2 là mất nếu......
    Ừ.. nếu thế thì mình chọn mất thôi mặc dù vớimình tên đó thật sự là quan trọng.. nhưng tình cảm có lý riêng của nó... tại sao không hiểumình... sự lựa chọn luôn làm cho người phảilựa chọn khổ.. thương mình mà để mình khổ sao?.thời gian đã đủ dài để làm bạn tốt... xin đừng nghĩ mình mặc cảm... cũng đừng nghĩ mình tự ái bởi tình yêu trả ơn ... Mình là mình là đứa yêu ghét giận hờn nói thẳng.. không hiểu sao?
    Mất nhau.. mình sẽ buồn. nhưng mà thôi nhưthế tốt cho tên đó nhiềulắm... nếu cứ gần nhau. biết đến bao giờ mọi thứ mới về nguyên thể? chỉ tiếc 1 tìnhcảm được tạo dựng từ nhiều năm giờ chỉ còn là1 cái gì đó mong manh... dễ đổ. Có hiểu không?
    Ảo------ không bền vững
    Quen qua mạng.. cái nick chưa là nick đặc biệt nhưng mà đã là thân thuộc gần gũi... nủa đùa nửa thật nói "tao thương..." hic hic bạn bè lại rầm rầm " mày điên rồi..." uh, biết là điên. nhưng nếumình điên thì chắc bạn bè, hay Đảng và Chính phủ cũng không thiệt hại gì..." không đi đến đâu" biết thế.... Nhưng đâu sao... mình làm chủ được mình mà... Tên đó đó kị " tôi với bà bao năm... " hic bao năm đâu nói nên được điều gì.. có người bên nhau cả đoiwf cũng chả thương được nhau cơ mà..... Mình là kẻ kỳ quặc.. nếu thương ai, quý ai thì dù họ có thế nào ghét mình ra sao... đối sử tệ thế nào.. mình vẫn quý.. nhưng nếu ghet ai thì người ta có tốt đến đâu mình cũng ghét.. thế nên mình cứ quý thôi.. mặc kệ ai nóigì ai nghĩ ra sao.... Nhưng mà ảo chỉ là ảo.. không đi đến đâu hết... cũng chẳng bền vững gì.... ccó gắng cũng là 1 điều tốt ..nhưng.. lại vướng 1 chữ nhưng to uỳnh... thôi nhá.. ảo thật ơi
    Tôi?
    ngoài những lúc đau đầu về thật, vui vui buồn buồn về ảo.. mình lại là mình.... hay cười hay nói... lại ngố ngố khờ khờ.. bắt đầu thích ăn miếng trả miếng... anh Dương và Nhím bảo... " FG không ngố nữa là nhờ công anh em mình..." cũng đúng... Dấu cái tinh quái trong cái vẻ ngây ngây... lại bắt đầu muốn tốt. lại bắt đầu muốn gì đó mà chính mình không hiểu.. nhưng vẫn là con bé chỉ thich nâng niu trân trobngj và giữ gìn.... Mình là 1 cái gì đó buồn cười lắm... he he
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ em muốn thế?Chẳng nhẽ chỉ là thế?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì jỉu..hỏi nhìu làm qué giè...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảo thật thật sao cứ lẫn lộn tùng phèo hết cả lên thế này!?

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.

Chia sẻ trang này