1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng ảo, người ảo, vợ chồng ảo ... thành ... người thật, bạn thật, nhưng hình như là ảo tưởng, mong

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Người ảo trong sự việc thật .Người thật trong sự việc ảo .Thật - ảo lẫn lộn .Nhưng tất cả đều cảm thấy vui khi gặp nhau , có thể trước mặt là giả tạo , nhưng khi gặp mà bạn thấy vui là được . Những việc thật có thể làm cho bạn buồn nhưng không thể phủ nhận được điều đó .
    Nói chung nó lung tung , chẳng biết mình nói gì nữa ... khà ... khà ....
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  2. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối quá!!!Mình chả hiểu gì cả?
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã có những gì ???
    Co một niềm tin , có nhiều nhiều những nguòi bạn , có cả một tình yêu đẹp và lãng mạng .Người ấy đã cho tôi niềm tin, cho tôi một tinh yêu . Tôi đã tin , tin vào tất cả những điều mà có lẽ là khó tin nhất , vậy mà tôi lại đã từng tin .
    Thực hư , hư thực . Tất cả chỉ là hư ảo ,lời nói ảo , tình yêu ảo . Thế đó , ngươi ta nói rồi người ta cũng sẽ quên . Mà lại quên nhất nhanh nua , hee như chưa từng có gì xảy ra .
    Phải làm gì bây giờ đây ???
    Quên tất cả , nhưng đừng làm cho mình hận họ . Tại sao ư ? Mình còn hận là trong lòng mình còn đau nhiều lắm . Hãy làm cho mình thấy nhẹ nhàng hơn , thanh thản hơn . Cuộc sống có bao giờ là một màu hồng , phải chấp nhận thực tế thôi .
    Đã có lúc tôi tự hỏi mình , có lên tin vào tình yêu ????
    Anh_la tinh yeu cua em ??

Chia sẻ trang này