1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng ....ảo ,thật.....tôi và bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saobien_12, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mạng ....ảo ,thật.....tôi và bạn

    Có lẽ internet với chúng ta bây giờ không còn gì xa lạ , nếu không muón nói là cần thiết như một nhu cầu của cuộc sống chúng ta .Trong thế giới ảo này khá phong phú , nó cho tôi những người bạn , những mối qua hệ từ và thật.....

    Làm quen với TTVNOL trong một lúc tìm thông tin , tôi lạc chân vào http://www8.ttvnol.com/forum/f_179.ttvn 7xĐN ....đó cũng là lần đầu tiên tôi tham gia forum ....úi , một diễn đàn vắng hoe ...một mình con nhóc tôi mặc sức tung hoành , tôi gởi những cảm xúc , những tình yêu đầu đời của tôi tại đó... tôi mặc sứuc để dòng chảy thật sựu trong tâm hồn tôi ..bởi tôi nghĩ chẳng ai đến nơi này , chẳng ai quan tâm đến điều tôi đang nói và nghĩ ....nhưng tôi đã lầm .....có rất nhiều người lắng nghe topic của tôi , họ quan tâm đến tôi ...nhưng tôi không hề biết điều đó .....Vẫn cứ post bài mình tôi ..thế thôi ...

    Rồi đến mọt nagỳ có một @Emily , chị tham gia cùng tôi , chị nói rằng chị hay đọc bài tôi và cảm nhận có chút gì đó giống tôi ...Hai chị em lại cứ thế quậy tưng bừng http://www8.ttvnol.com/forum/f_179.ttvn7xĐN...

    Rồi một @Nguoidung , một anh @Vict...cứ thế đã cung giữ lửa cái diễn đàn đó ......
    Và cái gì đến thì sẽ đến , bốn anh em trên mạng gặp nhau ngoài đời thực....Tôi trở thành một đứa em của các anh chị ấy

    Lúc đó tôi cảm nhận cuộc sống giữa thật và ảo chẳng khác nhau bao nhiêu....các anh chị và tôi chẳng cường điệu chút nào , vẫn thể hiện minh mọt cách thật là mình ...Tôi vui khi có chị Emily thỉnh thoảng lại lang thang cùng tôi...tôi vui khi có người anh tinh thần như anh Vict , một Nguoidung để tôi hay nhõng nhẻo.....một Sutu dễ mến

    Tôi ...http://www8.ttvnol.com/forum/f_179.ttvn em gái của 7xĐN....

    Rồi 7xĐN giao lưu với 81 $ 7XSaigon , tôi làm cô bé đại sứ....Tôi được làm quen với nhiều anh chị : SN75, MC, Boysaigon, Ticansaigon,LHV......Tôi cảm nhận một ở mỗi người mỗi nét riêng ....Trong đó có lẽ Tican_saigon dễ xương nhất , anh hay đọc bài , blog của tôi ...anh hiểu con người tôi , tôi quý anh cũng như các anh chị khác

    Rồi có đại sứ của 7xĐN vào SG, và SG ra ĐN....cuộc sống thật và ảo không khác xa gì cả ....Tôi nghĩ thế

    Còn bạn thì sao ? bạn nghĩ gì giữa cuộc sống thật và ảo?
  2. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ! rất hay , đúng như những jì đàng ấy nói. Mạng ảo nhưng bạn thật nhỉ . Tui cũng đã có những người bạn như thế

Chia sẻ trang này