1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang cơm trưa, tiết kiệm xiền cưới chồng, các bác cứu em!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi linhxinh.th89, 09/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mua sẵn lọ mắm tép với chục trứng gà, vài kg dưa chuột nhét tủ lạnh, bữa nào dậy muộn thì còn có thứ chống cháy
    Bữa tối hôm trước bạn nấu quá thức ăn lên 1 chút rồi để tủ lạnh là ok, còn rau thì phải chịu khó dậy sớm mà chế biến thôi.
    Tính ra mỗi tháng cũng phải tiết kiệm được 6-700k, chưa kể cơm nhà chả có cái món gì nhiều nhưng ăn vẫn thấy ngon :D
    Good luck!
  2. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Nhà mình có bán chả cá & ruốc cá gia truyền nè, bạn ko những có thể mua mang tới công ty ăn cho tiện mà còn mua chế biến món ăn hàng ngày. Giá thành cũng hợp lí ợ [:P]

    Bạn tham khảo nếu muốn mua thì ủng hộ mình hen!
    http://vandinh.vn/products/Cha-ca-Van-Đinh-%2d-Ba-Thu.html
  3. bichthuan

    bichthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    trưa thứ 2 tới em định ăn bún giả cầy , tráng miệng bằng mấy quả vải
  4. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    đơn giản và gọn gàng thì ta có thể kiếm vài con cá, vài con gà, vài con lừa để trưa trưa nó mời ta đi ăn
    theo cách này thì trong 1 tuần ta có thể thay đổi khẩu vị, muốn ăn gì tùy ý
    >:)>:)>:)
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .....
  6. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Nghe hấp dẫn đấy, mình rất thích ăn cá. Nhưng nhà mình không có tủ lạnh, đi mua ít một thì mất thời gian quá nhỉ? Cái này có cơ sở ở gần Cầu Giấy ko ạ, từ em đến mãi Tam Trinh xa quá
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đúng rồi! và tìm cách làm sao cho một trong 3 con này cưới ta là khỏi lo để dành xiền cưới chồng nửa
  8. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    lấy anh ko cần tiền đâu em....
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0

    Anh bị một con cáo nó chăn, giờ cũng chả phải làm gì nhưng cáo nó nấu sẵn cho ăn, nấu toàn mỗi thịt kho và rau luộc.

    Khổ thế đấy!
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Thế này thì các hàng cơm văn phòng đến phải đóng cửa :D Nhưng mà tính ra ăn cơm vp cũng quá đắt. Ở Việt Trì, một bữa ăn trưa ngoài đã tốn mất không dưới 45-50k rồi.
    Cơ quan mình có bếp ăn. Đăng kí ăn trưa thì sẽ có kinh phí hỗ trợ, mỗi bữa chỉ bị trừ 12k vào tiền lương. Rẻ mà ngon mặc dù mới ăn 1 bữa vì trưa thì mình vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm cùng cả nhà cho vui. Đi cơ sở thì có thể báo cơm khách với nhà bếp tại cơ sở :D
    Về khoản cơm nước thấy ổn hơn hồi ở HN. Cơm chai nước lọ, ăn uống thất thường, vật vờ nên cả mấy năm trời cũng chỉ 53-54kg. Giờ mỗi bữa 1 bát cơm, ngày 3 bữa mà cũng tăng tới 10kg.

Chia sẻ trang này