1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng đã can thiệp đến cuộc sống của bạn như thế nào...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mạng đã can thiệp đến cuộc sống của bạn như thế nào...

    Bạn đã bao giờ dành thời gian nhìn lại những ngày tháng trôi qua ? đã bao giờ để ý tới sự đổi thay của mình từ khi dùng mạng ? đã bao giờ cảm thấy mình ko thể sống vui vẻ nếu ngày mai mạng sẽ ko còn ?
    Bạn đến với mạng như thế nào ? đã bao giờ cố cảm nhận lại cảm giác những ngày đầu hấp dẫn ấy không ?
    Đã bao giờ bạn bắt gặp cái cảm giác ngọt ngào thú vị và đôi lúc thật lãng mạn từ những mối quan hệ qua mạng ?
    Với 3 năm dùng mạng, tôi đã nếm trải đủ màu sắc và hương vị từ cái mà người ta vẫn hay gọi "Net".

    Những ngày đầu bỡ ngỡ với Net, giờ nhớ lại thấy mình buồn cười lắm. Lần đầu tiên dùng Net, tôi dùng acc TTVN của thằng bạn, và chat với bạn..của thằng bạn luôn Cái cảm giác lần đầu tiên nói chuyện với ng` khác bằng bàn phím thật khó tả, nhất là khi phía bên kia lại là con gái. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là "2", và cũng là lần đầu tiên tôi biết con gái cũng biết cười..."he he"
    Dần zà làm quen với Net, rõ ràng tốc độ typing của tôi tăng lên cực kỳ đáng kể và 1 thằng con trai từ chỗ suốt ngày lầm lỳ ít nói, mỗi lần lên Net tôi luôn thấy 1 đống bạn online để tha hồ tán phét và thả hồn theo phím (keyboard)

    Nếu bạn cảm thấy tình yêu qua Net thật ko có gì đáng tin tưởng thì tôi xin khẳng định là sai toét toè loe Vì từ khi dùng Net đến nay, những mối quan hệ của tôi vẫn còn duy trì, và từ cái mạng nhện ấy, tôi lần đầu biết gọi Honie Những buổi chat trong đêm tĩnh lặng, 1 chút mưa và gió lùa qua khe cửa sổ, vài bản nhạc dìu dịu qua headphone, và những lời cực kỳ romantic, quả thật đã thổi vào trong tôi những luồng sống mới thật lạ và dịu êm.

    Có quá nhiều chuyện vui buồn quanh Net, mà có lẽ 1 mình tôi chẳng thể viết hết được, sao bạn ko bắt đầu chạm vào bàn phím và để mặc cho trí nhớ viết hộ nhỉ Hãy cho người khác biết tới những chuyện của bạn và Net đi nào.

    1 điều mà tôi sẽ phủ nhận "Net chỉ là ảo". Net ko ảo chút nào, tình cảm từ Net cũng ko bao giờ ảo đâu, chỉ có điều bạn ko nhận ra nó đã hoà nhập vào tâm hồn và con người bạn từ lần đầu bạn chạm vào bàn phím, và từ lần đầu tiên bạn thốt lên "Tôi đã biết Net là gì rồi !"


    (đây là bài viết của Peter_Pan@V bên Diễn đàn Genetic của chúng tôi - VTB thấy hay nên post lại cho bà con xem... )



    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Keke,mạng nó ảnh hưởng đến em nặng nề lắm,tiền cứ bay vèo vèo khỏi túi minh:((
    Em yêu chị
  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    ặ? the cha VTB na`y hoc cu`ng truo`ng voi mi`nh a`!La ghe!
    Mang cha la cai gi ca nhung tai sao ta lai cu cam dau vao no nhi?

    vitbau
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ đâu những lời dịu dàng ngòn ngọt kia là của VTB làm tôi xúc động suýt thì yêu VTB tha thiết ,đọc đến cuối thấy của 1 tác giả khác ....hic hic...thấy tiếc quá .Chắc VTB giỏi thơ hơn! ( he he he he)
    ----------------------
    Tôi ko như đa số người lên NET ,tôi luôn tin tưởng vào thứ tình bạn trên NET và đôi lần ,à không ,nhiều lần tôi bị vùi dập lòng tin đó bằng những lời lạnh lùng .Tôi chỉ đơn giản nhận thấy một điều bạn bè mình( những người mình đã quen biết) lên NET họ là những con người bình thường ,vậy có lý gì mình phải nghĩ tất cả những người mình chat họ lừa dối mình ,hay họ xấu xa hơn mình và bạn mình. Niềm tin của tôi vẫn sống vì tôi còn tìm được nhiều người như mình.
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  5. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mạng đã can thiệp khá nhiều vào cuộc sống của em, hic hic..... "Nhờ" có mạng mà em "được" vui vẻ, buồn bã, nhớ nhung một người. Chuối wa! Nhưng ko có nó thì còn có nhiều việc chuối hơn nữa kìa.
    I've loved you from the start & always will....
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mạng can thiệp vào đời sống của em rất nhiều các bác ạ từ khi có mạng túi tiền của em ngày càng hao mòn đi dần dần .Thế mới khổ các bác ạ.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai tìm được người yêu qua mạng chưa nhỉ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em tìm được nhưng người ta ko iu em:((.
    Em yêu chị
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    chả thấy tìm được người yêu gì đâu chỉ thấy tốn thêm tiền thôi tiền trong túi mà chẳng biết bay đi đâu hết cả chán quá đi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này