1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẮNG IU! ( Hìhì...)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi spidergirl-love, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    MẮNG IU! ( Hìhì...)

    Hông bít mọi ngùi..."tám không" khi nói chuyện với các bạn bè đồng trang lứa, thân nhau thì...những lúc...nói vui, mọi ngùi thường...nói những câu..."mắng iu" như thế nèo nhỉ? Có khi nèo...mắng là..."cái con khỉ khô", "đồ con khỉ gió", "đồ...khỉ già", ...hông? Và...khi bị mắng như thía, mọi ngùi có cảm giác thía nèo nhỉ? Bởi...spidergirl-love...cũng có cái tật hay... nói những câu đại loại như vậy nên...mún tìm hiểu xem...bạn mình sẽ nghĩ như thía nèo khi nghe những câu như thía và...đặc bịt lè...những...ngùi tuổi...THÂN???!!!


    Rùi từ đây...em xin hứa iu mình anh...


    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 06/08/2003
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    câu của carot:kông biết ở nhà ba má cho ăn cái gì nữa......(giọng chì chiết)

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Will muốn bị người ta mắng "iu" là "khỉ...." sao đây
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 07/08/2003
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ối giời.........chịu hổng nổi....hehhe
    lovely rabbit
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Will@: Biết được chết liền!
    Ca_chua@: Chịu nổi hông?
    QVT@: Dzốt!!!
    Pickou@: Lộn xộn kí đầu giờ!
    Chit@: Bệnh wá đi...
    Hehehe... Toàn là những câu nói "bất hũ" không à. Nghe xong rùi... đâu dám có ý kiến gì nữa đâu...

    You are nobody until somebody loves You
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0

    còn câu của tao nữa đâu, sao mày hổng nói, thôi để tao nói cho rồi :
    Kid@ : hả, nói cái gì?
    kid
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bị dzì... iu anh mà, anh iu, đâu có bêu xấu người iu của mình được ché!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trả lời sai câu hỏi rồi...
    Mỗi lần bị bạn bè nói thế thì cũng tuỳ hoàn cảnh mà có cái cảm xúc em ạ...
    Lúc mọi người và mình đều dzui thì thấy bình thường...
    Khi mình hơi khó ở mà nghe mấy câu đó thì...thôi rồi...kéo nhau ra nói chuyện với nhau như những thằng đàn ông luôn....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Của bagai@ là : "Tôm!"

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    chit@: đồ đê tiện,hết sức lố bịch

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

Chia sẻ trang này