1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng qua báo : Con gái ko nhậu ko phải là sành điệu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mạng qua báo : Con gái ko nhậu ko phải là sành điệu

    Hẹn hò qua mạng

    Đã quá nửa đêm. Trong quán Internet chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lách cách. Bốn cậu choai bước vào, đi thẳng tới chỗ ba cô gái ngồi ở góc phòng từ chập choạng tối:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Em là ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Gái cô đơn'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hả?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Sao anh bảo sẽ mặc ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''nai'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' trắng cơ mà?''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Không trả lời, một cậu choàng tay qua eo cô trẻ nhất: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Đi thôi!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Nhét bao thuốc với chiếc bật lửa vào túi, ba cô leo lên hai chiếc FX, hai con ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''dim chiến'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' và phóng đi mất dạng trong đêm. Ông chủ hàng nhìn theo không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Theo lịch là 6 giờ sáng, từng cặp lại chở nhau về đây, sòng phẳng thanh toán, rồi ngáp dài, bơ phờ.
    Một ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''chiến sĩ diệt gái'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' trên mạng thẳng tưng kể với tôi câu chuyện tối hôm qua, mắt nhìn tôi đầy vẻ tinh quái. Câu chuyện của anh ta lộn xộn , nhưng đại loại là thế này :
    Ba giờ sáng hôm đó, đang say sưa chat với một nick quen đêm qua, bọn này phát hiện thấy dòng chữ của một nick lạ vừa ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''xâm nhập'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' vào room: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Đi ăn xôi thịt chứ, anh hai?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Mấy em này là dân Nam chính hiệu. Bọn này quyết định một cái hẹn chóng vánh. Nửa tiếng sau hai em người mát rượi vào, đảo một vòng, rồi thẳng tới chỗ bọn này ngồi. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Hai anh chờ tụi em?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Cả bọn rời quán chat. Em ngồi sau tao khoảng 17, vừa lên xe là ôm chặt cứng, nóng bỏng cả lưng, bàn tay nó luồn dưới lớp sơ mi. Theo ý hai em, bọn này lên New. Nhảy cực bốc, các em có vẻ bị kích động hơn, vít chặt người vào bọn này. Hơn một giờ sau, xe đã chạy qua cầu Chương Dương. Một em vào nhận chìa khoá hai phòng tầng 3. Rất tự nhiên, các em cởi áo bước vào phòng tắm: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Việc còn lại của các anh!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Cứ thế cho tới sáng, bọn này đưa hai em gái trở về Thai. Hai trăm ngàn cho một đêm, cũng ngon lành đấy chứ?
    Chán ngấy mọi trò giải trí, người ta hẹn hò nhau chat đêm để gặm nhấm cảm giác biết chơi khác người! Họ được gì: đêm yên tĩnh, mát mẻ, đêm đi ăn đường, lượn hồ chẳng bị cấm đoán; đêm mò tìm bạn quen không sợ người lạ quấy rầy, đêm chơi hết mình để đánh đuổi cơn buồn ngủ...Thế rồi vào quán chat đêm, người ta vẫn liếc thấy đâu đó những tín hiệu kiếm tìm, hẹn hò vội vã, những câu mua bán, mặc cả cò kè, những cuộc chơi vụt đến, vụt đi. Vì thế mà trong mắt biết bao người, chat đêm trở thành chiếc áo choàng đen, ẩn chứa dưới đó là cơ man những mầm mống của cơn thác loạn. Và người ta vẫn bảo nhau rằng: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Chat gì mà chat, chỉ là cái cớ chơi bời thôi!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Thật ra, chủ quán không muốn biến quán mình thành điểm hẹn nóng của những con cò chuyên mò mẫm đi ăn đêm, nhưng kinh doanh là kinh doanh, và chẳng ai có thể tự thanh lọc đối tượng khách hàng để giữ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''hồ sơ trong lành'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' với thiên hạ được! Cuối cùng thì người hứng những câu khó nghe nhất vẫn là các chatter đang gồng mình trong đêm để phá vỡ sự nhàn chán, thật đau đầu vì chẳng dễ dàng gì tìm được một lý do chính đáng cho thú vui của mình...

    (Báo Sinh viên Việt Nam)

    có nhìu gà ko đi coi hết phần news.ttvnnet.com nên bely@ copy dzề để ba kon bàn tán





    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 15/11/2003

    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 08/01/2004
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sao biết nhiều nguời không đi! anyway, rãnh thiệt!
  3. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Seo tớ đóng vai chatter đêm bao lần roài mà có thấy em nào mát mẻ đến gõ cửa nhà mình và làm phát "ôm chặt cứng, nóng bỏng cả lưng" nhờ .

    -----------------------------------------
    Đếck ký

  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng và xem tin tức
    14h25 Ngày 11/7/2003
    1. Thi hành 2 án tử hình vụ Tăng Minh Phụng ở trường bắn Thủ Đức
    2. Tỷ phú dầu mỏ của Nga đe doạ chính phủ bằng cách sẽ cắt nguồn cung cấp dầu lửa.
    3. Xe buýt lao xuống khỏi cầu ở Hồng Kông 21 dead, 23 thương.
    4. Mây Trắng band chỉ còn có 3 cô ??? Ngoc Châu sẽ nghỉ hát để thi đại học???
    5. Đợt thi ĐH lần 2 có nhiều sự kiện thật: thi hộ, giấy tờ giả, giả cả dấu của CA, nhảy lầu, gian lận thi cử...
    6. SFone dàn hàng ngang tiến công mà quên chiều sâu ???
    Trời ạ, mới chớp nhoáng thôi mà đã như thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tại dzì bác chồn hôi MMF@ ko tìm được mối nên chẳng có ai "ôm chặt cứng, nóng bỏng cả lưng" . Phải biết mối mới làm ăn được
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hì ! Bà Tám ơi Hà Nội giờ làm gì còn mấy điểm internet thế kia nữa , Hơn nữa với cái giá 200 thì mấy thằng kia gà quá ,,,
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể, mình chat chít 4-5 năm rùi. Có thấy gì đâu ???


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Yêu ?oảo?
    Tình yêu có từ nơi đâu? Từ Internet? Không đúng! Thế nhưng Internet đang là một phương tiện giao tiếp rất phổ biến. Nó giúp cho ta có thể giao tiếp dễ dàng với người khác và giao tiếp lại là một quá trình không thể thiếu được của tình yêu. Vậy có thể có tình yêu qua Internet?
    Tình yêu thời net.
    Trong giới trẻ hiện nay tình yêu có thể bắt đầu từ hội chứng chat. Những trang web phục vụ chat khá nổi tiếng như Vietchat, fptchat thu hút một lượng rất đông các bạn trẻ tham gia. Họ chia nhỏ thành các room (phòng). Room public (phổ thông) hay Vietnam thường là dành cho tất cả mọi người. Có những room chia theo địa phương như room hanoi, room saigon, room haiphong. Có những room chia theo sở thích như hardrock, heavyl, có những room có những mục tiêu rõ ràng hơn: vuonyeu, tinhyeu, lamquen...
    Chuyện làm quen ban đầu cũng đơn giản. Đó có thể là những lời làm quen: hỏi tên, tuổi, địa chỉ v.v... Người kia trả lời thật đến đâu thì cũng không quan trọng, quan trọng là sự thú vị của màn sương ?oảo? trong giao tiếp. Thường thì nếu như cảm thấy hợp, hai bên sẽ cho nhau địa chỉ e-mail (thư điện tử). Trao đổi qua e-mail thấy hợp thì hẹn nhau gặp mặt. Khi đã gặp mặt nhau rồi thì mọi thứ có lẽ sẽ không còn là ?oảo? nữa.
    Tôi đã gặp một số người hiện giờ đang yêu nhau mà khởi nguồn là từ Internet. Bạn tôi là một lập trình viên, cậu suốt ngày ôm máy tính với lổn nhổn những con số ở trong đầu. Một lần thư giãn, cậu chat với một cô bé trong Sài Gòn. Họ mến nhau qua từng bức e-mail. Mùa hè vừa rồi cô bé ra Hà Nội, gặp người trong ?onet? và họ yêu nhau.
    Yêu ?oảo?, lãng mạn ?oảo??.- Làm quen rồi tiến đến yêu qua mạng không tránh khỏi nhiều rắc rối. Vì ?ongười trong mộng? mãi chỉ là một cái nick (biệt hiệu). Tên thật người ta còn không biết, làm sao biết được mặt mũi? Cách đặt tên nick này cũng muôn hình vạn trạng. Nick có thể được đặt theo trường phái ấn tượng. Cực ngắn: 911, AZ hoặc siêu dài: anhbaoranganhyeuemnhungthucra anhdangnoidoiemday.Tên nick cũng có thể là một lời giới thiệu ngắn: trang22 (tên là Trang, 22 tuổi), hay emchuayeu84 (em sinh năm 1984, chưa yêu). Lời suy đoán của bạn nói chung là đều... không có cơ sở vì bản thân người viết bài này (là con trai) đã từng dùng nick: timbantrai để ?otán chuyện? mấy cậu con trai khác cho... vui. Trên net mà!
    Một cậu bạn tôi hí hửng khi quen được một cô gái với cái nick cực kỳ lôi cuốn: xinhngoanchuayeu. Cũng hẹn hò, tán tỉnh, gọi điện, nhắn tin rồi gặp mặt nhau. Rồi thì... không thích nhau nữa. Sau cùng thì cậu bạn đã phát hiện ra rằng nàng xinhngoanchuayeu kia có sắc đẹp thuộc hạng thường thường với giọng chua ngoa của một bà la sát chính hiệu và nàng đã từng trải với ba cuộc tình thật và gần chục cuộc tình ?oảo? trên net với những người như cậu.
    Sự ?oảo? đó tuy rằng gây rắc rối nhưng nó cũng là phần thú vị đối với những người trong cuộc. Do đó không ít bạn cho rằng tình yêu qua mạng là tình yêu lãng mạn nhất trên thế gian này!
    Đừng quên thế giới thật.
    Làm quen qua Internet là một phương thức mới có tính tiện ích cao. Tuy nhiên, độ bảo mật và chính xác của nó thì lại rất thấp. Internet được ví như là túi khôn, là đại dương kiến thức sâu thẳm và bao la của nhân loại. Tuy nhiên ngoài những tài nguyên kiến thức phì nhiêu, đại dương Internet cũng chứa trong nó nhiều thứ rác rưởi độc hại. Người nào thiếu hiểu biết có thể bị chết đuối trong đại dương Internet.
    Những trường hợp chat cùng nhau, sau đó hẹn hò và lừa đảo mà các báo đã đăng tải, phần nào cho ta thấy được mặt trái của tình yêu qua mạng Internet. Đừng vứt vào thế giới ảo đó quá nhiều thời gian để rồi quên đi thế giới thực tại của mình. Đừng trở thành một con nghiện Internet. Có một đôi lần tôi truy cập vào những trang làm quen trên các mạng quốc tế. Kết quả là hòm thư điện tử của tôi tràn ngập trong những junk mail, bulk mail (thư rác và thư quảng cáo), xóa mãi mới hết. Đặc biệt trong số những thư rác có rất nhiều website bậy bạ mang tính chất ******** đồi trụy.
    Sự cẩn thận trên Internet không bao giờ là thừa. Chúng ta hãy tìm bạn bè ở chính những hoạt động đoàn thể gần gũi với ta nhất. Chúng thật, thật hơn cái thế giới ?oảo? với những ma trận tình yêu trên net phải không các bạn?
    ( theo news.ttvn)
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/08/2003
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của những mối tình qua mạng
    Tại quán Điểm hẹn số 7 trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, Hòa mang tấm ảnh nghệ thuật của mình đi scan, khuôn mặt rạng rỡ. Bằng việc chat thường xuyên, cô đã bủa lưới được một chàng sống ở Canada. Theo Hoà, dù mới quen được 6 tháng nhưng hai người đã cảm thấy yêu nhau lắm rồi.
    Scan ảnh để gửi cho người yêu qua thư điện tử là cách mà nhiều cô gái thường làm sau khi quen biết một chàng nào đó. Tất nhiên, họ không thể giới thiệu mình qua những tấm ảnh đơn giản. Hầu hết họ đều cố gắng tân trang lại mình cho bóng bẩy hơn và đến chụp hình tại các studio nghệ thuật. Một cô gái khoảng trên 25 tuổi vui vẻ kể với nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng dịch vụ Internet rằng, chàng sắp về Việt Nam. Bây giờ cô đang đau đầu với khoản chi phí sắp tới để làm sao trở nên đẹp và duyên dáng hơn nữa. Cô lý giải: ?oẤn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nó khiến người ta quyết định tiến tới hôn nhân nhanh chóng hay rút lui có trật tự?.
    Với Tạ Minh Trang, 27 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, thì việc đầu tư khá tốn kém. Ngay khi biết người yêu (làm quen qua chat) sắp về nước, cô đã mượn tiền của anh trai mua chiếc Spacy để... mặc đồ cho dễ. Không chỉ có vậy, cô còn tốn một khoản tiền đáng kể cho những lần lui tới thẩm mỹ viện săn sóc da, tắm trắng. Cô nói: ?oLàm đẹp cho mình thì tiếc làm gì. Gửi hình đẹp thì cũng phải cho người ta trông thấy mình không kém ảnh chút nào. Chớ để chàng thất vọng, bẽ bàng cho cả hai?. May mắn cho Trang là sự đầu tư của cô có hiệu quả, chàng Việt kiều rất hài lòng với nhan sắc mặn mà của người yêu và hai người đang tính chuyện lâu dài.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Trang. Nhiều người đã vỡ mộng vì đến khi gặp mặt, hóa ra chàng chẳng đẹp trai chút nào, lại còn già nữa chứ. Hoặc có chàng chat chỉ để giải trí thôi chứ không có ý định nghiêm túc. Thế nên có cô gái đã ấm ức kể lại rằng: ?oHắn hỏi tôi lên mạng bao lâu nay đã vơ được anh nào chưa mà sao thấy ngày nào cũng có tên trên room vậy. Thật là tức muốn chết...?.
    ( theo news.ttvn)
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    [Người ta gọi em là **** mạng
    "Đêm nọ tôi đang say sưa chat với một nick quen, chợt dòng chữ của một nick lạ nhảy vào với nội dung: "Em đang rất buồn và cô đơn, anh đi chơi qua đêm với em được không?" Tôi yêu cầu xem webcam, thấy một em xinh xắn hiện ra. Tôi liền OK. Nửa tiếng sau, em đã ngồi sau xe tôi. Vũ trường, ruợu, và cuối cùng qua đêm tại một nhà nghỉ. Sáng sau, chúng tôi bye và từ hôm đó chưa gặp lại. Đêm ấy, tôi chi hai "lít" (triệu), cái giá rẻ cho một đêm tuyệt vời".
    Tự bao giờ, trên mạng xuất hiện những cuộc rao bán và kiếm tìm thật kỳ lạ. Nếu vào thử trang "http://muabanraovat.com" trong mục "Tìm bạn bốn phương" sẽ bắt gặp những cái title giật gân: Tìm bạn gái 1 giờ, Trai trẻ tìm tình - nhớ đăng ký trước nha, Tìm bạn đi chơi tối thứ 7, Góa phụ, tìm chồng, cô đơn, ok, yes... "Trắng trợn" hơn nữa phải kể đến những lời "tiếp thị" dưới đây ở một trang web khác:
    Name: Van
    From: Ca Mau, Vietnam
    Personality [Tinh tình, sở thích]: Em 25 tuổi, rất thích ********. Anh nào có kinh nghiệm thì hãy điện cho em. Em sẽ chờ mấy anh. Mình sẽ trao đổi tất cả chuyện ******** nhé!
    và:
    Name: James
    From: Sydney, Australia
    Personality [Tính tình, sở thích]: James 27 tuổi, hơi nhút nhát, chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề ********. Nếu chị em nào có thể dạy giùm cho thì James rất cảm ơn. Không quan trọng vấn đề tuổi tác hay hình thức bên ngoài. Nếu có em nào cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thì cứ gọi đienẹ thoại cho anh nha! Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu và cùng nhau thực hành. Chờ điện thoại của tất cả các chị em phụ nữ!
    Trước đây, chúng ta không còn xa lạ khi có ai đó nhắc đến "chợ tình" Thanh Xuân, chợ tình Bách Khoa... Cái sự "cung và cầu" đó đã làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí, đau đầu bao nhiêu "cơ quan chức năng" và cả những "công dân" thường. Nay, lại xuất hiện thêm những "chợ tình" trên mạng, sôi động và "công khai" hơn nhiều so với chợ tình thực. Có tên tuổi, số điện thoại, kèm theo những lời tiếp thị, những "yêu cầu" thẳng thắn và đầy mời gọi... gây bao nhiêu tò mò hấp dẫn đối với những "đối tượng" đang cần tìm kiếm. Chỉ cần ngồi 5 - 10 phút là có thể chọn lựa được cho mình một "người tình chớp nhoáng" thật vừa ý.
    Nhiều cô **** đã chán cảnh đứng đường "ăn gió ngậm sương" bạc cả mặt mà có khi chẳng "đi" được chuyến nào, bèn "khai thác thị trường nhiều tiềm năng" là internet. Các cô bắt đầu học cách gõ bàn phím, cách vào room trong YM thật thuần thục, cách tìm kiếm những trang web có những đối tượng đang "bức xúc" bởi nhu cầu đó... Và rồi với những chiếc nick "gợi cảm" mà chỉ cần đọc cái là biết liền họ thuộc "dạng" nào: gaiansuong, ****duongpho... Muốn thu hút thì phải bật webcam lên để "khoe hàng"... Các cô bắt đầu nhẩy bụp vào những nick name nam hấp dẫn và buông ra những lời lả lơi "dụ dỗ". "Gặp" được người cần, trao đổi số điện thoại và chỉ sau 10, 15 phút, "họ" đã biến thành một cặp.
    Tại sao người ta phải lên mạng để tìm kiếm ********? Có phải những cách kiếm tìm "truyền thống" đã làm cho con người ta nhàm chán, không còn thấy thú vị hấp dẫn? Có lẽ, không có phương tiện nào lại nhanh, rẻ, thuận lợi như internet, trong khi một bộ phận trong giới trẻ ngày nay một ngày có 24 tiếng thì có đến 15 tiếng sống và làm việc trên net. Thành ra ngay cả nhu cầu ấy cùng "nhờ cậy" vào net nốt. Không có một cơ quan nào quản lý hay kiểm duyệt những cuộc rao bán tình cảm kiểu trên, và cũng không có cách nào để ngăn chặn những dòng chữ đôi khi là bẩn thỉu.
    Về ý kiến xung quanh vấn đề này, vitdoi cho rằng **** đường phố và **** mạng, có lẽ chỉ khác nhau về hình thức, còn bản chất thì cũng thế thôi. MXKR8. nói "chợ tình" trên mạng là một tất yếu. Có cung ắt có cầu, và có cầu thì ắt có cung. "Hơn thế nữa, người ta hiện nay dùng e-commerce để tiếp thị như Amazon hay Ebay được thì tại sao Chat chít lại không được sử dụng để tiếp thị cho ****. Hạn chế vấn đề này ư? Khó lắm? Các bậc phụ huynh nên quản lý con cái chặt hơn? Quản lý vào mũi! Trên 18 tuổi, con cái có quyền quyết định cuộc sống mà cha mẹ không thể xen vào. Nói chung là cứ để nó thế đi. Cái chính là nhận thức của mỗi con người chúng ta cần được tốt hơn để làm cho xã hội trong sạch hơn".
    Đúng vậy, tất cả phụ thuộc vào ý thức cũng như "nhân cách" của những người sử dụng net. Tự do thái quá sẽ dẫn đến thác lọan. Trước một thế giới mạng khổng lồ, trong đục lẫn lộn, nếu không biết "gạn đục khơi trong", chúng ta dễ dàng bị biến thành nô lệ cho những cuộc chơi thiếu lành mạnh trên net, trong đó "chợ tình trên mạng" là một mối đe dọa tới lớp trẻ ngày nay.
    theo news.ttvn
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này