1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng qua báo : Con gái ko nhậu ko phải là sành điệu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà đau lòng
    Nghĩ mà thẹn
    Hành động thì ko thể.
    Cuối cùng chỉ đọc
    và chỉ phê phán
    í ẹ, ghê, khiếp !!!
    Thiệt vậy sao? Có chuyện như thế sao ??
    bất lực !!!
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Lên mạng rao tình...

    Với những lời rao thật ?ohấp dẫn? trên Internet, chợ tình trên mạng đang hoạt động một cách công khai. Từ mạng, lời rao tình đã xuống phố chỉ bằng một mail ngắn ngủi hay chỉ là dòng nhắn tin trên điện thoại di động!
    **** mạng ... em là ai ?
    H. là một cô gái quê ở Yên Bái còn khá trẻ và xinh xắn. Tốt nghiệp phổ thông với bao hoài bão đẹp nhưng cô lại không có ?oduyên? với giảng đường đại học. Mấy năm liền thi rớt, lại bị người yêu phụ bạc, cô chán đời bỏ ra Hà Nội làm tiếp viên trong một nhà hàng karaoke cao cấp ở quận Thanh Xuân. Được ba tháng, chủ quán thay lượt tiếp viên mới, H. bị đẩy ra ngoài đường. Vẫn sống dựa vào nghề cũ nhưng không giống như những cô gái ?ođứng đường? vẫy khách, H. tìm khách qua mạng. Hằng đêm cô ra quán net gần chỗ trọ ở đường Khương Trung ngồi chat với ?okhách tình?. Khi nào khách đến đón thì cô đi.
    H. có cái nickname khá ấn tượng: gaiansuong (Gái ăn sương) - cái tên mà thoạt nom qua ai cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó như thế nào. H. cho biết cô dùng nickname ấy đã khá lâu để lang thang trên mạng tìm thêm ?obạn hàng?. Đến giờ thì cô đã trở thành khách ?oruột? của quán net này. Nó là nơi để cô hẹn hò và ngã giá tuổi xuân của mình. Thật chua chát khi nghe cô trả lời chúng tôi. ?oSao em lại lấy nickname như vậy?? - ?oĐơn giản thôi, người ta gọi em là **** mạng anh ạ...?.
    Khác với H., T. lớn lên trong một gia đình chính gốc Hà Nội có tiền tiêu không hết. Bố mẹ T. mải mê làm ăn mà không quan tâm đến con cái nên cô sớm bỏ bê học hành, theo bạn bè lao vào những cuộc chơi hết mình để bù đắp. Nhưng vũ trường, nhà hàng, rồi những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng... không giúp cô vui hơn.
    Cô tìm cảm giác mới qua những buổi tán gẫu vô thưởng vô phạt trên mạng. Tiếp đến là những buổi hẹn hò, những cuộc phiêu lưu trong những mối tình ảo. Đến bây giờ thì cô đã thành một **** mạng thực thụ.
    Độc chiêu hơn, T. bỏ tiền ra thuê người lập riêng cho mình một website cá nhân để tiếp thị cho ?ocông việc?. Chúng tôi đã ?omò? vào website này: toàn những bức hình khêu gợi của T., kèm theo một bản lý lịch tự thuật với lời giới thiệu đại ý: ?oNăm nay em mới 18 tuổi và chưa từng hôn lần nào. Rất mong được kết bạn với...?.
    T. làm công việc này chẳng đơn thuần vì tiền, cô có thiếu gì tiền. Chỉ đơn giản là cách đeo đuổi một lối sống trả thù đời như cô giải thích. Vâng, cô đang tìm cách hủy hoại những ngày tháng trẻ trung của mình dù chỉ đang học lớp 12 mà thôi...
    Lời rao ...
    www.ch, www.to..., các địa chỉ web này quả là hấp dẫn cho những lời rao bán tình mật ngọt. Thủ tục đơn giản, người rao có thể đưa tùy thích nội dung mình cần phô bày, miễn sao càng hấp dẫn càng tốt, ?okhách? vào xem càng đông thì ?ocông việc? càng phát đạt. Rao ở đâu cũng được, từ việc rao ở những ?obản tin mua bán?, ?ocác dịch vụ khác?, ?othuê và cho thuê?, ?odịch vụ du lịch?... Trên đó xuất hiện nhan nhản những nickname: callboysaigon, tuanhanoi, thuytien, than, camapbien... với những lời rao ?ohớp hồn? như: "không nên vào xem nếu bạn không tò mò", "người mẫu dễ thương", "phận gái... cho thuê?, "cho thuê con trai"... Hay lịch sự hơn "nếu bạn là phụ nữ thì hãy clich vào đây", "tìm bạn nữ", "cần một nữ", "tìm bạn gái ở Sài Gòn"...
    Nội dung những lời rao đa dạng và phong phú. Có khi chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi: ?oCall!!!!!!!!!!!!!!! 09081...?, ?ođáp ứng nhu cầu của bạn gái?; nhưng cũng có khi là những lời rao lôi thôi dài dòng, sặc sụa mùi triết lý rẻ tiền biện bạch cho việc kiếm bạn để cùng đi du lịch nước ngoài cho vui; là Việt kiều đang sống một mình trong khách sạn ở Sài Gòn nên cần kiếm bạn nữ cho vui; là SV nữ ?othiếu tiền trang trải học phí và ăn ở nên tự nguyện làm thêm dưới mọi hình thức?.
    Thậm chí còn có cả những lời rao với ?o3 vòng đo lý tưởng 90-60-90? và tuyên bố thẳng là ?ochỉ nhận tiền USD? và ?ochỉ dành cho các đại gia lắm tiền?, hay những lời rao bán cả trinh tiết với một số điện thoại di động ?oem luôn luôn chờ?.
    Bảng liệt kê cho thấy người click vào xem đông nghịt, con số ?ophong thần? đánh giá lượng người vào xem cứ gia tăng chóng mặt. Bản tin "người bạn của giới nữ" có 562 lượt người vào xem, bản tin"người mẫu dễ thương" có 2.093 lượt vào xem, bản tin "dành cho quí bà, quí cô sành điệu" có 1.173 lượt, còn "phận gái cho thuê" có 1.557 lượt... Lời rao càng hấp dẫn, chợ tình càng nhộn nhịp người ra kẻ vào.
    Hẹn hò và ...
    Hơn 24g đêm, trong phòng net ở Khương Trung (Hà Nội) chỉ còn vang lên những tiếng gõ lách cách của bàn phím, những ?ochatter? mải miết dán cặp mắt vào màn hình computer. Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại réo vang, cô gái ngồi ở góc phòng dừng tay phím để móc chiếc điện thoại di động đời mới ra khỏi túi quần: ?oAlô, nửa tiếng nữa đón em ở số 213 đường X... nhé! Em là cô gái tóc vàng, mặc áo hai dây màu đỏ, nhớ nghe! Bye! See you again?. Ít phút sau, chúng tôi nhìn thấy một gã trai phóng xe GV125 đến. Hắn bước lại chỗ cô gái mặc áo hai dây màu đỏ hất hàm hỏi: ?oGirl cần tình là em??. Cô gái đứng dậy. Họ khoác tay nhau đi ra.
    Phần lớn khách hàng của những cô gái bán tình qua mạng là những người có hứng thú đặc biệt với Internet. Có đầy rẫy những website khiêu dâm trên mạng mà ở đó người ta chỉ cần vài thao tác đơn giản là xem được. H.V.C., một sinh viên Trường đại học Thủy lợi, là dân ghiền net nặng. Cậu ta được bạn bè phong tặng cái tên ?oC. cua cam? (cua gái qua webcam) vì ?obản thành tích? nổi bật của mình.
    Tính đến giờ C. đã tán tỉnh, hẹn hò qua đêm với không dưới hàng chục chatter nữ. C. kể: ?oĐêm nọ tôi say sưa chát với một nick quen, chợt dòng chữ của một nick lạ nhảy vào với nội dung: ?oEm đang rất buồn và cô đơn, anh đi chơi qua đêm với em được không??. Tôi yêu cầu xem webcam, thấy một em mặt xinh xắn hiện ra. Tôi ok liền. Nửa tiếng sau em đã ngồi sau xe tôi. Vũ trường, rượu, và cuối cùng qua đêm tại một nhà nghỉ. Sáng sau chúng tôi ?obye? và từ hôm đó đến giờ chưa gặp lại. Đêm ấy tôi chi hai ?olít? (triệu), cái giá rẻ cho một đêm tuyệt vời?.
    Một chủ quán net trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận xét: ?oBọn trẻ giờ sống gấp thật. Đấy, cứ nườm nượp vào ra, chát chít, bán rao, hò hẹn qua đêm, quan hệ tình cảm được ngã giá thanh toán sòng phẳng?. Những quán net như của ông chủ này chỉ là một phần nổi nhỏ bé của cái chợ tình ?ođồ sộ? đang xuất hiện trên mạng hằng ngày. Làm cách nào để khai tử nó đây?
    (Tuổi trẻ Chủ nhật.)
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    con gái ko nhậu ko phải là sành điệu
    Mốt ngày nay là con gái phải biết nhậu, con trai nhậu được thì
    con gái cũng nhậu được! Vui thì "dzô", buồn thì chén tạc chén thù. Thế nhưng có đến 90% số người được hỏi lại cho rằng: không chấp nhận chuyện phụ nữ quá chén, 10% còn lại: được, nhưng phải có điểm dừng. Thời buổi này, con trai nhậu là xưa lắm rồi, con gái nhậu mới là mốt - nhiều cô gái trẻ tuyên bố.
    Vui, buồn gì cũng uống
    T.Hạnh, là một thành viên trong nhóm ngũ long công chúa tuổi 17 nâng ly: ?odzô đi các bạn ơi, ăn uống no say, la hét thoải mái để chống xì - chét sau một tuần học căng thẳng?. Ðể hưởng ứng lời kêu gọi, các thành viên trong nhóm nâng ly ?odzô? một tiếng thật lớn bất cần đến những cái lắc đầu biểu lộ sự không hài lòng hay gật gù tán thưởng của các đấng mày râu ngồi bàn kế cận. ...
    Rượu vào lời ra, buồn vui gì cũng nói với nhau được và cùng chia sẻ; khi say người ta mới sống thật với mình và tới khi tỉnh lại thì hết buồn, cảm giác thoải mái lắm. Ðó là triết lý nhậu mà nhóm bạn Ngọc Thu, Xuân Mai, Hạnh Nguyên - sinh viên năm thứ nhất đã đưa ra khi đến ngày thứ bảy cuối tuần, điểm hẹn của nhóm luôn là một quán nhậu chứ không phải là một quán ăn, một tụ điểm văn nghệ hay quán cà phê như các bạn gái khác đồng tuổi.
    Xa nhà lên thành phố học tập và làm việc, những lúc buồn không biết tâm sự với ai: uống; bị người ta ăn hiếp tủi thân: uống, người ta có bạn trai còn mình đi về thui thủi một mình: uống; buồn không biết làm gì để giải sầu: uống. Ðó là lý do nhóm bạn sinh viên sống tại khu ký túc xá trường đại học hay như các bạn đang làm việc cho một xí nghiệp may sống tại khu nhà trọ Thủ Ðức đã tìm đến rượu.
    Nhưng dù sao những bạn gái trên xem ra cũng còn đỡ hơn - vì khi buồn mới tìm đến rượu chứ không như T. Liễu, tự đặt ra cho mình chỉ tiêu: mỗi ngày một chai bia - mỗi năm lên một lớp. Nhưng khốn nỗi tửu lượng lại không tỷ lệ thuận với chuyện lên lớp. Ðến năm học cuối, cô không thể thi tốt nghiệp vì còn nợ khá nhiều tín chỉ bởi có những hôm cô không thể đến lớp làm bài thi vì còn ngầy ngật sau cơn say bí tỉ đêm hôm trước.
    Buồn tìm đến rượu giải sầu xem ra còn dễ chấp nhận hơn chuyện nhậu không cần có nguyên do, hễ thích là nhậu hoặc có những nguyên nhân - nhưng xem ra không phải - như nhóm sinh viên trường đại học N.L: Chỉ cần đứa nào trong nhóm sắm món đồ mới, nhận được tiền học bổng, tiền làm thêm? đều liên hoan một chầu thả cửa.
    Hay như Thuỷ Tiên (học sinh lớp 10) đã có một bữa nhậu đầu tiên trong đời vì không đứa bạn nào trong nhóm đậu vào trường chuyên. Ðã buồn mà còn bị gia đình la rầy nên cả đám chán đời. Lúc đó có một nhỏ bạn đề nghị đi nhậu xả xui, thế là? chơi luôn!
    Gần đây, câu chuyện một nhóm nữ sinh lớp 8 mang rượu vào lớp uống rồi kéo nhau đến phòng hiệu trưởng nổi loạn đã làm cho các bậc phụ huynh và thầy cô giáo một phen hú vía. Nhưng đối với các bạn gái cùng ý tưởng thì chuyện này không có gì là ầm ĩ cả. Chỉ là uống vài ly cho vui chứ đâu có gì nghiêm trọng, vậy mà người lớn cứ làm như tụi em phạm tội tày trời không bằng. Uống thì uống, miễn sao đừng ảnh hưởng việc học là được rồi.
    Và cái giá phải trả cho những cơn say là chuyện không hiếm: phải súc ruột vì ngộ độc, vài vết sẹo trên người do lái xe chạy ẩu gây tai nạn; bị bạn trai lợi dụng vì không làm chủ được mình. Sau những hậu quả đó, có bạn thề không đụng đến một giọt rượu nào nữa, nhưng cũng có người chẳng cần quan tâm miễn sao thấy vui là được.
    Dưới con mắt của giới mày râu
    Ðối với những anh chàng không biết (hay không thích) rượu chè thì 100% người được hỏi đều cho rằng không chấp nhận con gái nhậu.
    Những anh thỉnh thoảng làm vài ly với bạn bè cũng còn rất cổ hủ như Trí Minh chẳng hạn: Chỉ cần nhìn thấy con gái cầm trên tay ly bia là tôi đã ớn lắm rồi. Theo tôi, con gái có nhiều cách để giải buồn, đâu nhất thiết phải tìm đến rượu bia.
    ?oÐã không chấp nhận phụ nữ nói chung biết nhậu thì riêng với người yêu của mình, chuyện này càng không thể: Tôi không hề thích con gái nhậu bao giờ? - Thanh Tùng, sinh viên năm 2; hoặc ?oCó bạn gái như thế dù đẹp đến cỡ nào, tài giỏi ra sao, giàu có đến đâu, tôi cũng sẽ chấm dứt ngay? - Công Vinh, trưởng văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài tại Việt Nam.
    Có cái nhìn biết người biết ta hơn một chút, Vĩnh Hải (sinh viên năm 4) nghĩ rằng đôi khi trong giao tiếp, các cô cũng cần phải biết uống rượu bia nhưng điều quan trọng là uống như thế nào và ở hoàn cảnh nào để không làm mất duyên con gái và không bị người khác lợi dụng mới là điều đáng nói.
    Không tán thành nhưng cũng không quá gắt gao, với Trung Nghĩa thì: Lễ, tết, sinh nhật hay họp mặt các bạn gái có thể uống một ít cho có thêm không khí nhưng tốt nhất là phải lượng sức mình, vả lại nếu con gái uống nhiều quá sẽ giảm đi vẻ thuỳ mị vốn có của mình. Tôi không tán thành việc các cô gái hay nhậu nhưng nếu biết nhấm nháp một chút cũng hay.
    Cái nhìn của người lớn
    Ông Tấn (55 tuổi) có đến 4 cô con gái, thỉnh thoảng mấy cha con ông cùng làm vài chai bia trong giờ cơm để cho ấm bụng, thậm chí, vợ ông cũng dzô 100%. Tuy vậy ông vẫn cho rằng, nên dừng ở mức độ vừa phải thì hay hơn cả.
    Năm nay chỉ mới 38 tuổi và có một cô con gái 12 tuổi, anh Thanh Nhàn khá cởi mở khi không phân biệt con trai con gái trong vấn đề này, mà anh quan tâm đến cách các cô con gái thể hiện mà thôi. Chẳng hạn như nếu con gái biết uống bia sẽ khác rất nhiều so với con gái ghiền và nếu uống một vài ly để giao tiếp trong công việc thì chẳng có gì nghiêm trọng.
    Không cùng hệ với anh Nhàn hay ông Tấn, bác Tám lại không đồng tình vì cho rằng ông bà ta có câu nam vô tửu như kỳ vô phong chứ có ai bảo nữ vô tửu như kỳ vô phong, vì thế ông cực lực phản đối việc để con gái muốn uống bao nhiêu thì uống.
    Nhậu cho vui luôn là câu cửa miệng của nhiều người, nhưng hậu quả của nó nhiều khi lại không vui chút nào, nhất là khi người trong cuộc lại chính là các cô gái. Vì thế không có gì hay hơn là mỗi người tự biết kiềm chế cảm xúc của mình cũng như hãy tìm cách giải toả nỗi buồn mà không cần tới nhậu.
    Nguyên Phong
    Theo Sài Gòn tiếp thị, ttvn
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu

Chia sẻ trang này