1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang thai ngày thứ 88 (ngày thứ 4 của tuần 13)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi abbreciat5, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abbreciat5

    abbreciat5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    687
    cảm nhận sự lương thiện và lòng khoan dung

    Chỉ cần bạn sống trong quả trứng thiên nga, thì cho dù bạn sống với đàn vịt cũng không sao cả.
    Với những bất hạnh và đau khổ mà vịt con xấu xí trải qua, bây giờ nó lại cảm thấy rất vui. Nó cảm nhận rõ ràng hạnh phúc đang vẫy tay với nó - rất nhiều con thiên nga đang bơi xung quanh nó, dùng miệng của chúng hôn nó.
    Trong vườn có một vài đứa trẻ. Chúng ném xuống hồ nước rất nhiều mẩu bánh mì và hạt lú mạch. Đứa trẻ nhỏ nhất còn thốt lên

    :[​IMG]

    "Các cậu xem con chim thiên nga mới kìa!" thế rồi bọn trẻ vẫy tay, reo hò ầm ĩ và chạy đến bố mẹ chúng. Chúng ném rất nhiều bánh mì, mẩu vụn bánh quy xuống nước rồi nói: "Con chim mới đến đẹp nhất! Trông nó rất trẻ và đẹp!" Những con thiên nga già cũng cúi đầu trước mặt nó.
    Nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nó rúc đầu vào đôi cánh, không biết làm thế nào. Nó cảm thấy quá hạnh phúc, nhưng nó chẳng kiêu ngạo chút nào vì một trái tim thánh thiện không bao giờ kiêu ngạo. Nó nghĩ đến việc mình đã từng bị người khác hãm hại và cười nhạo như thế nào, còn bây giờ nó lại nghe thấy mọi người khen mình là con chim đẹp nhất. Hoa tử đinh hương rủ cành xuống hồ nước trước mặt nó. Mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp, tinh nghịch. Nó vẫy đôi cánh, ngẩng cái cổ dài, trong lòng như ngân lên giai điệu vui nhộn;
    " Khi mình là con vịt xấu xí, mình có nằm mơ cũng không ngờ sẽ được hạnh phúc như lúc này!"


    Trích từ "Truyện cổ Andersen",tác giả Andersen.
    Sự lương thiện và lòng khoan dung giúp cuộc sống tốt đẹp hơn
    Vịt con xấu xí đã bình tĩnh đối diện với sự cười nhạo của các vật khác, không bao giờ phàn nàn, ca thán với lời nhạo báng, ức hiếp của người khác. Nó đã trải qua rất nhiều khổ cực mới trở thành một con thiên nga xinh đẹp, to lớn. Đọc xong câu chuyện, những tình cảm tốt đẹp sẽ được tái hiện trong đầu bạn. Nếu sự lương thiện, khoan dung trở thành một tín ngưỡng nhân sinh thì vịt con xấu xí cũng có thể trở thành một tín ngưỡng nhân sinh thì vịt con xấu xí cũng có thể trở thành thiên nga xinh đẹp.

    Nhắc nhở mỗi ngày: Bạn cần thường xuyên giữ cho quần áo lót sạch sẽ, khô thoáng. Khi tắm gội, bạn có thể ngâm quần áo trong nước ấm khoảng 10 phút (quần áo lót tốt nhất vò sạch rồi nới ngâm), sau đó vò sạch xà phòng và phơi khô.


    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threads/555-Mang-thai-ngay-thu-88-ngay-thu-4-cua-tuan-13-

Chia sẻ trang này