1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang tiếng con trai, mà lại ko thể quyết đoán àh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emlacuoide, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Mang tiếng con trai, mà lại ko thể quyết đoán àh?

    Em muốn hỏi mọi người một câu, đặc biệt là các anh con trai nhé
    Tại sao các anh khi có người yêu rồi, yêu chân thành, và có mục tiêu xác định lâu dài, nhưng vẫn muốn dùng dằng một số mối quan hệ nào đó?
    EM muốn hỏi thế vì em thấy cũng lạ
    Đứa bạn em, có người yêu rồi, 2 đứa yêu nhau lắm, xác định lâu dài có mục tiêu hẳn hoi, cô bạn gái ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, nói chung là để làm vợ hay làm ng y đều được.
    Thế mà thằng bạn em nó vẫn dùng dằng một số mối quan hệ khác, bạn em đào hoa lắm, có người yêu công khai đường đường chính chính rồi mà vẫn nhiều em đau khổ xin chết lắm. Nó ko hẳn là ra lăng nhăng vì vẫn yêu người yêu nhiều, vẫn quấn quít, vẫn tốt và chiều lắm. Nhưng lại vẫn đi chơi riêng với đứa con gái khác, rồi vẫn nhận quà Valentine của đứa con gái khác và mặc dù hứa hẹn thề thốt nhưng nó vẫn dùng dằng ko dứt điểm hoàn toàn.
    Nó là bạn em, mà em lại thấy thương ng y nó hơn, vì bạn ý hiền nhưng ko phải đụt, cũng có ghen, ghen ác, mấy lần phát hiện bạn em đi chơi với đứa khác, cũng cólàm căng, nhưng bạn em khéo mồm lắm, và chắc nó cũng thật lòng nữa, nên bạn kia lại tha thứ và tiếp tục yêu tiếp, nhưng lần sau lại như thế, lại tha thứ...
    Xong ghét nhất là, trc đây cái em người yêu kia tin tưởng lắm, chẳng bao giờ hỏi hay nghi ngờ gì, dạo này mới hay hỏi , nhưng hỏi thì toàn có cơ sở và phát hiện đúng thôi. Những lúc như thế thằng bạn em lại xị cái mặt ra rồi bảo: Sao em cứ tra khảo em thế, em ko tin anh àh?" Rồi hằm hằm chẳng nói gìluôn.
    Đấy, em người yêu kia tâm sự với em thế, em cũng biết tính bạn em nên biết những chuyện đấy là đúng, em kia nhờ em tư vấn.
    Mọi người giúp em với, vì cũng muốn trị cho thằng bạn em 1 trận

    """"Mấy ông đừng cómà vào ném đá bài ca muôn thuở: " 10 thằng con trai thì 9 thằng như thế, như thế để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông....blah...blah..nhé"
    Lộn ruột
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, no ăn vào bản chất..lúc nào mất cái đang có nó mới tỉnh ra..mà mất cái đang có mà nó không tiếc để tỉnh ra thì đúng là nên mất cái đang có.
  3. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    gài tư? 'Ắn,thì? cò thf?ng zai nà?o mà? lơf tư? chẮi cơ chứ!
    anh hù?ng khò qua à?i mỳf nhĂn mà?
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thì các cụ đã nói chán cơm thèm phở mà bác . Có NY nhưng thấy mấy e xinh tươi cứ đong đưa chịu sao nổi con trai yêu = mắt nên là vẫn thick có vài mối khác để thỉnh thoảng đổi gió
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Thế tại sao ko dứt khoát với ng y đi
    sao ko bảo "anh chán em rồi, anh thích yêu em khác ngon lành hơn cơ, thôi chia tay đi" cho xong nhẽ
    Tại sao yêu thì vẫn rất yêu, yêu thật lòng với ng y hẳn hoi, mà vẫn như thế, cứ dùng dằng mãi thế, con gái đứa nào chả ích kỉ, có bao giờ muốn chia sẻ người yêu đâu, có mà điên...
    Thế em hỏi, mấy anh khi làm như thế thì nghĩ gì
    Liệu có nghĩ là ng y mình sẽ đau khổ và buồn như thế nào ko, nếu có thì tại sao vẫn cứ làm
    Vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra, như thế có đáng là YÊu ko

     
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cần bảo thằng bạn em làm jì thì làm cũng phải kín đáo 1 tý, thế là ổn
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các anh ý nghĩ gái là gái ngoan. Biết nghe lời ko cãi. Còn các anh ý thì phải thể hiện bản lĩnh đàn ông là bắt cá nhiều tay. Ko sợ bạn nó chê là thằng này sợ con đấy bằng phép ko dám linh tinh.
    Nói chung loại này là ăn vào máu rồi. Kiểu gì cũng có lý do lăng nhăng. Có người yêu cặp kiểu có người yêu. Có vợ cặp kiểu có vợ. Rồi thì tự hào có người yêu ngoan hiền phải giữ cho người yêu. Còn đâu đi chén gái chơi.
    Mình thì chẳng quan tâm mấy vụ này. Mấy em zai trẻ khoẻ mà giả vờ đong chị. Chị cứ ngượng đỏ mặt là biết.
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng thế sao lại đi hỏi đàn ông nhỉ....có phải ai cũng như ai đâu...nói chung quy lại cũng từ con gái xô đẩy đàn ông lém...
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là số ít thôi mà, đâu phải ai cũng thế?
    Giống gì đi nữa thì việc được theo đuổi, được săn đón, được người khác giới yêu mến thì không bao giờ là ghét cả, không bao giờ là thừa cả. Nhưng bản thân mỗi người biết cho mình một điểm dừng. Có thể đi chơi, nhưng không quá thân mật và cũng không nên cho bên kia một cơ hội nào cả.
    Còn kiểu cáu um lên: Em không tin anh à, sao em cứ phải tra hỏi mãi thế.... bla..bla ... thì có nghĩa là đã rơi vào thế bí, thế không thể giải thích được nữa. Chốt, trước sau gì thì anh chàng này cũng bồ bịch lăng nhăng.
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Trong IT người ta nói đây đơn giản là một số giải pháp backup, đề phòng thảm họa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này