1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang tiếng con trai, mà lại ko thể quyết đoán àh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emlacuoide, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he, kệ thôi, bản chất đã thế thì muôn đời không sửa được.
    Cứ phải để đến lúc "con cá mất là con cá to" thì mới sáng mắt ra được
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thằng bạn em ko phải là ko quyết đoán, mà là có cái tính tham. Em đã bao giờ nghe các anh xây dựng nói chưa "Không phá cũ, không xây mới, chỉ có cơi nới". Đấy, bạn của em là một dạng kiểu kiểu đấy.
  3. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu trả lời hay nhất em ạ
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay khuyên luôn phải back-up, có vẻ đấy là lời khuyên đúng đắn đấy nhỉ
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thường thì trời sinh mỗi người mỗi kiểu. Mấy tay đào hoa thì chẵng cần đi kua gái. gái nó cũng tự đổ. Thằng ku kia thì nó thuộc dạng như vậy cho nên hàng tới liên tục. Bỏ thì cũng phí cho nên cứ thế mà đong đưa thôi. Còn mấy ku ko đào hoa, suốt đời vác cái tấm chân tình đi cưa thì toàn là thất bại, Cho dù hắn có đẹp trai sáng sủa. công việc ngon lành mà ko có số đào hoa thì gái nó cũng chẳng thèm.
    Thế mới biết chẳng trách ai được. Trời sinh sao thì chịu. Chỉ trách sao yêu thằng đào hoa mà thôi .
  6. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đôi khi như này ko hẳn là xấu đâu Zê ạ.
    Đi chơi riêng, nhưng cử chỉ phải vẫn như là bạn, hay chính xác hơn là như kiểu lúc tìm hiểu í, ko có chuyện ôm hôn, chỉ à ơi gọi là lấy chỗ đi lại.
    Vì đúng là yêu người yêu thật đấy, nhưng biết lúc nào thì tan vỡ, thế nên back up được bn thì cứ back up.
    Có điều các cụ nói, ăn vụng thì phải biết chùi mép, chứ đừng có mà vênh vênh váo váo nghĩ mình như thế là bình thường.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chả phải nhứ thế để chứng tỏ bản lĩnh , chả phải mang tiếng đàn ông mà ko thể quyết đoán ... blah blah ..
    Đơn giản là cái chuyện lộc đến thì phải hưởng , chuyện nó là bình thường như cân đường hộp sữa ... có gì mà phải thắc mắc ...
    Chuyện yêu thật lòng mới xđ lâu dài gì đó cũng ko liên quan và ko ảnh hưởng gì hết ...
    Đàn bà luôn muốn họ là cái rốn của vũ trụ ... ông nào nói câu này trong topic nào ý nhỉ ...
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khổ bỏ là bỏ sao đc cơm ăn mãi đc chứ ăn mãi phở sao đc . Tuy là lăng nhăng nhưng vẫn phải xác định 1 e thật lòng làm vợ sau này chứ
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cứ để tự nhiên thôi, chỉ là em gái kia yêu bạn em ít đi, thế là sẽ thấy mọi chuyện ổn thoả mà.
    Btw, cá nhân mình thấy chuyện đi chơi với nhận quà với ... chả sao cả, hông ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cũng như hoà bình của bản thân, mình hình như còn khuyến khích người yêu mình lúc mình ở bên kia cứ chọn em nào trong số các em vệ tinh để đi chơi tạm, ôm tạm với nếu có khả năng dụ khị thì hôn tạm cũng được nữa cơ. Chẹp, nếu vào hồi xưa chắc mình là loại vợ chủ động tìm thêm thiếp cho chồng đấy.
    Quay về chủ đề chính, Zê bảo em gái kia nghĩ thế này: nếu nó vẫn còn yêu em thì sao phải ghen, còn nếu nó ko yêu em thì hông có lý do gì để tiếp tục yêu nó, và như thế thì càng ko có lý do gì để phải ghen.
  10. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    trung tam và hố đen : bên topic hỏi về thằng người iu kô đếm sỉa đến khi ngồi cạnh bạn bè ấy
    @em Dê : đàn ông có phải thằng nào cũng được gái săn đón và xin chết đâu, nó là đặc biệt ,thì nó có quyền thế, bọn anh ghét làm nhưng lực bất tòng tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này