1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang tiếng con trai, mà lại ko thể quyết đoán àh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emlacuoide, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đàn ông tham lam bởi tại sao
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-Dan-Ong-Tham-Lam-2-Luu-CHi-Vy.IWZ96DIF.html
  2. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    con nào chả có loại thích ỡm ờ
  3. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi chủ topic chứ con gái cũng đầy đứa như vậy,rõ ràng có người yêu rồi, thế mà vẫn cứ đi chơi,nhận quà của những đứa con trai khác,hỏi thì lại bảo là vẫn chưa có người yêu,giờ 10 đứa thì 7 or 8 đứa đều như vậy,mặc dù mới chỉ quen biết người ta,
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Rốn riếc gì ở đây. Phán linh tinh! Cũng tùy tính người, tùy trường hợp. Trong câu chuyện của em cười dê, cô ng yêu cũng như em cười dê (và nhiều phụ nữ khác) ko thích đàn ông tham như thế là vì bản thân họ ko tham - khi yêu 1 người là toàn tâm toàn ý cho 1 người, nên rất khó chịu khi ng đó lại ko như mình.
    Các bác zai toàn nói như đúng rồi ấy, nào là như thế là bình thường, là backup, là bản chất , là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bla..bla...bla. Tóm lại chỉ là tham và tham thôi, là ý chí kém, thấy cám dỗ, thấy gái thì tặc lưỡi buông xuôi với suy nghĩ kiểu dù làm gì nhưng chỉ cần mình vẫn yêu em của mình là được - ôi! có thứ tình yêu thật bao la! Yêu bằng niềm tin (rằng mình luôn yêu em) còn hành động thì tính sau
    Thực ra ko riêng gì đàn ông, phụ nữ cũng có người tham như vậy - mà các bác zai có chấp nhận người phụ nữ của mình như thế ko! Phải ngưòi yêu toàn tâm toàn ý sẽ chẳng bao giờ chịu được kiểu thế cả - thấy tình yêu của mình ko được tôn trọng, độ tin tưởng suy giảm thê thảm, tư cách con người cũng tụt theo. Chỉ có ông ăn chả bà ăn nem thì may ra còn vá víu, rổ rá cạp nhau được.
    Trong thời buổi nhiều cám dỗ như thế này, ko dễ để có được 1 tình yêu chung thủy tuyệt đối (hình như chẳng có cái gì là tuyệt đối cả!). Nhưng nếu ko ngăn cấm được suy nghĩ xấu thì cũng phải ráng kiềm chế để nó đừng biến thành hành động xấu. Người ta tiến lên thì mình phải lùi lại. Mình cũng chủ động sáp vô thế rõ là phản bội, còn mình bị động đứng yên cho cám dỗ tiến lại gần, thế là thiếu bản lĩnh, ý chí kém. Hành động xấu đã xảy ra rồi mà vẫn còn yêu thì cũng nên biết cách chùi mép cho khéo. Tình yêu thời nay theo như 1 câu nói thì ko phải là ko bao giờ phản bội nhau mà là chưa bao giờ muốn từ bỏ.
  5. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Hay tại bạn cháu ko cho thằng kia xơi nen nó chán nó kiếm con khác,đôi khi cứ phải nhắm mắt đưa chân cháu ạ,bảo bạn cháu là chú TVinh bẩu thế.
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    EM ko dám dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của em khi đọc đc bài của chị 1/2 mùa thu, chỉ biết vote 5* một cách chân thành nhất (nói thật em ít khi vote cho ailắm).
    Thực sự thì em đọc bài của chị cảm thấy giải tỏa đc tâm lý ức chế nhất, thử hỏi xem còn anh nào vào lí do này nọ là con gái đầy đứa như thế nữa ko???
    Em xin thưa nhé, nếu 1 đứa con gái nó cũng ỡm ờ, nó cũng ko dứt khoát như thế, thì nó đã chẳng việc gì phải đau khổ và buồn day dứt đến vậy như ng yêu thằng bạn em, nó cũng phải biết xấu hổ, phải cố mà chịu đựng chứ chẳng nhẽ lại "vừa ăn cắp vừa la làng".
    Em đã chứng kiến nhiều chuyện tương tự thế này,, cũng có bực, nhưng ko phản bác kịch liệt như lần này vì ít ra nó liên quan đến bạn thân của em.
    Tất cả những anh ở trên post bài nói là để back up, lộc đến thì hưởng....blah blah... thử nghĩ mà xem nhé, đặt mình vào địa vị đấy xem, mình yêu toàn tâm toàn ý, từ chối bất kì một tín hiệu tình cảm nào khác chỉ một lòng với ng yêu mình nhưng phát hiện ra ng y mìnhlại đi ỡm ờ với thằng khác như thế thì các anh nghĩ gì. Xưa rồi cái chuyện đàn ông là phải năm thê bảy thiếp nhé, nếu có vậy, thì bây giờ cũng bình đằng rồi, chẳng nhẽ phụ nữ ko có quyền như thế àh.
    Và làm cho người mình yêu thương đau khổ như thế chỉ vìmấy mối qhệ linh tinh thì liệu có đáng đánh đổi hay ko???
    Còn như chị gwen có đưa ra lời khuyên cho em người yêu kia:
    Em ko hề phản đối, em biết điều này, cũng từng khuyên em kia như thế. Nhưng bạn gái kia lại nói với em rằng: Trước đây tớ cũng suy nghĩ thế, khi tớ chưa yêu tớ luôn khuyên ng khác như vậy, nhưng bây giờ thì thấy nó đúng 1 phần thôi. Tất nhiên nếu yêu thì cả 2 đều phải cố gắng, còn nếu anh ý đã hết tình rồi thì mình cũng khó mà níu giữ được. Thế nhưng ko phải "cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, cái gì ko phải của mình thì mãi mãi mình ko thể sở hữu", nếu như mình ko biết trân trọng, ko biết giữ lấy hạnh phúc của mình, thì có thể 1 ngày nào đó sẽ bị người khác cướp mất, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thế nên, tớ sẽ ko dễ dàng buông hạnh phúc của mình để đánh mất nó đâu".
    Nghe xong câu đó thì em đúng là cứng họng, ko biết nói thêm gì nữa vì nó quá chính xác.
    Hôm nay em vừa nói chuyện với em ý xong, em ý đã quyết định sẽ nói chuyện thẳng với thằng bạn em, nói rõ suy nghĩ và quan điểm. Chọn lựa 1 là tiếp tục yêu, 2 là thả tự do cho muốn dùng dằng với em nào cũng đc.
    Anw, may mắn là thằng bạn em chọn cách thứ nhất, nó cũng ko phải là đứa ko hiểu chuyện. Xin một cơ hội cuối cùng nếu còn thế nữa thì sẽ chia tay, dứt khoát luôn và sẽ ko phải dùng dằng hay đau khổ nữa.
    Cũng tốt, thấy tụi nó vui mà mình cũng vui lây
    .
    Mọi ng ném gì ném nốt đi nhé, vì việc cần làm cũng làm đc rồi, cái gì cần biết cũng biết được rồi, em cho thằng bạn em xem cái topic này, nó xấu hổ lắm lắm vì bị mng nói, hứa là sẽ ngoan
     
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ ,sau này mà có ng yêu ,ng yêu tớ mà vứt ra đường ko ai thèm vồ thì tớ chán lắm ko hiểu mình có chọn nhầm ng ko
    đặc tính của (fần lớn) đàn ông là háo sắc
    con gái bọn mình ko thể thay đổi đc những thứ đã thuộc về bản chất
    chỉ có thể HẠN CHẾ thôi
    cách để hạn chế thì chỉ cần thật BÌNH TĨNH, GHEN MÀ KO GHEN
    cái này thì vô cùng và tế nhị lắm nên ko nói public trên này đc
    chỉ khuyên bạn của bạn 1 câu là fải thật bình tĩnh tìm hướng jải quyết chứ ghen ầm lên rồi cãi nhau chỉ làm cậu bạn kia nghĩ là : mình thật cao giá
    mà như thế thì fản tác dụng

    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 04/03/2009
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi để anh tư vấn cho cô em nhé .
    Đầu tiên anh cần nhấn mạnh là cái này nó thuộc về bản chất rồi . Như kiểu có người nhìn thấy ku này 1 phát là đã phán ngay số thằng này đào hoa rồi, rồi lại làm khổ người yêu thôi... .
    Giải pháp thứ nhất cho ca này của cô là chơi đòn mưa dầm thấm lâu, trường kỳ kháng chiến. Ngày ngày cô phải dùng cả lý và tình để dạy dỗ, uốn nắn lại tư tưởng của nó .
    "Anh xem có ai đời yêu nhau mà anh lại thoải mái hẹn hò đi chơi với đứa con gái khác không ?"
    "Anh tự hỏi lương tâm mình xem anh có thấy có lỗi với em không?"
    "Bây giờ anh thử tưởng tượng nếu em cũng như anh, cũng hẹn hò, nhận quà zai khác thì anh thấy thế nào?", blah blah...
    Nhưng chỉ cần ku ý có hành động nào thái quá (cái này tuỳ vào chuẩn của cô), thì cô phải thật mạnh tay, kiên quyết và dứt khoát, phải làm sao cho sau lần ấy ku ý không dám tái phạm nữa. Cắt liên lạc...
    Đấy. Lâu dần sẽ hạn chế bớt được cái máu phong lưu của ku ý .
    Còn giải pháp thứ 2 thì đơn giản hơn nhiều: Nghỉ cho khoẻ .
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, topic cô Zê hót phết, làm bác quarker hiện thân kìa .
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    tư vấn cho em hay là cho bạn em bảo với cô người yêu của bạn em là nếu có điều kiện và khả năng thì cứ đi đong đưa, chơi bời với zai khác đê, việc rì cứ phải chung tình với những kẻ không chung tình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này