1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết
    Bao ngày qua tôi vẫn lặng thầm
    Yêu anh
    Thứ tình đầu ôi sao tuyệt diệu
    Huyền ảo như ánh dương biển chiều
    Vừa rực rỡ dịu êm chẳng chói loá
    Lại xa xôi khiến ta mơ mộng nhiều
    Cho tôi
    Kẻ lữ khách si tình say đắm
    Thẩn thơ như nai vàng đạp lá mùa thu
    Để rồi
    Cũng đến lúc ánh hoàng hôn vụt tắt
    Lạnh lùng sao biển khóc nắng vô tình
    Lòng biển rộng biết nắng chiều đang thắm
    Vui cùng ai bên kia trái địa cầu
    Chẳng dám nghĩ biển lặng yên ngủ thiếp
    Mong cho nhanh bình minh nắng quay về
    Anh ơi anh !
    Biển rất buồn vì nắng đã đi xa
    Nhưng sáng sớm bình minh hồng rực rỡ
    Biển lại vui say đắm bên nắng hồng
    Còn tôi
    Hồn lữ khách mộng mơ nhiều ảo tưởng
    Mơ ngày kia đuổi theo con nắng chiều
    Để sự thật phũ phàng nào biết
    Sau lưng mình ai đón ánh bình minh
    Có phải chăng
    Cuộc tình đầu là cuộc tình dang dở
    Là đau thương cho những khách si tình
    Hoàng hôn xuống rồi ngày mai nắng mới
    Vết thương lòng ngày mai biết có lành ?
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu là 1 người có kiểu sống anh hùng. Thích làm anh hùng, thích có 1 sự nghiệp rạng rỡ và bất chấp mọi giá về cái rạng rỡ ấy
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    I know you are there.
    No need to hide from me. I understand.
    Things will be finished
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã
    Không mặc áo mưa, đi ngoài đường. Người ta nghĩ, tớ hâm.... Và tớ nghĩ, tớ hâm. Để cho nước mưa tạt vào mặt. Có cảm giác rất refresh, mát mẻ, và cảm thấy mình tắm đẫm trong cơn mưa kỷ niệm. Memories about everything.
    Không phủ nhận, tớ đang nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Có nhiều khi, tớ muốn là 1 chú chim tự do trên bầu trời rộng lớn. Nhưng cũng có những khi, tớ chỉ muốn mình nằm trong 1 cái chậu nhỏ....
    Bình an
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
    Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
    Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
    Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
    Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
    Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
    Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
    Có thể nào yên lặng những bình minh?
    Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    I have been keeping it at the bottom of my heart.
    People dont know
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đường Quan Thánh ngập tràn mùi hoa sữa
    Dọc hồ tây ánh đèn vẫn hiu hắt. Gió lộng.
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 đứa bạn mới. Đứa này thuộc dạng ngông cuồng, nhưng là ngông cuồng cũng có hiểu biết. Nó với Ex nó chia tay, người chủ động là Ex nó. Ex nó thì muốn có room để yên tĩnh, còn nó thì vẫn cách này hay cách kia contact. Nó nói, nó muốn contact thì nó contact, còn việc có reply hay k là chuyện của Ex nó. Nó muốn nuông chiều bản thân về khía cạnh này.
    Hôm qua tớ thấy nó hâm. Nhưng khi nghĩ lại, tớ lại áp dụng lối suy nghĩ của nó đối với cậu. Tớ IM cậu và hỏi thăm. Bởi lẽ tớ biết cậu ốm, và tớ quan tâm đến sức khoẻ cậu. Tớ biết cậu tránh tớ. Nhưng tớ thấy mình k cần phải làm vậy, xét về 1 khía cạnh nào đó. Bởi vì cho dù muốn put it down, cũng đâu cần phải hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, đúng không cậu
    Bình an nhé
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng nội tâm cậu đã và đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ. Phải chăng có những lúc cậu muốn bùng nổ?
    Mệt mỏi lắm hả cậu? Sao cứ phải chọn cách sống như thế?
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    My second day in Singapore. Will not see you tomorrow.
    How have you been these days?
    Thời tiết bên này khá nóng. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Cái field này kể ra cũng khá profitable đấy chứ.
    Mấy hôm nay sức khoẻ cậu thế nào?

Chia sẻ trang này