1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy bối rối, mỗi khi tớ gặp cậu hay vô tình nhìn thấy cậu
    Có phải cậu muốn và nghĩ rằng kỷ niệm nên ngủ yên, và rằng nó nên tồn tại như tên gọi của nó.
    Tớ giận cậu lắm. Tất nhiên, những gì không thể thì không nên quá cưỡng cầu, nhưng cách cậu muốn kết thúc nó, làm tớ rất rất buồn, cậu biết không.
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chúc cậu 1 sinh nhật nhiều niềm vui hơn mọi sinh nhật
    Chúc cậu 1 tuổi mới nhiều sức khoẻ hơn bất kỳ tuổi nào, nhiều bình an hơn bất kỳ quãng thời gian nào, nhiều niềm vui thực sự hơn bất kỳ lúc nào, và sẽ có 1 điểm tựa về tinh thần
    Sinh nhật vui, cậu nhé. Cậu đang ở đâu rồi, mà tớ không thấy???
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết không, tớ dần thay đổi. Tớ dần có ý định muốn ổn định cuộc sống, muốn lập gia đình cậu ạ. 26 tuổi, và quẩn quanh với cs hàng ngày, tớ bắt đầu có khái niệm muốn có người chia sẻ? Nhưng tớ vẫn nghĩ về cậu. Tớ thật không tốt.
    2 tháng rồi không gặp cậu. Cũng gần bằng ngần ấy thời gian không nói chuyện với cậu. Cậu có khoẻ không? Bình an không? Có đơn độc không? Có gắng nhé
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Luôn là hình ảnh tạo cho người ta cảm giác cậu đơn độc. Tớ nhìn hình nên 1 lúc, chẳng biết nói gì, chỉ có điều, tim cũng tự nhiên nhói lên 1 cái. Cậu có thấy hp với con đường do chính mình lựa chọn không?
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây, tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người ta bảo, tuổi 27 đối với con gái là tuổi chín đấy. Nhưng tớ nghĩ đến việc lập gia đình không phải vì tớ đã ngấp nghé ở cái ngưỡng ấy, mà vì tớ bắt đầu muốn ổn định. Mối quan hệ ấy cũng đã lâu. Tớ cũng không muốn tốn thời gian vào những thứ không đâu nhiều. Lập gia đình rồi, có thể tập trung vào làm kinh tế hơn rất nhiều. Tớ hi vọng lắm, hi vọng rằng trong 5 năm tới, tớ sẽ khá hơn thế này nhiều.
    Tâm lý của tớ đối với việc lập gia đình giờ đây là 50/50. Nhưng tớ vẫn sợ. Sợ mình không làm tốt bổn phận của 1 người vợ. Bởi xét cho cùng, đến giờ, tớ vẫn nghĩ hôn nhân đơn giản. Mà thực tế, lấy nhau rồi, mình sẽ phải đối mặt với nhiều loại áp lực.
    Nhiều mối quan hệ xã hội chắc sẽ bị khép lại, mà tớ thì không thích bị người khác kiểm soát. Nhiều thói quen sẽ bị thay đổi, mà tính tớ thì bướng lắm. Rồi thì còn phải gia đình, họ hàng... Lấy nhau rồi, tình cảm người ta sẽ khác. Mà tớ, chỉ nghĩ đơn giản, lấy nhau để tập trung làm kinh tế.
    Lập gia đình rồi, cái quyền được nghĩ về cậu cũng sẽ không còn như bây giờ. Tớ chắc cũng sẽ không thể vu vơ gửi cậu 1 sms nếu không gặp cậu 1 thời gian và không biết cậu ra sao. Cái ngăn tớ dành cho cậu sẽ vẫn còn, nhưng chắc phải đóng thật chặt, để thực hành nghĩa vụ của 1 người vợ.
    Còn cậu thì sao? Con đường cậu chọn là như thế nào?
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dường Như Ta Đã - Mỹ Tâm
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F6286D/
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thế rồi.. Lại chới với, lại mông lung rồi... Các tính đàn bà trong con người... trời ơi...
    Sao cuộc sống chẳng cho mình được vô tư??? Giá chúng mình có thể thực sự trở thành những người bạn, cậu nhỉ? Chắc chẳng thể bao giờ... Ừ, chẳng thể... Sau khi đã có quá nhiều kỷ niệm, nhớ nhung và dằn vặt, một mối quan hệ như thế chẳng thể biến thành bạn, ít ra là đối với tớ.
    Nếu thực sự yêu 1 người, cậu sẽ thế nào? Tớ biết, về bản chất cậu là người tình cảm. Khi thực sự yêu 1 người, cậu sẽ quan tâm và không bỏ rơi người đó, phải không cậu? Tớ cũng trách tớ. Tớ cũng tham lam, và tớ không yêu hết lòng. Tớ là người không biết tranh đấu, cậu có nghĩ thế không. Có những lúc, khi chúng ta ở ngã 3 đường, nếu người ta biết tranh đấu, tình hình sẽ khác. Ngày xưa, cậu quen Nhung, tớ không tranh đấu, để quyền quyết định trong tay cậu, và tớ biết chắc kết quả sẽ là như thế nào. Giờ đây, tớ cũng không tranh đấu. Mặc dù tớ biết tớ yêu cậu, những cái tình yêu ấy không còn hết lòng như xưa, ở chỗ, tớ sợ, và tớ đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Tớ không tin vào sự phán đoán của mình. Nếu chúng mình đến với nhau, sẽ hạnh phúc không? Cậu sẽ quan tâm đến tớ như những cặp tình nhân khác, như những cặp vợ chồng khác không? Hay cái Lãng của cậu sẽ bỏ rơi tớ. Cậu có trách tớ không, khi tớ không hoàn toàn hiểu rõ cậu. Tớ đàn bà và ích kỷ như bao người khác, yêu là muốn được quan tâm, muốn quan tâm, muốn được chiếm hữu, và muốn bị chiếm hữu.
    Cậu hỏi, tại sao tớ không bao giờ đọc tin nhắn của cậu? Đọc để làm gì, khi mình chẳng là gì của nhau. Cậu hỏi, tại sao tớ không gọi điện thoại hay gặp cậu? Vì tớ cái tôi của tớ quá lớn, tớ sợ tớ lại chới với với 1 kết cục có lẽ không đến đâu.
    Đối mặt với cậu, nhiều khi tớ thấy rất căng thẳng. Tớ phải đoán cậu đang nghĩ gì, phải cư xử sao cho phải. Bởi, nếu không làm tổn thương cậu, thì có thể sẽ làm tổn thương tớ. Tổn thương tớ, vì tớ sẽ cảm thấy cần cậu hơn, yêu cậu hơn, trong khi biết rõ sẽ chẳng thể có nhau.
    Nhiều khi, tớ rất muốn gọi cậu 1 tiếng Anh, nhưng tớ không thể. Tớ sợ, cách xưng hô ấy quá thân mật, tình cảm của tớ cũng vì thế mà lại đầy thêm lên.
    Tớ thật sự muốn, tớ có thể ít nhiều là 1 chỗ dựa, hay 1 bờ vai về tinh thần cho cậu khi cậu cần, bây giờ và mãi mãi. Nhưng có được không hả cậu? Mối quan hệ của chúng mình sẽ kéo dài được bao lâu? Trong khi chúng mình cứ phải day dứt thế này hả cậu? Tớ không muốn mình là người quỵ luỵ trong chuyện tình cảm.
    Tớ phải làm sao đây hả cậu? Phải làm sao? Hãy nói cho tớ biết. Bên tớ, cậu có thây vui không? Tình cảm của cậu dành cho tớ có phải là tình yêu không? Hay nó là 1 loại tình cảm không rõ ràng, giống nhiều thứ tình cảm dành cho nhiều người khác?
    Tại sao, cậu cứ phải làm cho tớ cố gượng gạo trước cậu. Tại sao, cậu cứ phải làm tớ cố tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước cậu.
    Chới với.
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Như Đã Dấu Yêu - Đức Huy - Lê Hiếu + Thanh Lam
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/09/05F63D34/
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai.
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ phố - Thuỳ Chi
    Bài Hát Cậu Thích
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/08/05F6396E/
    Sáng tác: Việt Anh
    Thể hiện: Thùy Chi
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
    Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
    Quên đi tình yêu quá vô tình.
    Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm cách nào để động viên cậu.
    Tớ biết cậu đang rất rất buồn. Đau lòng lắm khi thấy cậu thế này.
    Cố gắng nhé, cậu. Nhưng đừng căng thẳng quá

Chia sẻ trang này