1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    "Yêu người tha thiết, nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua"
    "Còn yêu em nữa không? Trái tim em như lặng câm"
    "Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây"
    "Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành"
    "Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em"
    "Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi"

  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, 18 năm quả thật là dài.
    Quãng thời gian ấy, bằng 1/3 hay 1/4 đời người. Và không biết bạn đời sau này của tớ có thể sống với tớ mấy cái 18 năm ấy. Phải so sánh như vậy, mới thấy nó quả thật là quá dài.
    Không phải ai trong đời cũng có những kỷ niệm như thế. Vậy không cần phải quên. Gặp nhau, biết nhau, hay yêu nhau cũng là 1 cái duyên giữa 2 người. Sống chung với kỷ niệm nhé. Nhưng sống chung với nó thế nào, để cân bằng với cuộc sống hiện tại, để vẫn có thể kiểm soát được nó, mới là điều khó. 18 năm của chúng mình, pha trộn quá nhiều thứ cảm xúc. Tớ biết, cảm xúc đó có là tình yêu. Yêu, và chấp nhận. Nhiều khi tớ cảm thấy, tớ không thể sống mà thiếu cậu. Thật đấy. Con người tớ chết lặng
    Tớ nghĩ tớ hiểu cậu. Chính vì vậy, tớ mới thấy dằn vặt. Tình cảm của tớ dành cho cậu đã quá lớn. Cậu tình cảm, nhưng cũng thực tế.
    ........
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em lại giống trước đây, bắt đầu mất đi lòng tin vào bản thân mình, trong việc có được tình yêu thật sự của anh.
    Em rất muốn hỏi, thứ tình cảm anh dành cho em có phải là tình yêu không? Cho dù nó là thứ tình cảm gì, thì nó được bao nhiêu phần hả anh? Nó có giồng như tình cảm anh dành cho tất cả các bạn gái của anh không? Em biết anh nói chuyện với em như 1 người bạn thực sự, khi anh nói đến chuyện quan hệ xác thịt với gái làm tiền. Em nghe, em hiểu đó là thực tế xã hội, em hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng thực sự lòng em vẫn thấy hơi xót xa. Nếu giữa chúng ta không có tình cảm, chuyện đã khác.
    Đầu óc em đã lên trên mây rồi. Trong đầu óc em toàn bộ là suy nghĩ về anh. Đó chỉ là những giây phút nổi loạn bất thường, hay thực sự nó là tình cảm bị kìm nén bấy lâu?
    Anh là người kinh doanh.... Phải, anh là người kinh doanh. Nhưng em thiết nghĩ, con người, dù giàu nghèo, cao sang hay hèn kém, ai cũng vậy, cũng có ít nhất 1 người yêu và đều mong muốn có 1 gia đình. Chẳng lẽ anh không hay sao?
    Lòng em chới với. Có lẽ anh nghĩ em mạnh mẽ. Có lẽ anh nghĩ không có anh, em cũng chẳng sao. Không phải vậy anh ạ. Chỉ vì em không đủ can đảm để nói cho anh tất cả những điều em viết ra đây trong hơn 1 năm rưỡi nay.
    Cuộc sống của em thực sự sẽ ra sao, nếu không có anh. Lòng em chết lặng đi 1 phần rất lớn. Em muốn em là em, cho dù có bên cạnh anh. Em là phụ nữ. Em là người bình thường.
    Nếu đó không phải là anh, nếu không yêu anh, em sẽ không thế này. Hãy giúp em thông suốt, và có 1 đáp án cho chính bản thân mình, được không anh?
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................................................................
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trích thư 24/2/2004
    Cậu gửi Tớ
    Chao cau!!..
    Lau lam roi day nhi?
    Biet noi gi voi cau bay gio...To om tu bay den gio, chac la do hau qua cua gan mot tuan khong ngu mot phut nao de on thi. Chieu qua to moi bot met mot chut, hom nay di hoc roi nhung ve thi thay met qua, lai sot tiep roi, chac mai to lai phai nghi tiep. Hom nay di hoc xem bang diem o lop vui qua to xep thu 5 o lop, met thi met that nhung duoc ket qua the cung xung voi cong suc to bo ra.
    Thoi gian vua qua nam nha to nghi rat rat nhieu ve chuyen cua chung minh. Truoc ngay Valentine Nhung co dem to ve nha gioi thieu va an com voi gia dinh, gio thi ba me Nhung rat quy to, coi to nhu nguoi trong nha. To om con goi dien hoi tham.. To thuc su khong biet lam the nao.. Den ngay Valentine khi ma dan do giua chuyen tang hoa cho Nhung hay cho cau to cam thay rat roi. May ngay nay to met lam vi to phai quyet dinh chuyen tinh cam cua to_cau_Nhung. Cau a, to phai chon Nhung vi to khong the khac hon duoc. To biet cau rat buon, va ngay ca to cung rat buon nhung to thuong Nhung lam. Du sao thi cau cung cung cap hon Nhung nhieu, dung khong? Thoi gian nay cau dung lien lac voi to nhe, to cung se khong len mang dau. To rat so gap cau..
    To xin loi cau nhieu...that nhieu!!!
    To luon chuc cau hanh phuc..!
    -----------------
    Có phải đó thực sự là giây phút cậu đưa ra câu trả lời ??? Và câu trả lời ấy thậm chí vẫn đúng cho gần 4 năm sau?
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/12/2007
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu Một Người - Tô Chấn Phong
    Yêu một người nên nhớ một người
    Những ngày vui đã qua đi rồi
    Giữa đêm lạnh, từng cơn bão vẫn xoay trong hồn
    Xa một người nên khóc một người
    Dẫu ân ái đến nay không trọn
    Mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi
    Mộng rơi giữa thềm hoa
    Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
    Rượu cay có mình ta
    Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
    Mộng rơi giữa đời ta
    Mộng như những cánh én thướt tha
    Chiều nay có mình ta
    Với cơn sầu
    Yêu một người nên nhớ một người
    Suối lệ rơi giữa đêm vô tận
    Tiếc chi một vòng tay đã cách xa phương trời
    Xa một người nên khóc một người
    Câu hẹn xưa chớ nên mong đợi
    Tình yêu ơi hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói cùng anh
    Anh yêu,
    Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
    Em bé bỏng,
    Mềm mại
    Quấn bên anh, xao xuyến ân cần
    Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
    Em cau có, giận la
    Em cằn nhằn anh
    Vì những điều có thể là vô nghĩa
    Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
    Em mệt mỏi - trầm uất
    Chỉ muốn giấu mình trong góc khuất
    Bỏ mặc anh đánh vật với vui buồn
    Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
    Mình gần gụi bên nhau
    Má em áp vào anh trong giấc ngủ
    Sợi tóc em mềm rũ
    Nằm yên lành trên ngực anh say
    Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
    Em cách xa anh
    Ngút ngàn tầm mắt
    Khi nhớ nhau quay quắt
    Em thì thầm tưởng nói chuyện cùng anh
    Những ngày rồi sẽ qua trong cuộc sống chúng ta
    Dù em dịu dàng hay em gắt gỏng
    Dù em gần anh hay xa xôi vạn dặm
    Trái tim em luôn nồng nàn nóng bỏng
    Đập nhịp yêu anh khao khát đến cháy lòng.

  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc yeu thuong nong chay qua
    Anh xay len mot giac mong dien cuong
    Anh xay len mot giac mong de vuong
    Ca loai nguoi kim co duoi chan anh
    Anh se dem uy luc va quyen hanh
    Hien dang len.. nguoi anh yeu dau
    Anh se thieu huy nhung hiu quanh bo vo
    Dang len em mot mua xuan vi dai
    Anh se lenh cho ngan hang the gioi
    Duc tien chung in that lon hinh em
    Anh se len dinh cao EVEREST
    Dat tuong em voi voi giua tang khong
    Hoi Nguyen Du, Puskin, Huygo
    Hay song lai viet ve em cho du
    Anh se bat nhung ke yeu em
    Dem nhot het vao nguc that toi tam
    Va cu the sinh nhat em hang nam
    Se an xa cho nhung ten hoi cai
    Neu ten nao van con chua kinh hai
    Anh se giam no den muon doi
    Anh se dap tan nat dat troi
    Neu mot thang trong chung lam phan
    Oi!! Em diu hien, em ton nghiem, em vi dai
    Mong de vuong anh xay tang rieng em.
    (16/11/2002)
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ôm cậu thật sự là rất ấm... Nếu tiếp tục thế này, tớ sợ mình không xa cậu được mất... Cảm thấy bờ vai cậu rất rộng, mà khi dựa vào, tớ tin tưởng và luôn cảm giác mình được che chở...
    Cậu bảo tớ lãng mạn... Nhiều khi tớ cũng cảm thấy thế thật... Thấy mình lãng mạn hơn rất nhiều so với bình thường... Nhưng tớ chỉ lãng mạn với những người mình thật sự yêu thương...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em gái bảo:
    Càng lớn càng thấy việc trả lời câu hỏi "follow heart hay head" thật khó quá. Người phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông ở chỗ khi đã yêu ai, mình yêu thương thật là khờ dại. Đàn ông thường mau chán, nhất là đàn ông hấp dẫn, thích chinh phục. Men always move in watever situation whereas women are not that strong. Em gái còn nói rất nhiều.
    Chị trả lời:
    Chị hiểu tất cả những lý lẽ mà em gái phân tích, và chị cũng nghĩ tương tự như thế. Cả head và heart chị đều có. Chị qua rồi cái tuổi bồng bột chạy theo cái hào nhoáng của tình yêu hay cái tuổi cả thèm chóng chán. Nếu đó không phải là H thì chị đã get out of my mind từ lâu rồi. Tình cảm của anh chị đã quá lâu, có quá nhiều loại gia vị.
    Chị nói:
    Anh T là người tốt, hoàn thành tốt nghĩa vụ trong suốt thời gian qua, là yêu thương, chăm sóc và chia sẻ. Chị cảm ơn và thấy mình có lỗi với anh ấy. Nhưng tình cảm chị dành cho H lại là 1 cái gì đó đam mê và day dứt. C thương H vì những ghánh nặng H phải mang trong lòng và những nỗi vất vả mà H phải ghánh chịu trong thương trường. Vì muốn thành công, mà H phải hi sinh rất nhiều thứ. Với anh T, chị thấy mình được quan tâm chăm sóc, nhưng với H, cảm giác C có được lại là sự che chở.
    Em gái ạ,
    Điều chị dằn vặt không phải là yêu ai, bỏ ai. Mà làm sao để chị có được nội tâm thanh thản. Bởi chị biết, dù thế nào đi chăng nữa, suốt cuộc đời này, chị sẽ không bao giờ quên được H.
    Con gái chúng mình khi đã yêu ai, thì yêu thật là khờ... Đúng thật em nhỉ. H cũng từng nói với C câu này...
    Cảm ơn em vì đã lắng nghe chị, em gái tốt của chị. C sẽ cố gắng sống vui. Em cũng vậy nhé. See ya and take care. Nhiều khi, C rất muốn có em bên cạnh, giống như thời con đi học. Bởi C biết C E mình có thể chia sẻ được rấy nhiều.
    Em cũng happy với chị pepe của em nhé.

Chia sẻ trang này