1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dù mối quan hệ của tớ và cậu có là gì, tớ cũng mong cậu sống thật với tớ bằng những gì cậu có, chứ không phải bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài. Có như vậy, tớ mới cảm thấy gần cậu hơn và sống thật với cậu bằng những thứ tớ có.
    Tớ mong muốn lắm, chúng mình không cần sống "kịch" khi đối diện với nhau. Bởi người ta không nên và không thể sống "kịch" với nhau mãi như thế trong cuộc đời, trừ khi nó là 1 mối quan hệ xã hội. Tớ muốn cậu thật với tớ, để ít ra cậu không phải căng như dây đàn trước tớ, để cậu có cảm giác được quan tâm. Còn tớ, tớ muốn thật với cậu, vì tớ muốn được là chính bản thân tớ.
    Sao hôm nay ốm, cậu không nói tớ biết. Giá mà cậu nói cho tớ biết, tớ thấy sẽ gần cậu hơn... Đâu cần phải đem theo 1 cái vỏ bọc bên ngoài khi đối diện với tớ.
    Ngày hôm qua tớ nhắn tin cho em gái tớ trong sg về những gì tớ suy nghĩ. Chỉ nhắn rất ngắn gọn, về trạng thái tinh thần của tớ. Em gái tớ trả lời. Tớ hiểu chứ. Khách quan thì là vậy. Tớ biết. Nhưng thực sự mà nói, khi tớ nhắn tin cho em gái, tớ muốn được em gái tớ lắng nghe thôi, chứ không cần 1 lời khuyên. Bởi những lời khuyên ấy, tớ đều đã nghĩ đến cả. Tớ đâu còn bồng bột.
    Cậu im lặng. Có phải bản thân cậu không tin tưởng sẽ đem lại hp cho cậu không. Và có phải vì cậu không muốn phá vỡ mối quan hệ của tớ và anh ấy. Cậu để quyyền quyết định trong tay tớ??? Tớ có cảm tưởng, cậu giống tớ gần 4 năm về trước....
    H a. Tớ xót xa lắm khi thấy trái tim cậu ngày càng lạnh dần, và cậu ngày càng cô độc. Nếu không phải là tớ, mà có 1 người nào khác có thể làm lòng cậu ấm lại, làm cậu hạnh phúc... tớ sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu... Thật đấy H ạ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ phải thế này... Sự nghiệp là niềm đam mê, nhưng người ta cần phải có những thứ khác nữa chứ. Cậu cố gắng vì thành công, nhưng tớ không muốn cậu đánh đổi nó với tất cả. Phải có niềm vui, phải có hạnh phúc, phải có sức khoẻ. Cậu hãy học tập cách chia sẻ, đừng để mình đơn độc quá, có được không?
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 16/12/2007
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thời tiết trong thật u ám. Không thấy nắng
    Hôm nay cậu sẽ làm gì? Có khoảng trống trong tâm hồn nào dành cho tớ không?
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 17/12/2007
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Rèn luyện cách cân bằng giữa tối sáng đi.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đi bar... Nhạc ầm ĩ... toàn là người... bia rượu... sặc mùi khói thuốc... người ta cười nói... người ta tán tỉnh nhau... người ta lắc lư theo nhạc... nhưng trong cái ồn ã ấy là 1 cảm giác hoàn toàn trống rỗng và nhạt nhẽo... Tớ nhìn người ta... Chắc hẳn trong cái đám đông ấy có rất nhiều người hào hứng với cuộc chơi... Nghĩ về cậu...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn... Dù mình có vui hay buồn, dù là tiếng cười hay nước mắt, dù có muốn hay không... Tớ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, người nhẹ bẫng, cơ thể như muốn tan ra... Dù biết rằng buồn... dù nhiều lúc ngỡ rằng sẽ không sống nổi nếu thiết cậu... nhưng vẫn phải sống... vẫn phải sống...
    Tớ thương cậu lắm... tớ biết cậu đã đủ mệt mỏi với cuộc sống xã hội... và tớ không bao giờ mong muốn bản thân tớ làm bất kỳ điều gì khiến cậu mệt mỏi thêm... tớ muốn làm cậu cảm thấy ấm áp hơn... nhưng có lẽ tớ không đủ khả năng để làm tan chảy tảng băng trong cậu... tớ giờ không còn là giá trị sống của cậu rồi... tớ ước tớ có thể mãi là chỗ dựa cho cậu về tinh thần... nhưng có lẽ tớ không đủ khả năng, tớ đoán thế...
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn... đường phố ồn ã... xe cộ đông đúc... trời mưa phùn... đạp xe... thả lỏng cơ thể... cố gắng cảm nhận những hạt mưa bụi đang rơi... trống rỗng, vô cảm... tự nhiên cảm thấy môi có vị mặn mặn
    Trong cuộc sống, không phải mình muốn gì đều được... không phải cứ cố gắng là có được thứ mình mong muốn... đặc biệt trong tình cảm...
    Tớ thật là sai, vì có nhiều khi, tớ muốn phần nào thay đổi cách nghĩ của cậu... tớ muốn cậu biết cân bằng cuộc sống hơn... nhưng tớ đã sai... tớ chẳng thể thay đổi được điều gì...
    "Trái tim anh giờ đây đã như đá... nhưng 1 phần của nó thuộc về em"... thuộc về em, thật sao?
    Khi mình yêu 1 ai đó, không phải mình muốn và cố gắng đem hạnh phúc đến cho người đó sao? Em đã từng nghĩ, em là 1 phần quan trọng trong cuộc đời anh... nhưng em ngày càng nhận ra, chỉ là em ĐÃ TỪNG là 1 phần quan trọng trong cuộc đời anh thôi... Em rồi sẽ giống bao người khác... rồi anh sẽ đi ngang qua em... và rồi em, rồi chúng mình, sẽ trở thành kỉ niệm...
    Em thấy có thể mình đang tan ra... vẫn phải sống... phải sống tốt...
    ........................
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ước Mơ Trong Đời - Hồ Quỳnh Hương
    Sáng tác: Đức Trí
    Một ngày em mơ.. bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
    Và đời cho em.. những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xóa hết những đau thương
    Ước mơ trong đời.. có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi !
    Vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi
    Biết anh bây giờ.. chắc vẫn mong chờ
    Thôi thì anh cứ mong chờ
    Những phút vui nào.. có đến bao giờ
    Yêu nhau trong mơ thế thôi...!
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2007/11/05F64683/
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng... vì ngay cả 1 lời hứa tưởng chừng đơn giản mà cậu cũng không thực hiện được... cậu cảm thấy khó xử vậy sao???
    Cố gắng...
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu... phải chăng thực sự là 1 thứ phù phiếm
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy... Cậu tiếp tục lao vào guồng sống... đặt tớ lại đằng sau...
    Ừ... rồi cuối cùng sẽ là như vậy thôi...

Chia sẻ trang này