1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm tớ dành cho cậu hết sức chân thành, không vụ lợi... Vun đắp bởi tất cả những kỷ niệm đã có...
  2. tieulongvn83

    tieulongvn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không bao giờ nói rất tiếc phỉa không nhỉ
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy... yêu là không bao giờ nói hối tiếc... tớ không cảm thấy hối tiếc về tình cảm tớ dành cho cậu từ bấy đến nay... tớ chỉ cảm thấy nuối tiếc vì có lẽ cuối cùng chúng mình phải đi trên 2 con đường hoàn toàn khác nhau... và những gì đã qua, cho dù là có ý nghĩa đối với tớ bao nhiều thì cũng chỉ còn là những kỷ niệm... tớ mệt mỏi rồi...
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Last Chirsmas
    CHORUS:
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''ll give it to someone special
    CHORUS
    Once bitten and twice shy
    I keep my distance
    But you still catch my eye
    Tell me baby
    Do you recognize me?
    Well
    It''s been a year
    It doesn''t surprise me
    HAPPY CHRISTMAS
    I wrapped it up and sent it
    With a note saying "I love you"
    I meant it
    Now I know what a fool I''ve been
    But if you kissed me now
    I know you''d fool me again
    CHORUS
    Crowded room
    Friends with tired eyes
    I''m hiding from you
    And your soul of ice
    My god I thought you were
    Someone to rely on
    Me?
    I guess I was a shoulder to cry on
    A face of a lover with a fire in his heart
    A man under cover but you tore me apart
    Now I''ve found a real love you''ll never fool me again
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh 2007, tức là 1 năm mới sắp đến... Mong cậu sẽ có nhiều sức khoẻ hơn, nhiều thành công hơn, trong lòng sẽ cảm thấy nhiều ấm áp hơn và có thật nhiều, thật nhiều bình an
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội, và có lẽ cả miền Bắc, trời khá lạnh. Cậu xuống Hải Phòng mấy hôm rồi, từ những ngày trời không lạnh. Không hiểu, khi xuống cậu có mang theo áo lạnh không? Nhưng chợt nhận ra đã lo lắng thừa. Những điều ấy dễ giải quyết không ấy mà .
    Cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng... không vui, không buồn, không nổi sóng, không bình yên... Nghĩ về cậu mà như không nghĩ... tương tự như nhìn 1 cái gì thật gần nhưng cũng rất xa xăm...
    Bình an nhé
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là khói .sao làm mắt ta rơi lệ.......tương lai tươi sáng dựa trên qua khứ quên lãng.Khó Quá,ông già noen sẽ mang đến những món quà cho chúng ta.hi vọng là thế
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    "Dường Như Ta Đã" của Mỹ Tâm, thấy hay nhất là câu "Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi". Mỗi khi nghe đến câu này, chỉ muốn khóc
    Hôm nay nhắn tin cho cậu, nói rằng, nếu tiếp tục quan hệ như thế này, tớ chắc sẽ không chịu được nữa, mệt mỏi và dằn vặt lắm. Lúc nhắn tin ấy, tớ không có dụng ý gì đặc biệt, chỉ là để cảm xúc mình tự dạt dào. Tớ đã nói, tớ không chịu đựng giống như Diệp... đơn giản tớ không chọn cách sống ấy. Vợ chồng, phải là người bạn, phải cùng chia sẻ, cùng thương yêu nhau... chẳng phải vậy sao.
    Hôm nay cậu gọi điện... tớ hiểu ý của cậu... tớ biết cậu quan tâm và có trách nhiệm với tớ hơn trước... nhưng như vậy chưa đủ để lấp đầy sự trống trải và dằn vặt của tớ... Tớ là gì? mà cậu có thể đến và đi như 1 làn gió... Không thể như thế được... Tớ trách cậu... Cậu từng nói "nếu cuộc đời anh bình yên, thì anh đã không để em đi"... Bây giờ cuộc đời cậu có thể bình yên hơn rồi đấy thôi... nhưng cậu không lựa chọn tớ... Cậu biết không, nh lu''c tớ cảm thấy cậu rất yếu đuối và không có trách nhiệm với tình cảm của mình...
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 lần nữa cho tớ cảm nhận thấy sự cô độc của cậu... Thấy xót xa lắm... Mà tớ chẳng thể làm gì giúp cậu... Tớ rất mong muốn tâm hồn cậu được sưởi ấm... Mỗi lần tớ muốn đặt nhẹ mọi thứ, nhưng khi thấy cậu đơn độc thế này, là mỗi lần tớ lại thấy chùn chân, lại thấy xót xa...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nếu bắt tớ lựa chọn, tớ có thể không cần chúng mình phải là gì của nhau... nhưng tớ cần cậu có hạnh phúc... Cậu có hiểu cảm giác của tớ mỗi khi tớ nghĩ, hay tớ thấy cậu đơn độc không?
    Bình an

Chia sẻ trang này