1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy cần phải đề phòng đàn ông ngày nay. Trên đời, chẳng ai cho chông ai điều gì, đặc biệt là giữa đàn ông và đàn bà, cậu nhỉ ... Hôm trước tớ đi uống cafê với 1 lão. Chắc tầm 35. Lúc chưa biết mặt, tớ cũng chẳng thấy hứng thú gì với lão này, cách nói chuyện và chủ đề nói chuyện cũng không cảm thấy thiện cảm cho lắm. Nhưng cuối cùng tớ vẫn đi uống cafê cùng lão. Chỉ nghĩ, biết thêm 1 người, có thêm 1 mối quan hệ, biết đâu sau này có thể sử dụng. Nhưng gặp rồi mới thấy cảm tính của mình về lão chẳng sao ...
    Không biết có phải càng ngày mình càng tỉnh táo, càng đa nghi, càng đỡ ăn phải dưa bở hơn không, mà càng ngày càng trở nên đề phòng với đàn ông. Càng gặp nhiều, tiếp xúc nhiều càng thấy, đàn ông mà nhiệt tình đối với đàn bà, chắc hẳn phải có ẩn ý gì bên trong. Nhưng tớ trách mình một cái, bản lĩnh vẫn còn kém cỏi quá. Còn quá nhiều điều cần phải học hỏi và cải thiện... Bao giờ mình mới trở thành gian manh hơn nhỉ
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 27/06/2006
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vô tình nói chuyện với đứa bạn hồi cấp 3, nhắc đến ông H, my first lover. Nó nói, hình như ông Hùng đã li dị rồi, và đang cặp kè với 1 em nào đấy, nhìn như "****" ... Tớ không quan tâm, nhưng đột nhiên tớ nhớ đến cậu. Tớ nhớ có 1 lần cậu từng nói với tớ: Cái ngày tớ đi lẽo đẽo đằng sau ông H, lúc ấy cậu cũng đã đi đằng sau tớ. Và thấy cảnh đó, cậu về nhà, thất vọng quá và đã đốt hết ảnh ...
    Trong cuộc đời, người ta có thể thật sự yêu hai người cùng một lúc không cậu nhỉ... Càng trưởng thành, người ta lại càng lý trí. Điều lý trí ấy là tốt, nhưng đôi khi nó lại làm khổ người ta.
    Cảm thấy cuộc sống nhiều khi đơn giản, nhưng có lúc lại quá phức tạp...
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại sau 20 ngày!
    Đầu óc tớ rỗng tuếch.
    Tớ ghét cách cậu nói chuyện quá từng trải với tớ
    Tớ ghét cách cậu nói chuyện quá phơi trần
    Đã quá lâu, quá xa và quá thay đổi để tớ có thể hiểu.
    Muốn trở thành một người sống hời hợt hơn.
  5. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu bạn ơi.
    Gìơ đây tôi cũng chỉ có một mong muốn là kiếm được nhiều tiền. Ai có cách gì giúp tôi với (à quên không phạm pháp à nghen).
    Chúng bạn nhanh tìm lại được "dĩ vãng xa xưa"
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối vô tình đi qua hồ Trúc Bạch, chợt nhìn thấy quán cafê Pinochio. Vẫn nhớ rất nhiều 1 buổi tối mùa đông năm 2004. Ở tầng trên cùng lộng gió, viết chữ AYERN. Có người khóc.
    Ngày ấy, người ta bẽn lẽn hơn, dè dặt hơn rất nhiều.
    Vẫn thích ngày ấy hơn
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ cậu!
    Nỗi nhớ có lẽ không da diết, nhưng lại âm ỉ và dằn vặt.
    Tớ đã nhớ đến những khoảng lặng rất nhiều. Nghĩ và suy tư về những giây phút mà đôi bên chẳng nói gì. Luồng suy nghĩ của chúng ta trong lúc đó là gì.
    Chúc cậu mạnh khoẻ, bình an!
    http://f-network.net/10%20dieu.htm
  8. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu T/Y mà chỉ toàn Lí trí thì dễ trở thành Thực Dụng lắm, còn nếu chỉ toàn tình cảm thì sẽ khổ.
    Suy đi tính lai, tốt nhất là : 50 Lí trí + 50 tình cảm.
    Đàn ông có cái hay, cái dở của đàn ông, Phụ nữ cũng thế. Không nên đổ lỗi cho ai.
    Đã biết yêu là sẽ đau khổ nhưng thà đau khổ để đưọc biết thế nào là T/y. Chẳng việc gì phải làm cho mình chai lì đi bằng những xúc cảm ko Tích cực, T/Y chính là Tình Trường mà, thành công hay thất bại cũng phải đôi lần, nhưng ko vì thế mà bi quan, tiêu cực, đơn giản là chưa đên DUYÊn thôi.
    Chúc 1moment hãy cứ là mình, chớ nên có cái nhìn bi quan về Đ/Ô, hehe, đơn giản tôi cũng là.....Đ/O.
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại là "mảng tối cuộc sống"? Vì đó là những ham muốn riêng tư của tớ, ham muốn giải toả, và cũng là ham muốn dấu diếm, ham muốn không để người khác biết về cái "mảng tối" ấy".
    Cậu hỏi tớ, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tớ sẽ làm như thế nào. Tớ không chắc tớ có đủ lòng dũng cảm và thẳng thắn để nói sự thật như cậu đã nói, như cậu đã làm trong mối quan hệ của 3 người gần 3 năm về trước không. Đơn giản, vì tớ không xác định được chính xác giữa 2 con đường, chưa xác định được giá trị mà tớ thực sự muốn có là gì... Phải chăng tớ đã suy nghĩ quá nhiều và trở thành thực tế??? Tớ không muốn bước đi của mình là sai lầm. Bản thân tớ đôi lúc cũng không xác định được, điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống của tớ. Giá trị sống có lẽ là thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, phải không cậu?
    Có lẽ rồi sau này, tớ sẽ cảm thấy yên vị và bình an hơn. Tớ còn muốn đi, muốn trải nghiệm, muốn phấn đấu, muốn có, và có thể là đánh đổi, nhiều lắm... Vài năm nữa, chắc tớ sẽ khác, sẽ chững lại... và sẽ biết, những gì tớ làm hôm nay là đúng hay sai.
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con gái đúng là có những thời điểm vô cùng phức tạp, ặc, mệt quá, híc cứ yêu bt đi mà, nghĩ nhiều qúa chóng có nếp nhăn, xấu lắm, hehe.
    Yêu là chấp nhận tất cả, trong tiếng Việt có 2 từ Hạnh Phúc nhưng cũng có 2 từ Khổ Đau, và trong c/s cái gì cũng có 2 mặt của nó cả. Không nên chỉ nghĩ quá nhiều về 1 mặt, fải fair khi nhìn 1 vđ bào đó.
    Có nhiều vđ nếu như nói ra thì mọi chuyện sẽ đc g/q nhanh chóng, nhưng đôi khi ngta ko muốn nói ra, và đến lúc muốn nói thì sự việc đã quá phức tạp rồi.
    Cho nên, cái gì mà thẳng thắn đc ngay từ đầu thì alehấp, nói luôn,làm luôn, giống như đã cầm tay nàng rồi thì phải .....Hun luôn, để lâu là mất cơ hội ngay, hehe.
    Đôi điều chia sẻ, chia sẻ !
    à, muốn "gian manh" hơn thì đễ lắm, yêu cùng 1 lúc 2 người thì sẽ biết cách ngay ấy mà.

Chia sẻ trang này