1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... Cơ thể run bần bật, mà không thể ngừng lại được
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay, thay vì đi uống cafê, tớ lại đánh xe 1 vòng Hà Nội, từ từ... từ từ trong cơn mưa... nhìn ngắm mọi người và cảnh vật... mọi thứ dường như bình yên...
    Bên ngoài giờ này đang rất lạnh... Cậu... thì sao?
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Would you break my trust?
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe lại Album của Lệ Quyên. 2 bài hát cho đến bây giờ tớ vẫn thích: Giấc Mơ Có Thật và Quay Lại Từ Đầu.
    Ngày xưa, tớ cài Giấc Mơ Có Thật làm nhạc chờ, và tớ cũng đã từng gửi tặng cậu bài hát ấy. Giấc mơ có thật, giữa tớ và cậu... vẫn là 1 điều gì mà mình mong mỏi nó thành hiện thực... Rồi lại có gì giận hờn, trách cứ trong bài hát sau...
    Nhiều khi tớ luôn hỏi mình: tớ có hiểu cậu không?
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nại câu cửa miệng của box chúng ta : Bình yên đi nhé[
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nhớ Anh - Hiền Thục
    Sáng tác: Phạm Hòa Khánh
    Một người đã ra đi nơi trời xa
    Một người vẫn đây cô đơn ngóng chờ
    Trái tim này thuộc về anh
    Dẫu cho người giờ đây chốn nào
    Lòng thầm ước mong anh quay về đây
    Để cùng sát vai bên nhau ấm nồng
    Giữa đêm lạnh trời rét căm
    Những tháng ngày yêu nhau giờ đâu
    Một mình em lê bước
    Trong màn đêm vắng không ai kề bên
    Sao anh giờ đây, vẫn nơi phương nào
    Mặc cho màn đêm buốt con tim nhỏ nhoi
    Sao anh đành tâm thế anh?
    Một mình em lê bước
    Trong màn đêm vắng không ai kề bên
    Sao anh giờ đâu vẫn không quay về
    Trời đêm nay lạnh căm tiếc cho mối duyên tình
    Gần nhau. Chỉ một giây phút thôi
    Rồi cách xa.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EECE/
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoài nghi về 1 quyết định..
    Nhưng vẫn muốn tiến tới quyết định...
    Muốn cùng cố gắng...
    Ngại thay đổi...
    Biết đâu có thể thay đổi...
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, tớ rất cần lời khuyên của cậu... lời khuyên khách quan, đứng trên lập trường của 1 người bạn...
    Chúng mình có thể là bạn được không? theo đúng nghĩa của những người bạn???
    I wonder
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm
    Năm Đinh Hợi đi qua, và tự nhìn nhận bản thân mình là thất bại nhất trong nhiều năm trở lại đây. Những năm tháng đi học phấn đấu đạt thứ hạng cao và làm tốt những công việc part-time. Những năm tháng ra trường phấn đầu để có 1 công việc tốt. Cuối 2006 và đầu 2007 phấn đấu vì cái của hàng. Nhưng từ nửa cuối năm 2007 là thất bại. Ở cái tuổi 26, mà công việc chỉ ở mức đều đều, không có bước đột phá nào. Không đạt được mục tiêu là mỗi năm cv có 1 bước tiến mới... Năm Đinh Hợi là năm thất bại, còn bởi, tinh thần hoang mang, có nhiều lúc thấy mình mất hướng đi... Cũng bởi nhiều lúc đúng ở ngã 3 đường, mà mình không muốn làm thêm điều gì, sợ quyết định của mình là sai lầm.
    1 năm thất bại
    Mong rằng năm mới sẽ có nhiều thành công hơn

Chia sẻ trang này