1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật Hằng về...
    Lẩu gà...
    Buồn...
    Muốn khóc...
    Mỗi khi gặp cậu đều vậy...
    Cậu cứ như thế với tớ làm gì... có biết tớ buồn lắm mỗi khi cậu tỏ ra tình cảm như thế không ???
    H "lãng"... và tớ không thể làm gì kiểm soát được H lãng...
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    23h25''
    1 năm cũ sắp qua đi. Và 1 năm mới đang tới
    Năm nay tớ không đón giao thừa bên ngoài, không chờ xem pháo hoa ở đâu đó... mà tớ ở nhà... 1 cảm giác buồn lắm... nó cứ da giết... tâm hồn mình cứ lặng đi... Cái cảm giác này giống hết cảm giác kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007...
    Có lẽ tớ là 1 người thiếu sự quyết tâm. Tớ đã nói với bản thân mình nhiều lần rằng tớ nên quên cậu... nhưng tớ không làm được... hay bởi mỗi lần tớ muốn làm thì cậu lại đến, lại tiền gần tớ hơn... để tớ cảm thấy rằng cậu cũng yêu tớ không??? Cậu có yêu tớ không??? Cuộc sống của cậu không còn là cuộc sống của cậu nữa... Tớ đã nhìn nhận tớ không còn là giá trị sống của cậu... và giờ đây, tớ thấy nghẹn lại vì tớ càng cảm nhận thấy điều ấy rõ hơn...
    Cậu có 1 cuộc sống của 1 kẻ lãng tử. Cậu hi sinh mọi thứ vì thành công. Trái tim cậu giờ đây đã giá lạnh và tình yêu đối với cậu đã là 1 thứ phù phiếm... Cậu giấu tớ những điều gì??? Loại tình cảm của cậu dành cho tớ có phải là chân thành không? Tớ muốn hỏi, tớ muốn biết... nhưng tớ hiểu, cũng chẳng để làm gì... 1 phần lớn tớ dành cho cậu là niềm tin... Tớ thấy rùng mình mỗi khi tớ lờ mờ nghĩ rằng những thứ tớ dành cho cậu được đáp lại bằng 1 thứ không chân thành.
    Chưa lúc nào tớ có cảm giác muốn chạy chốn như lúc này... Đến 1 nơi thật xa, không có cậu, để tớ có thể bình tâm, bình yên và quên cậu... Thật đấy, tớ muốn quên cậu... Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi... To be something or nothing, please.... Liệu có thể là bạn được không... Nếu là bạn, hãy là bạn theo đúng nghĩa của nó... đừng tỏ qua quá đặc biệt và quan tâm đến tớ... tớ xin cậu đấy... nếu không, cậu cứ cầm dao đâm thẳng vào tim tớ đây này...
    Nước mắt tớ cứ chảy... bởi tớ thấy tình cảm của mình dành cho cậu cũng như những thứ phù phiếm khác trong cuộc đời... những gì cậu cần là tiền bạc và công danh... chúng mình rồi sẽ không có kết quả gì ngoài đau khổ... cậu đừng xin lỗi, vì tình yêu không phải là sự ban phát... và cậu cũng đừng chúc tớ hạnh phúc, vì lời chúc hạnh phúc ấy chỉ như 1 nhát dao cứa sâu thêm nữa vào trái tim tớ...
    Tớ run rẩy, nếu tình cảm cậu dành cho tớ là không chân thành... Vì tớ đem tất cả sự chân thành mình có dành cho cậu...
    H ơi, tớ muốn quên tất cả... tớ muốn quên cậu, muốn quên sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tớ... cậu hãy chỉ cho tớ phải làm gì???
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ uống bia... Tớ thấy rất đau đầu cậu ạ... Tớ buồn lắm... Sao trái tim cậu bây giờ lạnh giá thế.. Lạnh như băng ấy... để tớ cảm thấy tay mình bị đứt mỗi khi tớ chạm vào nó.
    Tớ uống bia, để quên đi hình dáng cậu... để cậu không còn len lỏi trong tâm trí của tớ...
    Sao trái tim cậu giá lạnh thế...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61D22/
    Em Sẽ Là Người Ra Đi
    Sáng tác: Thái Khang
    Hòa âm: Lý Huỳnh Long
    Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào
    Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
    Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
    Bao đêm em mơ về ngày mai thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
    Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em
    Vì tim em trao anh, dâng trọn hết con tim yêu
    Mà sao anh đành gian dối hỡi người
    Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào
    Quặng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai
    Tại sao anh không nói là hết yêu em rồi
    Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người
    Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai
    Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường
    Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay
    Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời chà đạp cậu
    Những lúc cậu buồn và cô đơn, lòng tớ buồn lắm, buồn lắm
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hình như suy đoán của tớ là đúng ...
    Còn có bao nhiêu người khác nữa
    Hơi thất vọng thì phải
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tất cả niềm tin đã vụn vỡ... Vụn vỡ hết rồi... Không còn gì cả...
    Cười, và nước mắt cứ chảy...
    Không còn gì cả...
    Sẽ không còn gì...
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cơ thể đang run bần bật... không rõ là vì lạnh hay vì sao
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thì ra tớ bình tĩnh hơn tớ đã tưởng tượng... Thì ra tớ không buồn như tớ đã nghĩ... Lòng trống trải lắm... Muốn khóc, nhưng cố cười, để quên đi.
    Chỉ là... tớ đối với cậu quá chân thành...
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu mất bình tĩnh rùi
    khổ, thời tiết thất thường khắc nghiệt lại thêm sương mù, đi đường sao trành khỏi giật mình
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 12/02/2008
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chia sẻ trang này