1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những tình nghĩa đã có, chỉ đáng cho cậu hành động như vậy thôi sao???
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vỡ vụn...
    Tình hết, nhưng nghĩa vẫn còn đó.
    Mười mấy năm kỷ niệm, đến giờ, vẫn còn là cái gì đó rất giá trị với tớ. Và trái tim tớ, vẫn có 1 ngăn dành cho cậu, dù rằng cái ngăn ấy bây giờ đã bị trầy xước. Tớ ngu ngốc lắm phải không?
    Tớ buồn lắm. Điều duy nhất giữ tớ lại với cậu là niềm tin... tin hoàn toàn... nhưng cậu lại làm niềm tin ấy vỡ vụn... đến giờ thì tớ có thể cắt nghĩa được sự lạnh lùng của cậu rồi...
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Still, cant keep my eyes off you...
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .........................................
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nhớ về những ngày xa xưa... khi mình còn ngồi ghế trung học... rồi những ngày tháng khi cậu còn yêu Nhung... nhớ cái lần tớ với cậu mỗi đứa mỗi đường khi không quyết định ngồi ở quán nào... cậu đi 1 ngả khác, rồi rối rít đi tìm tớ...
    Tớ không nhìn cậu với ánh mắt màu hồng. Tớ cũng không hề nghĩ cậu luôn thành thật với tớ. Tớ biết chứ, biết rằng rất nhiều lần dối tớ... Nhưng tớ luôn nghĩ đó là những lời nói dối vô hại... vì có những điều chẳng thể giải thích, có những thứ tớ không nên biết... tớ đã nghĩ rằng, tớ đối với cậu ít nhiều có giá trị gì đặc biệt... Cậu biết không, bây giờ trong tớ không hề có cảm giác giận cậu... tớ chỉ buồn thôi...
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 18/02/2008
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, mối quan hệ của mình không giá trị bằng tiền. Đúng chứ... Vì quy ra tất cả những thứ cậu ham muốn và theo đuổi là tiền tài, danh vọng, và có thể quy tất cả những thứ ấy ra là tiền... .
    Tớ không biết, 1 lần nào đó khi gặp lại cậu, tớ nên thế nào? Để cả cậu, cả tớ, không bị tổn thương. Tớ rất sợ tớ làm cậu bị tổn thương...
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ họp mặt với L và C. Tớ ngày càng nhận thấy tớ là người giỏi lý thuyết, kém thực hành.
    Nghĩ về cậu rất nhiều...
    Nhanh quá, mọi người đã đến tuổi lập gia đình hết cả rồi. Không còn nhiều thời gian cho những điều và những quyết định cảm tính nữa
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ quá
    Bỗng thấy mình già đi rất nhiều.
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 uể oải.
    Có lẽ phải đợi sang tháng sau mới tính được. Phải đợi anh ấy, thì mới tính được.
  10. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    SẾN

Chia sẻ trang này