1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu ạ,
    Tôi ngày càng cảm thấy tiền không phải là điều duy nhất của cuộc sống. Điều đó không có nghĩa tôi phủ nhận giá trị của nó. Tôi chỉ là nhìn nhận giá trị của nó xen lẫn với 1 số giá trị khác trong cuộc sống mà thôi. Chắc vì tôi ngày càng già đi.
    Với 1 gia đình của riêng mình, tôi muốn 1 người chồng biết yêu thương và chăm sóc mình... 1 gia đình ấm cúng và hạnh phúc, cậu ạ... tớ ngày càng mong muốn có được những thứ ấy. Không cần quá giàu có, nhưng gia đình phải hạnh phúc.
    Tớ rất mong, sau này sẽ có 1 người nào đó có thể chăm sóc tốt cho cậu... có thể cho cậu ấm áp... 1 người có thể làm những những điều mà tớ không thể...
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    All I need is a good answer.. To understand why you are gone...
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cậu đi trốn nợ.
    Trong lòng tôi muốn hỏi thăm cậu nhiều lắm... nhưng lại không thể nói được gì...
    Status của tôi, là để nói chuyện với cậu đấy... Cậu cảm nhận đúng mà...
    Tôi... rất lo cho cậu...
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con người, điều khó nhất khi họ từ bỏ 1 cái gì đó, có lẽ là sự cố chấp và ích kỷ của bản thân họ.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phía Cuối Con Đường - Thuỳ Chi
    Con đường dài,lá rụng đầy. Bỗng một ngày gió đến thì thầm, gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say.Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng.Đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới!
    Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
    Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!
    Xin đi cùng chung tới cuối con đường để chiếc lá không tàn phai.Xin cho tình yêu luôn trong xanh chẳng nhạt phai theo năm tháng!Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm,để biết yêu em nhiê?u hớn
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    E thấy bế tắc
    Em không biết phải giải quyết thế nào với cái mớ bòng bong ấy. Thì ra quit nó không đơn giản như em đã nghĩ.
    Em stress quá. Em ước có 1 ai đó có thể giúp em giải quyết vấn đề. Em muốn khóc, và em khóc thật đấy
    Sao em kém cỏi quá.
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu muốn trả nợ tôi món nợ ân tình
    Nhưng liệu có thể không? Bởi món nợ ân tình là món nợ rất khó trả... Biết đâu cả đời cậu không thể trả. Và khi tôi giúp cậu, tôi không nghĩ việc đòi cậu trả nợ
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mãnh mẽ thế
    Thì ra, tôi không dễ lãng quên thế
    Thì ra, tôi cố chấp nhiều thế
    Thì ra... tôi...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết không,
    Tôi cảm ơn cậu, vì tôi biết, cậu coi tôi là 1 người bạn tốt. Và giữa tôi và cậu, giờ đây là 1 quan hệ hết sức đặc biệt... có đặc biệt hơn tình bạn không... tôi cũng không biết... tôi... cảm ơn cậu... nhưng mặt khác, tôi buồn và giận cậu, vì cậu thực sự quên tôi chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi như thế...
    Giờ đây thì trong lòng tôi đã có câu trả lời rất chính xác. Tôi không nên yêu cậu nữa, vì tôi trong lòng cậu, đã không còn nguyên giá trị của nó. Cậu thực sự đã quên tôi rồi.... Bên nhau, mà cảm giác ấm áp không còn... Giữa mùa hè, mà cảm như đang sống trong lòng mùa đông...
    Tôi lại sắp xa Hà Nội. Lần này tôi không nhiều xúc cảm. Tôi không háo hức... nhưng bất chợt nhận ra chỉ vài ngày nữa thôi là tôi không còn ở Hà Nội... tự nhiên tôi buồn 1 nỗi buồn bâng quơ.
    Tôi đi, nhiều phần là vì cậu... Để quên đi tình yêu của tôi, và để cậu sống trong lòng tôi healthily mà không có tình yêu.
    Cậu có cảm nhận được chút nào không?

Chia sẻ trang này