1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ở xa nhau, mà tôi cảm thấy chúng mình gần
    Bây giờ, cùng trên 1 mảnh đất Hà Nội, mà tôi cảm thấy chúng mình xa nhau quá...
    Chủ đề nói chuyện giữa 2 người, vốn đã hạn hẹp, nay còn hạn hẹp hơn.
    Tôi phải xa cậu thật rồi
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 rồi
    Nghỉ vẩn vơ mãi, tâm hồn như treo trên cành cây
    Cuộc sống, đúng là nhiều điều không thể cưỡng cầu... biết phải làm sao đây?
    Chỉ có thể cố gắng nhìn cuộc sống lý trí... và cố gắng gượng
    Sao càng đi càng mất phương hướng thế này.
    Có thể break-up thật quá
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên cứng rắn...
    Hôm qua lúc đi về nhà, đứng trên cầu, nhìn xung quanh, và nước mắt tự nhiên trực rơi ra. Nhận ra, lúc này mà có khóc thì cũng chẳng ai, cũng chẳng làm được gì. Ở nơi đất khách quê người này, thấy cô đơn kinh khủng. Nhưng tốt thôi, nó luyện cho người ta bản lĩnh cứng cỏi.
    Giờ này ai cũng quay quanh guồng sống của họ... Mình cũng vậy thôi. Tự mình phải lo cho bản thân mình
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    What are you waiting for? What are you expecting for?
    Nothing
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    A full-stop
    Chao đao... Hụt hẫng và không biết đối diện thế nào
    What the hell in your mind...
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ... 2 tuần từ ngày nghe cái tin xét đánh ngang tai ấy... thời gian chẳng chờ đợi ai... và nó chữa lành mọi vết thương... không thể thay đổi được nữa rồi.. đành vậy...
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ. Gần 1 năm rồi tớ mới viết vài dòng ở đây.
    1 năm mà tưởng chừng như 1 cái chớp mắt. Mọi thứ giữa tớ và cậu, giờ đây, đã không còn có thể thay đổi. Cậu dường như đã yên ổn với lựa chọn của cậu. Còn tớ, vẫn đang vô hướng. Trong tớ giờ đây là 1 cảm giác rỗng tuyếch. Tớ không biết cảm xúc của tớ nên là gì.
    Chúng mình đều đang già đi, cậu nhỉ. Vô tình nhìn thấy những tấm ảnh cậu chụp cùng vợ, lòng cũng có 1 nỗi buồn man mác nào đó, tim cũng gì đó hơi nhói đau... Nhưng rồi, đâu còn có thể làm gì, khi mọi thứ là không thể thay đổi.
    Có rất nhiều khi trong cuộc sống, mình có gắng kiếm thật nhiều tiền. Nhưng rồi đến khi mình nhận thấy, tiền không phải là điều thành công duy nhất của con người... thì sao hả cậu. Cậu giờ đây đã có thể kiếm được rất nhiều tiền như cậu từng mong muốn... nhưng rồi, những mất mát nào là không thể bù đắp, hả cậu?
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 10/06/2009
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chân tình ôm ấp ân tình
    Trong tim anh giữ mãi bóng hình em
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mảng tối cuộc sống của mình, chỉ mình mình nhìn thấy, vì luôn cố giấu kín đi, tự thấy phơi ra cũng chẳng sao cả, có điều là chưa muốn có ai đó hiểu được mình..
    Chỉ cần 1 người hiểu thôi.. ko cần nhiều.. nhưng giờ chưa phải là thời điểm.. có phải ko?
    Cũng có thể có nhiều người hiểu mình hơn là mình nghĩ.. cũng có thể mình ảo tưởng về chính mình.. cảm thấy mọi người hiểu mình là một điều khó khăn.. oh! tất nhiên ko phải... mình luôn thể hiện rất rõ mọi cảm xúc trên từng nét mặt.. Nghe nói người nào dễ thể hiện mọi cảm xúc trên mặt sẽ khó giàu.. mặt phải lạnh cơ.. mất tiền cũng ko ai biết.. khó đoán.. đối thủ mới ko thể nhìn nét mặt mà nắn gân..
    Nhưng cũng có lúc buồn cực kì.. mình thậm chí cười còn tươi hơn là lúc mình vui..Lúc mình vui, mình hp, mình cười nhẹ nhàng hơn.. Còn buồn thì hay thích cười to, cười phá lên í.. có thời kì buồn ơi là buồn.. đó cũng là thời kì mình buồn nhiều nhất..
    Có ai nửa đêm tự nhiên dậy ngồi bần thần trên giường.. rùi tự nhiên khóc.. Cái ngày ấy xa lâu lắm rồi.. Nhưng ko hiểu sao, khi đọc Mảng Tối CS tự nhiên những hình ảnh mình ngồi giữa giường nửa đêm lại ùa về nhanh thế.. Mong rằng ko bao giờ có một ngày nào mình lại như thế.. Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, xa vời với mọi thứ ấy.. khủng khiếp thật..
    Mình muốn mình sống lạc quan nhất có thể.. Mình muốn được cười nhẹ nhàng.. chứ cứ cười to xong hay thấy lạc lõng lắm..
    Mình muốn mình có đủ can đảm nói lên những cảm xúc thật của mình.. ko nói ngược lại những gì mình nghĩ.. những điều đơn giản có thể dễ dàng nói ra.. ko cố giữ lại cho riêng mình mình..
    Mình muốn mình ko ngại ngùng... Cần gì phải biết nó sẽ ra sao.. Ra sao cũng chẳng sao cả..
    Nhưng.. mình cũng muốn.. một mình đi giữa con đường của mình... ko phụ thuộc cảm xúc vào ai cả... mệt...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    20 năm, gần 1/3 đời người còn gì cậu.
    Qua thật rồi... Giờ đây mỗi ng đều theo đuổi cuộc sống của riêng mình... Xa thật, và xa mãi.
    1 đêm đầy sao.
    Nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng cùng cái nhìn lưu luyến trước khi chia tay.
    1/3 đời người tiếp theo, chúng mình sẽ như thế nào?

Chia sẻ trang này