1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật có tâm trạng để viết vài dòng.
    Hôm nay trời hửng nắng, sau những ngày âm u và mưa gió. Hít 1 hơi thật sâu, và mắt hướng thẳng về con đường phía xa. Quay đầu lại, thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Mà kỳ lạ, những thứ mờ mờ ảo ảo ấy rất hay hiện về trong tâm thức, và có những khi là rõ mồn một.
    Hiện tại được cấu thành từ quá khứ. Có những thứ qua đi không bao giờ có thể trở lại được, nhưng nó sẽ mãi tồn tại và trở thành 1 phần của hiện tại.
    Cuộc sống vốn phức tạp, và tôi rất mong muốn, có 1 số sự đơn thuần nào đó trong cuộc sống, mãi giữ được sự đơn thuần đó và không bị biến chất. Tình cảm cũng vậy. Có những tình cảm là không vụ lợi. Và hãy mãi giữ nó không vụ lợi như thế.
    Thời gian gần đây, tôi sống có khởi sắc hơn. Nhưng tôi lại hay nghĩ về quá khứ hơn. Mà tôi dạo này cũng không thích nói nhiều. Ghặm nhấm những thứ được gọi là quá khứ. 1 hình ảnh, 1 ánh mặt, 1 nụ cười, 1 sự vật nào đó....
    Cuộc sống....
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đam mê, yêu thương, giận hờn, trách móc, cảm thông....
    Mọi thứ tạo nên cuộc sống. Xa gần... rồi gần xa...
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây, tôi lờ mờ cảm nhận, mình có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi không biết làm sao để diễn tả được suy nghĩ của mình...
    Mỗi 1 sự việc trong quá khứ khi qua đi, để lại trong tôi 1 dấu ấn nào đó. Tôi từng nói, nếu ngày xưa tôi là 1 tờ giấy trắng. Thì giờ, tôi như 1 mảnh giấy đã bị viết lên nhiều, và có những góc cạnh đã bị rách.
    Tôi không còn là tôi trước đây nữa. Trong tôi dường như có những vết thương và sự day dứt, mà tôi không biết bao giờ mới lành...
    Tôi đang khóc. Thời gian gần đây, nhiều khi, tôi tự nhiên hay khóc 1 mình
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đang rất là bị stress, nghĩ đến tiền bạc, kiếm ko được mà còn bị mất , biết là lúc thắng lúc thua, nhưng sao mà vẫn bị áp lực nặng nề quá.
    SỢ mất tiền, ai lo cho con em đóng tiền học đây? Sợ mất tiền làm sao có tiền để cho mẹ đây?
    Mình mệt mỏi thật sự, mệt lắm rồi...Mình nên buông xuôi ko?? Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần mình đã đứng dậy được, nhưng bây giờ thì mình mệt quá. THật sự cảm thấy ko thể nào mà mình chịu nổi hết.
    Daddy ơi ,con cần daddy, con rất cần daddy, phải chi cha ruột con giống daddy nhỉ, phải chi con ko phải lo nghĩ nhiều . Phải chi con được ba ruột con động viên như daddy động viên con nhỉ? Con đã hết sức chịu nổi rồi daddy ơi. COn nhớ daddy quá. Con nhớ daddy lắm.Con cần daddy lúc này. Con cần người kéo con lên lại.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỗng nhớ nụ cười của cậu. Nhớ nụ cười ngạo nghễ
    Cậu đã là 1 phần không thể tách rời khỏi quá khứ của tôi. Có những khi nghĩ lại, tôi vẫn mỉm cười vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tôi.
    Tôi hiểu, giờ đây tôi và cậu đã xa nhau nhiều lắm rồi. Nhưng hình ảnh của cậu vẫn có những khi hiện về trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy, nó không còn tồn tai dưới dạng tình cảm nam nữ. Mà nó là 1 điều gì rất khó gọi thành tên.
    Muốn cười với cậu 1 cái

Chia sẻ trang này