1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào hội chứng "mê man" vào 1, 2 ngày đầu sau khi gặp cậu như mọi khi. Tớ sợ cảm giác này, cảm giác mình phải suy nghĩ quá nhiều, ưu tư quá nhiều, cảm nhận quá nhiều và tự đặt câu hỏi quá nhiều, trong khi mình chẳng thế có 1 câu trả lời nào.
    Không nói về phía cậu, chỉ về phía bản thân. tớ đã tự hỏi mình rất nhiều: tình cảm của tớ dành cho cậu là gì? Ngày hôm qua khi nghe cậu phân tích về 1 "thằng cha", tớ nghĩ đến tớ và cậu rất nhiều.... Ánh mắt của chúng ta... Là như thế nào?
    Tớ đã bất cần hơn. Tình cảm của tớ dành cho cậu, tớ biết, nó không còn đầy rẫy những đam mê như trước, bởi tớ dường như đã mệt mỏi với những lần ẩn rồi hiện, đến rồi đi, im lặng và mù mờ... nhưng ở một nơi nào đó trong con người tớ, trong trái tim tớ, vẫn luôn có 1 chỗ dành cho cậu. Đối với tớ, mặc dù tớ đã khô khan và thực tế hơn trước, nhưng tình yêu đối với tớ vẫn là một thứ rất thiêng liêng và quan trọng. Đừng dùng từ "phù phiếm" khi nói về nó, cậu ạ. Vì như vậy, cậu, vô tình hay cố ý, đã phù nhận những tình cảm và kỷ niệm chúng ta dành cho nhau trong suốt những năm vừa qua. Mà nếu không có những tình cảm và kỷ niệm trong quá khứ ấy, giờ này có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau.
    Như tớ đã nói, trái tim tớ vẫn có 1 ngăn dành cho cậu. Đến bây giờ, tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn còn. Nhưng tớ đang cố biến mình có ít cảm xúc hơn, ít suy nghĩ hơn, và ít tình cảm hơn khi đứng trước cậu... vì tớ rất sợ những lúc như thế này... suy nghĩ quá nhiều, mà chẳng thể làm được gì khác. Và vì một điều nữa, một điều rất quan trọng: Tớ Sợ Mình Không Thể Nắm Bắt Được Cậu. Một lần là quá đủ. Tình cảnh của tớ trong mối quan hệ ngày xưa với ông H đã là quá đủ. Tớ hiểu, với cá tính của tớ, thì đó sẽ là điều tớ không thể chịu đựng và chấp nhận nổi. Tớ muốn 1 tình cảm có đích, 1 người chồng có thể yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với tớ.
    Viết đến đây, tớ lại thấy rất nhớ cậu. Và đôi dòng nước mắt chỉ trực chảy xuống. Tôi ơi, sao quá đa cảm.
    Hãy mạnh mẽ lên nào. Cuộc sống là vậy mà.
    Chúc cậu bình an
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 03/08/2006
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    My all - Mariah Carey
    VERSE 1
    I am thinking of you
    In my sleepless solitude tonight
    If it''s wrong to love you
    Then my heart just won''t let me be right
    ''Cause I''m drowned in you
    And I won''t pull through
    Without you by my side
    CHORUS 1
    I''d give my all to have
    Just one more night with you
    I''d risk my life to feel
    Your body next to mine
    ''cause I can''t go on
    Living in the memory of our song
    I''d give my all for your love tonight
    VERSE 2
    Baby can you feel me
    Imagining I''m looking in your eyes
    I can see you clearly
    Vividly emblazoned in my mind
    And yet you''re so far
    Like a distant star
    I''m wishing on tonight
    CHORUS 2
    I''d give my all to have
    Just one more night with you
    I''d risk my life to feel
    Your body next to mine
    ''cause I can''t go on
    Living in the memory of our song
    I''d give my all for your love tonight
    CHORUS 3
    I''d give my all to have
    Just one more night with you
    I''d risk my life to feel
    Your body next to mine
    ''cause I can''t go on
    Living in the memory of our song
    I''d give my all for your love tonight
    Give my all for your love
    Tonight
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết... Đã viết... Nhưng cuối cùng lại xoá đi
    Muốn nói thật lòng mình, nhưng lại sợ mất đi 1 điều gì.
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác trống rỗng và thất vọng.
    Thất vọng nếu đó là vô tình
    Thất vọng nếu đó là do hoàn cảnh bắt buộc. Bởi nếu đó là do bắt buộc, nhận thấy cuộc sống ngày càng đẩy chúng ta xa nhau hơn.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái 4rum này làm việc đúng lúc thật đấy. Sau 1 tuần down, đúng vào lúc mình có nhu cầu post bài thì nó làm việc trở lại. Tks god.
    Hôm nay tớ đã làm được điều mình định làm và mong muốn làm vào 02 tháng trước. Không với mục đích gì, chỉ thật sự mong bình an sẽ đến với cậu. Chỉ hối hận 1 điều là đã không thể để nó vào 1 cái túi xinh xắn hơn.
    Tớ làm như cậu đã làm khi chúng ta còn ngồi trên ghế phổ thông. Cảm giác trong mình đã nợ cậu điều gì. Và mong muốn mình có thể đem 1 phần may mắn và bình an đến cho cậu.
    Hôm nay tớ linh cảm cậu đang lo lắng điều gì. Cố lên, cậu nhé.
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là thấy... nhớ cậu... Không phải là nỗi nhớ rất da giết... mà vô cùng miên man... nhớ, và nghĩ... nghĩ về kỷ niệm của rất nhiều năm qua. Bất thần, tớ muốn gọi thành tên tên cậu, H ạ.
    Đàn bà như bọn tớ, đúng là dại. Lý trí thường thua tình cảm. Tớ thấy sao mình yếu đuối và chơi vơi quá. Lại muốn nhỏ 1, 2 giọt nước mắt.
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    (Guitar solo)
    (Trần Hiếu):
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêụ
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà): Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu): Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà): Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu): Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà): Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưa
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ
    Biển dài rộng thế, chắc gì không cô đơn...
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh. Đã là sáng thứ 4. Nhiều khi nghĩ, nếu thời gian cứ trôi qua như thế này, thì chẳng bao lâu ta sẽ đi hết cuộc đời.
    Nhiều khi cảm thấy, chúng ta xa, thật là xa nhau. Có thể 2 người chúng ta không hoàn toàn ở 2 cực cách xa nhau như tớ đang cảm nhận bây giờ, nhưng vì chúng ta thường không cởi mở đối với nhau...
    Những khi bên cạnh người ấy là những khi tớ nghĩ về cậu nhiều nhất. Tớ cảm thấy mình có lỗi với người ấy, vì rằng trong trái tim và suy nghĩ của tớ luôn có 1 ngăn dành cho 1 người khác - cho cậu. Vào cái thời khắc đánh dấu 1 bước trưởng thành, tớ cảm thấy bâng khuâng, nghĩ lại những gì tớ được và mất trong 1 năm qua, và lúc ấy tớ buồn vô cùng.
    Thật mâu thuẫn, nhưng có những khi tớ nghĩ, giá tớ sống ở 1 nơi xa mà không phải Hà Nội, có thể hình ảnh của cậu sẽ mờ nhạt dần, và tớ sẽ không phải day dứt trong suy nghĩ như bây giờ.
    Đừng trách tội kỷ niệm... đúng không... tớ rất nhớ lần tớ cùng cậu ngồi trên thượng của 1 quán cafê vào 1 ngày giữa mùa đông. Gió thổi.... Tớ cũng nhớ 01 buổi tối mùa đông năm ấy, ngày tớ chuẩn bị xa HN, chúng ta cùng nhau đi trong sương.. Hà Nội hôm đấy dày sương đến kỳ lạ.
    Thế mà đã 3 năm rưỡi rồi, từ cái ngày ấy.
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi tối thứ 5. Y như cảm xúc lần trước, thấy thời gian trôi qua nhanh kinh khủng. Và nhìn lại mình, sao thấy kém cỏi quá, sao chưa làm được gì nhiều nhặn.
    Vô tình, nhớ lại lần đầu tiên cậu dẫn tớ và cùng H, N, T, H đi ăn thịt chó trên Nhật Tân. Hằng nói: Chúc mừng H đã đạt được ước nguyện sau bao nhiêu năm...

Chia sẻ trang này