1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tớ không ngủ được. Cảm thấy thật mông lung. Và lại nghĩ đến cậu.
    Nhiều khi, những lúc tớ như thế này, tớ thật không muốn duy trì quan hệ như bây giờ, nửa nạc nửa mỡ. Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn. Chúng ta vẫn sống, và cũng đang dần thay đổi. Có lẽ chỉ 1, 2 năm nữa thôi, không xa, tớ cũng sẽ lập gia đình. Và càng ngày, trách nhiệm đối với bản thân, với những người xung quanh, đối với gia đình tương lai, và đối với người chồng tương lai, sẽ ngày càng nặng nề. Tớ không còn có quyền tự do làm những điều mình muốn. Và thú thật, tớ cũng không muốn làm chuyện gì có lỗi với cái "tương lai" ấy. Vì đơn giản, tớ cũng expect tương tự từ người chồng của tớ.
    Vào giây phút này, tớ cảm thấy rất mệt mỏi với sự ẩn hiện của cậu, tớ cảm thấy rất chán nản về cái mông lung, không đầu không cuối và nửa nạc nữa mỡ của chúng ta.
    Tớ cần 1 thứ mà tớ có thể cầm nắm được nó. Tớ tự hỏi bản thân: tại sao tớ lại yếu đuối như vậy. Không được quyền như vậy.
    Tại sao trong quan hệ của tớ và cậu, tớ lại sống bằng quá khứ quá nhiều như vậy? Hiện tại và tương lai là phần quan trọng hơn của cuộc sống cơ mà.
    Wat should I do? Wat can I do? I''ll try
    Be myself!
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    1 tuần quay cuồng với công việc.
    1 tuần vui
    1 tuần không thấy thoải mái cho lắm
    Cứ theo tinh thần đã dự định mà tiến hành thôi nhỉ???
    Nên vậy! Sẽ tốt hơn!
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn lại rung rinh, xao động . Lại suy, lại nghĩ.
    Cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản? Người như thế nào thì được coi là hạnh phúc nhỉ? Tình cảm và lí trí, luôn đánh nhau chí choé.
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đi trên đường, tớ nghĩ, cậu thời gian gần đây đang làm gì? Có khi nào nghĩ về tớ.
    Tối, cậu gọi điện. Cuộc gọi lỡ. Tớ không gọi lại. Khác mọi lần.
    Hôm nay tớ rất buồn. Tớ khóc. Tớ nghĩ miên man, hạnh phúc của 1 người phụ nữ là gì? Cuộc sống là phải luôn đánh đổi phải không nhi?
    Bản thân tớ có vấn đề, phải không?
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi quá thật mệt mỏi. Quay cuồng với nhiều thứ. Chỉ mong có được mấy ngày nghỉ để có thời gian thư giãn bản thân.
    Trong cái đầu óc trống rỗng bây giờ, tớ vẫn suy nghĩ giữa tớ và cậu.
    Tớ mệt mỏi quá. Rất mong có 1 bờ vai, 1 chỗ dựa vững chắc để được cảm thấy an toàn hơn.
    Nhưng cuộc sống rất phù du. Và cuộc sống luôn phải đánh đổi.... Giá nó có thể đơn giản hơn và dễ dàng hơn thì tốt biết bao nhiêu.
    Chúc cậu 1 buổi chiều chủ nhật có nhiều may mắn.
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 10/09/2006
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một tháng quay cuồng đầu óc và bận rộn với công việc, đến nỗi tớ hầu như không còn thời gian để nghĩ hay làm gì khác nữa. Cơ thể cảm thấy hơi kiêtk quệ. Muốn có 1 hay 2 ngày nghỉ, muốn có 1 thời gian mà đầu óc hoàn toàn thoải mái, không lo lắng gì, mà cũng không được... Cơm áo gạo tiền. Dính đến nó thật là mệt.
    Tớ buôn bán thời gian này không được tốt. Nhưng phải bình tĩnh. Sẽ là 1 cuộc chiến đấu dài, đúng không nào. Tớ đang ngó quanh, cổ gắng từ giờ đến cuối năm thì open it up, có thêm 1 chi nhánh nữa. Cố gắng làm 1 cái base vững vững và 1 số vốn dắt lưng trước khi lấy chồng mới được
    Công việc ở công ty thì rất bận, từ giờ đến cuối năm, vì đây là mùa bận mà. Dự án tớ theo cũng phải đến đầu năm sau. Công việc bận, và sếp làm mình ức chế. Nhiều khi muốn give up, nhưng tớ đã bình tĩnh lại...
    Sắp họp lớp rồi đấy, nhanh quá cậu nhỉ. Nhưng có lẽ năm nay tớ sẽ không đi... Tớ sợ gặp cậu...
    Dạo này cậu khỏe không? Bận không?
    Ngoan! Bình an! Và nhớ giữ gìn sức khỏe, cậu nhé
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ tớ coi đây là một nơi để than vãn, dù rằng lúc ban đầu khi lập ra thread này, tớ chỉ định dành để viết về cậu...
    Ôi, than vãn, cái từ và hành động chẳng hay chút nào... Nhưng nhiều lúc thấy mệt mỏi, thấy bức xúc quá... mà chẳng có cách chia sẻ nào tốt hơn, chẳng có nơi nào than vãn tốt hơn ngoài cái thread này... nơi mà chẳng ai biết mình... Nhiều khi tớ muốn nuôi sống cái thread này thật lâu, muốn viết thật nhiều, muốn viết thật... nhưng tớ lại sợ có một người bạn nào của tớ vô tình vào đây, và nhận ra tớ...
    Tớ lại trở về sau một chuyến đi. Cảm thấy mình như kiệt sức.... Nhiều khi tớ tự đặt câu hỏi về mình, và nhiều khi hơi chùn chân. Vẫn 1 câu hỏi cố hữu: Tớ không phải một phụ nữ sống theo cách cũ, nhưng đến mức nào thì đủ đề có hạnh phúc nhỉ? 01 câu hỏi lớn quá phải không cậu? Vì tớ nhiều khi cũng không biết, hạnh phúc thực sự của mình sẽ là gì. Phải chẳng vì tớ quá tham lam và muốn có nhiều thứ.
    Tớ cố gắng vì cuộc sống, vì những thứ mình mong có được. Nhưng tớ cũng không muốn cuộc sống chỉ luôn là những núi công việc. Quả thực tớ cân bằng cuộc sống của mình không tốt, quá nghiêng về một bên. Cuộc sống của tớ không còn nhiều niềm vui và tiếng cười. Lâu rồi tớ không có những giây phút mà đầu óc mình có thể hoàn toàn free từ công việc, từ cơm áo gạo tiền. Tớ stress. Tớ đem những stress ấy xả lên những người thân xung quanh. Thật quá tệ.
    Ngày hôm qua nằm trên xe trở về Hà Nội, lại một lần nữa, tớ ngẫm nghĩ về con đường mình đang đi. Quả thật là cũng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng vất vả. Tớ tự hỏi: Mình có đa mang và tham lam quá không? Nhiều lúc tớ tự hỏi, có phải mình quá cường điệu đến mức ngộ nhận về công việc của mình, vì thực tế rất nhiều người khác long đong, lận đận trên con đường công danh... nhưng những lúc như thế, tớ thực sự cảm thấy mình kiệt sức, và có đôi lúc muốn trở thành một người phụ nữ bình thường, được dựa vào người đàn ông của mình.
    Tớ đã nghĩ về cậu. Đối với tớ, cậu luôn là một áp lực lớn. Tớ cần phải chứng minh sự thành công của mình. Lúc này, tớ rất muốn cầm máy lên để nhắn tin cho cậu. Nhưng tớ đang cố kiểm soát mình. Để làm gì cơ chứ... Dù tớ luôn nghĩ về cậu, nhưng cuối cùng để làm gì... Chúng ta có 2 cuộc sống riêng biệt, cuộc sống mà chúng ta không biết nhiều về nhau. Biết đâu đi sâu tìm hiểu thêm nữa về nhau, chúng ta sẽ phát hiện là chúng ta không hợp nhau như đã nghĩ. Tớ không biết. Không thể tiên đoán được.
    Tớ thấy mình ngày càng trở nên khô khan, thực tế...
    Cho tớ lấy đây là nơi để than thở, nơi để tớ có thể hoàn toàn yếu đuối, cậu nhé.
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhớ - Mỹ Tâm
    Một vì sao rớt xuống trong đêm,
    như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi,
    ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh
    nhưng em không sao nên lời
    lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh
    cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi! em làm sao! Tình yêu bắt đầu
    cho em u sầu đôi mắt
    khi em trong cô đơn là khi biết
    em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi! em làm sao! Vì đâu những chiều
    em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh, là như giấc mơ
    mang theo cơn gió bay về
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi,
    là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ, là chỉ biết
    đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem giấu
    nỗi nhớ lững lờ không nói.
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/videoclips_pm.asp?iFile=9525&iType=28
    Everytime - Britney Spears
    Notice me
    Take my hand
    Why are we
    Strangers when
    Our love is strong
    Why carry on without me?
    Everytime I try to fly
    I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you baby
    I make believe
    That you are here
    It''s the only way
    I see clear
    What have I done
    You seem to move on easy
    Everytime I try to fly
    I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    Everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you baby
    I may have made it rain
    Please forgive me
    My weakness caused you pain
    And this song is my sorry
    At night I pray
    That soon your face
    Will fade away
    Everytime I try to fly
    I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you baby
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ tự trách mình sao ngày hôm ấy cư xử không khéo... để cậu cảm thấy tự ái... trách mình sao vụng về quá.
    Chúng ta ngày càng, ngày càng xa nhau... phải không?

Chia sẻ trang này