1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 1 góc bình yên
    1 góc nhỏ và khuất. 2 ly trà đá + 1 đĩa củ đậu. Lần đầu tiên tớ ngắm Hà Nội theo cách ấy. Giữa đêm.
    Góc bình yên của cậu...
    Chắc hẳn cậu có chuyện gì đó.
    Bình yên
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tớ khóc, vì stress, vì mệt mỏi, vì yếu đuối, hay vì gì, tớ cũng không rõ. Nên tớ thấy mình kém cỏi.
    26 tuổi rồi, nghĩ thấy ngại bắt đầu với 1 mối quan hệ mới. Phải chẳng tớ đã mất đi niềm tim của anh ấy? Tớ trở nên thực tế hơn. Nhiều khi cứ luẩn quẩn với đồng tiền, tớ mệt mỏi. Tớ bắt đầu ước ao, giá anh ấy của tớ vững vàng hơn, ổn định hơn, để tớ bớt cảm thấy nặng nề hơn. Tớ đã thay đổi. Tớ tệ quá phải không.
    ơ
    Tớ khóc vì tớ stress. Tớ khóc vì tớ mong muốn có 1 bờ vai vững vàng để tớ dựa vào bây giờ. Anh ấy không thể cho tớ được điều ấy. Nhưng tớ lại không đủ can đảm để từ bỏ nó.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhung giac mo dai co nhau
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/02/05F623CA/
  4. trungve

    trungve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... đã có thời tớ cũng 26 tuổi, cũng yêu hết mình, cũng sống cháy bỏng ... kỷ niệm cứ ùa về, buồn. Đã có lúc buồn không đứng được, không ngồi được, không nằm yên được, đã có những lúc buồn đến tê liệt, cùng cực với nỗi nhớ, với những ngày tháng đã qua, với từng còn đường, từng góc phố, thậm chí cả những chiếc lá vàng rơi "chiếc lá như đôi môi" cũng gợi lên nỗi nhớ ... ôi nhớ.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn vậy.
    Tớ và cậu cũng vẫn vậy.
    Quan hệ cũng vẫn vậy.
    Nhưng cách nhìn của tớ dường như đã khác. Trong những khoảng trống, cách nhìn dường như đã sáng suốt hơn, rõ ràng hơn và tỉnh táo hơn.
    Chấp nhận hơn cuộc sống hiện tại của mình.
    Dần có thể đặt xuống những gì gọi là quá khứ
    Bình an cậu nhé!
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu hạnh phúc, tớ sẽ dễ đặt mọi thứ xuống hơn. Tớ sẽ thấy bình yên hơn.
    Tớ nói thật lòng
    Có quá nhiều cung bậc cuộc sống cậu trải qua mà tớ không biết. Tớ thấy rất tiếc điều này, dù rằng tớ cũng chẳng phải người tốt lành gì.
    Mong cậu sẽ sống tốt
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khắc khoải với quá khứ chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối và dễ quỵ ngã ...
    Cuộc sống luôn tiếp diễn, và thời gian k bao giờ quay trở lại, đó là điều khiến ai cũng phải cứng rắn hơn, cứng rắn để sống và yêu cuộc sống. Trên đời này k có ai sinh ra đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn tới tận lúc chết, bởi nếu chỉ biết đến hạnh phúc, liệu người ta có cảm nhận thấy đó là hạnh phúc ?? Hạnh phúc chỉ đến sau khi người ta đã phải nếm mùi đau khổ...
    Âu cũng là cuộc đời !!
    Vui lên mà sống
    Xin lỗi vì đã "đột nhập" và góc riêng của bạn ...
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    một mình giữa dòng đời ngược xuôi chui vào một gốc cây kín đáo... lắng nghe từng giọt mưa rơi.
    những giọt mưa ngọt ngào trên môi em có môi anh đâu rồi, này quay lại và ôm e đi chứ....
  9. yeuchonglam

    yeuchonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mình tin người đó hiểu còn 1 nơi bình an để về! và người đó sẽ về với bạn thôi, minh tin mọi chuyện đều kết thúc có hậu
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà buồn cười thật đấy: sống cảm tính và suy nghĩ quá nhiều.
    Câu chuyện 1 người đàn ông yêu 3 người đàn bà và ba người đàn bà cũng yêu 1 người đàn ông. 4 người tạo thành 1 gia đình? Đúng là cười ra nước mắt.
    Ngày càng xa, càng xa.

Chia sẻ trang này