1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà buồn cười thật đấy: sống cảm tính và suy nghĩ quá nhiều.
    Câu chuyện 1 người đàn ông yêu 3 người đàn bà và ba người đàn bà cũng yêu 1 người đàn ông. 4 người tạo thành 1 gia đình? Đúng là cười ra nước mắt.
    Ngày càng xa, càng xa.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Hãy tâm sự, hãy nói rõ tình cảm của mình với người ấy đi bạn, đừng chần chừ, đừng im lặng như vậy sẽ làm bạn mất đi tình yêu của mình đấy. Đừng cảm thấy mặc cảm, hãy can đảm lên làm tất cả những gì cho tình yêu của mình, bạn không nên cố ép tình cảm của mình dành cho người mà mình không thật sự yêu và không thật sự là bờ vai, là chỗ dựa của bạn, đừng bao giờ lấy người mà mình không yêu, bởi vì bạn sẽ cảm thấy ân hận khi ván đã đóng thuyền. Bạn nên giải quyết rõ ràng và dứt khoát với tình cảm hiện tại trong bạn sau đó hãy nghĩ đến chuyện tình cảm khác.
    Vì những lo toan, bận rộn, vì sự bon chen với cuộc sống đời thường, vì chuyện tình cảm mãi kìm chế trong lòng sẽ làm bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán và bạn muốn buông xuôi, muốn gật đầu dựa vào một bờ vai (xa lạ đối với trái tim của bạn), nếu thật sự tình huống đó xẩy ra với bạn, thì cuộc sống của bạn sau này sẽ rất buồn. Hãy cố gắng đi chứ bạn, đừng để mình cảm thấy mệt mỏi và bi quan, 26 tuổi chưa bao giờ là muộn cả, từ từ tìm cho mình một hướng đi tốt nhất.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Hãy tâm sự, hãy nói rõ tình cảm của mình với người ấy đi bạn, đừng chần chừ, đừng im lặng như vậy sẽ làm bạn mất đi tình yêu của mình đấy. Đừng cảm thấy mặc cảm, hãy can đảm lên làm tất cả những gì cho tình yêu của mình, bạn không nên cố ép tình cảm của mình dành cho người mà mình không thật sự yêu và không thật sự là bờ vai, là chỗ dựa của bạn, đừng bao giờ lấy người mà mình không yêu, bởi vì bạn sẽ cảm thấy ân hận khi ván đã đóng thuyền. Bạn nên giải quyết rõ ràng và dứt khoát với tình cảm hiện tại trong bạn sau đó hãy nghĩ đến chuyện tình cảm khác.
    Vì những lo toan, bận rộn, vì sự bon chen với cuộc sống đời thường, vì chuyện tình cảm mãi kìm chế trong lòng sẽ làm bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán và bạn muốn buông xuôi, muốn gật đầu dựa vào một bờ vai (xa lạ đối với trái tim của bạn), nếu thật sự tình huống đó xẩy ra với bạn, thì cuộc sống của bạn sau này sẽ rất buồn. Hãy cố gắng đi chứ bạn, đừng để mình cảm thấy mệt mỏi và bi quan, 26 tuổi chưa bao giờ là muộn cả, từ từ tìm cho mình một hướng đi tốt nhất.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 thứ không bền vững. Con người thay đổi, và tinh yêu cũng thay đổi theo thời gian. Cậu là 1 nhân tớ rất quan trọng khiến tớ nhìn tình yêu 1 cách trần trụi như vậy. Cũng giống như tớ là nhân tố quan trọng tạo nên con người cậu bây giờ.
    Tình yêu dành cho nhiều người? 1 người đàn ông và 3 người đàn bà à? Thật là nực cười. Tớ cảm thấy tình cảm và tâm sức của mình bị xúc phạm. Sẽ chẳng còn gì nữa cả. Đừng nói là hy vọng, mà ngay cả mong muốn cũng không còn.
    Sẽ không còn những dằn vặt. Không còn những suy tư.... Lý trí đã quay trở lại. Tất cả đã là quá khứ. Chúng ta đã thay đổi. Và điều quan trọng hơn, chúng ta không phù hợp, và sẽ không thể đem lại cho nhau hạnh phúc... Cậu đã mang lý trí tớ đi, nhưng cũng là cậu đem lí trí tớ trở lại.
    Cậu nói đúng. Chúng mình già rồi. Không thể còn tâm sức và thời gian dành cho những thứ mông lung và không kết quả.
    Thời gian gần đây tớ rất không ổn định và cuộc sống tình cảm. Cảm thấy tình yêu là 1 thứ mong manh quá. Có lẽ vì tớ quá đòi hỏi, tớ nhìn nhận thế.
    Ước gì mình có ít bận tâm để thực hiện ước mơ 1 thời, để được dứt áo ra đi. Nhiều khi sống và suy nghĩ đơn giản sẽ làm người ta sống hạnh phúc và bình yên hơn
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mong cậu sức khoẻ và bình an
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lòng tớ thật sự nổi sóng. Phải chăng do tớ quá yếu đuối, hay tình cảm giữa chúng mình quá sâu đậm. Tớ không thể kiểm soát nổi lí trí của mình. Thà rằng chúng ta không còn gặp lại, rằng coi như đã kết thúc, rằng coi như là những người bạn bình thường như bao người khác...
    Tớ lo cho cậu lắm, cậu biết không. Cậu phải lo giữ gìn sức khoẻ nhé. Tự tin lên, rồi cậu sẽ ổn.
    Tớ cảm thấy muốn buông xuôi chuyện tình cảm của mình với anh ấy. Bởi cậu đã làm tớ chóng chánh. Tớ cảm thấy mình hình như không thực sự yêu anh ấy, và anh ấy hình như không phù hợp với tớ. Tớ tự hỏi bản thân, điều gì làm nên 1 gia đình hạnh phúc? Liệu người ta có nên lấy nhau khi không yêu đối phương nhiều, và bởi cho rằng, đối phương là 1 người tốt???
    26 tuổi, và cảm thấy việc lập gia đình ngày càng xa vời
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã nói, và chúng tôi cũng hiểu tình cảm của đối phương dành cho nhau như thế nào. Chỉ có điều, dường như chúng tôi quá thực tế, mang trong lòng quá nhiều ghánh nặng, và quá tỉnh táo để hiểu rằng, chúng tôi có thể không hạnh phúc nếu đến bên nhau
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cậu trách tớ, khi đọc được những dòng lưu bút này, và biết rằng đã có rất nhiều khi, tớ muốn quên cậu. Tớ muốn quên, bởi tớ sợ cảm giác như bây giờ, chẳng phải là tình yêu đơn phương, nhưng nó dằn vặt con người mình khi biết rằng chẳng thể đến được với nhau. Cậu có thực sự hiểu được cái tôi trong tớ không? Cậu có hiểu được, tớ cũng rất yếu đuối, chứ không mạnh mẽ như cậu tưởng? Có thể không?
    Biết đâu tớ sẽ phải đi thật xa, để có thể thực sự quên được cậu? Để hiểu rằng cậu mãi mãi là 1 thứ vô hình.
    Tớ ước mình không cần suy nghĩ nhiều.
    Tớ muốn khóc. Tớ day dứt.
    Còn cậu
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    H ạ, tớ cũng rất yếu đuối. Kể từ mối quan hệ tay 3 năm 2003, lòng tớ luôn dằn vặt. Tớ thực sự là muốn có cậu. Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ, cho dù tớ là người thực tế. Ngày ấy, thật lòng tớ đã mỉm cười chúc phúc cho cậu và Nhung. Nhưng sau 4 năm, kỷ niệm vun đắp kỷ niệm, tớ không thể mỉm cười và chúc phúc cho cậu với 1 người khác. Tớ cũng không từng trải và cứng cáp đến mức coi như không có gì xảy ra sau mỗi lần chúng ta gặp nhau.
    Tớ đang chống chếnh. Nói 1 cách xã hội, thì tớ đã "ngoại tình", có những hành động thân thiết quá giới hạn với 1 người đàn ông khác, trong khi đã có 1 anh bạn trai. Tớ không muốn như thế, và không bao giờ muốn mình trở thành loại người bắt cá 2 tay đểu giả. Tớ từ xưa đến nay không bao giờ như vậy, ngoại trừ đối với cậu. Cậu gắn bó với cuộc sống của tớ quá lâu. Nhiều khi tớ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu... tớ sợ gì nhỉ...
    Thông thường phụ nữ nếu đã "ngoại tình", thì họ khác đàn ông, không thể coi như chưa có gì xảy ra. Tớ cũng thế thôi. Tớ thấy có lỗi với anh ấy lắm. Nhưng tớ thấy tình cảm của mình với anh ấy ngày càng nhạt. Hôn nhân dường như xa xăm.
    Tớ buồn lắm, cậu biết không? Hay là tớ cần đi xa 1 thời gian nhỉ. Sống ở 1 nào đó khác, để đầu óc tớ có thể thông thoáng hơn và quên cậu.
    Tớ ích kỷ. Tình cảm nói rằng tớ muốn giữ cậu cho bản thân tớ, trong khi lí trí mách rằng, chúng ta không thể đến với nhau, bởi chúng ta đã quá thực tế, thực dụng kèm theo những "trách nhiệm".
    Trong chuyện tình cảm, tớ bắt đầu cân đong đo đếm? Tớ nên lấy 1 người chồng thế nào? Biết rằng mọi chuyện đều có cái giá của nó, nhưng tớ vẫn không thể chấp nhận, nên đến giờ này vẫn chưa thể quyết định. Tớ thấy mình thật tham lam.
    Còn cậu? Sao cậu không trở thành người trong suốt để tớ có thể nhìn thấy cậu. Nhiều khi tớ muốn hỏi: Cậu có yêu tớ không? Nhưng vẫn phải dìm trong lòng. Nhiều khi tớ muốn gọi 1 tiếng: Anh ơi. Nhưng vẫn phải dìm trong lòng. Bởi có thể những điều ấy cũng đủ để phá huỷ tớ thêm 1 lần nữa. Nếu thêm 1 lần quan hệ tay 3 như 4 năm về trước, tớ sợ tớ sẽ quỵ mất. Sẽ không thể cứng rắn và vị tha như thế. Mà tớ có bao giờ vị tha đâu nhỉ???? 1 người ích kỷ đấy chứ.
    Cậu cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé. Phải biết quý trọng sức khoẻ mình. Ăn chơi thì phải biết điểm dừng, phải biết lối về. Ngay cả sau này cũng thế, phải giữ, ngay khi sức khoẻ đã hồi phục. Biết chưa???
    Đàn bà thật đa cảm. Tại sao tớ lại là 1 thực thể trong cái xã hội đa cảm ấy???

Chia sẻ trang này