1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mạng!!!

    Sưu tầm được bài thơ khá hay , mọi người xem nha!!WWW
    Mạng - Buồn & Vui ....

    Có lúc thu mình tôi không nhận nhắn tin
    Có lúc thích lặng im tôi tắt đi hội thoại
    Mạng là những điều khó lòng lèo lái
    Là buồn vui lẫn lộn mỗi ngày qua

    Mỗi account như mỗi một căn nhà
    Có người đi qua ghé thăm vồn vã
    Có kẻ đi qua dửng dưng xa lạ
    Không một tiếng " Hi " , không một nụ cười

    Mạng có phải chăng là một cuộc chơi ?
    Kẻ được quá nhiều , người thua cháy túi
    Kẻ toét miệng cười , người ôm buồn tủi
    Tờ hóa đơn cuối tháng lại bằng nhau

    Mạng cũng là đời có khác gì đâu
    Bạn hữu làm quen mày tao chí tớ
    Mạng cũng là nơi gái trai duyên nợ
    Mạng cũng là nơi lòng hiểu được lòng

    Mạng cũng là tất cả , cũng là không
    Anh tắt máy với nỗi lòng ấm ức
    Tôi tắt modem với nỗi lòng rạo rực
    Mạng khiến bao người yêu ghét mỗi lần vô

    Mạng là mỗi đêm mòn mỏi ngóng chờ
    Mắt cứ đăm đăm mỗi lần kết nối
    Là những dòng tin cuống cuồng gõ vội
    Là những e-mail thấp thỏm trông chờ

    Mạng là chiếc nôi của văn và thơ
    Bao kẻ khô khan bỗng thành thi sỹ
    Bao người thấy đời chán chường vô vị
    Bỗng thành nhà văn , tâm sự nghẹn ngào

    Mạng là nơi không thể nói " Vì sao ? "
    Mỗi khi thức vì một điều nhỏ lắm
    Mạng là nơi ta thấy lòng chợt ấm
    Mỗi lúc đằng kia là ánh mắt nheo cười

    Mạng là nỗi buồn trộn lẫn niềm vui
    Mỗi khi đi xa thấy lòng chợt nhớ
    Mạng - thế giới dịu dàng nho nhỏ
    Ngày đêm loay hoay ra chán lại vào

    Mạng là có lần trong giấc chiêm bao
    Ai đó gọi tên account ai đó
    Mạng là sau chiếc modem nho nhỏ
    Có tiếng thở dài ngao ngán đêm khuya

    Mạng là nơi tôi từng được sẻ chia
    Những lúc cô đơn , những lần trống vắng
    Mạng là nơi tôi một mình im lặng
    Viết những dòng thơ gửi tặng bạn bè

    Mạng là nhỏ thôi một cõi đi về
    Chốn hư ảo giữa bộn bề đời thực
    Là nơi tôi tìm giữa đêm về thao thức
    Một niềm vui nào nho nhỏ xinh xinh .

    (st)


    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... qua that cai bai tho ve mang nay noi cung gan chinh xac day chu nhi .. Minh hay thich thang thang va chan thanh nen thay bai tho mang nay noi cung hay qua nen ke so so ve cong dung cua mang ben nay cho moi nguoi nghe nhe ... Neu moi lan di mang o dich vu thi gia dat cat co ... , moi mot gio troi qua duoc tinh ngang ngua voi mot dia banh mi sot vang hay bit tet nong hoi vua thoi vua an o Tran Binh Trong , dat gap 5 lan o dich vu VN ... May moc thi thoi co lo si nen ngoi uong het mot tach cafe thi moi vao duoc mang de xem mail hay chat ... , neu may moc xin hon mot chut thi chay voi toc do chong mat va tien bay veo veo cung voi muc do cua truyen tai ... hic hic ... Nhung neu khong co mang thi sao .. Thi ben nay chang co cai gi choi ca , nho ban be , nho moi nguoi cung chang biet lam cai gi duoc ... , hoi yeu nguoi chang biet dung cai gi de thoa con khat tinh khi xa nhau trong giay lat ... Vi vay mang ben nay rat quan trong voi moi nguoi .. , chi vi vay khi noi mang voi dia cat co thi moi nguoi cung cam chiu thoi , vi du co chet doi thi cung con duoc de chiu hon la chet vi thieu thong tin ... ( thieu hieu biet ... hi hi ) Dinh gia tu moi nguoi trong khoang thoi gian dai vang bong tren thi truong , nhung cung may la may anh chang thuoc hoi yeu nguoi da dai tho mot fan cuu doi su thieu thong tin cua hoi yeu doi nhu minh .. hi hi .. , nen bay gio lai duoc gap lai anh em va moi nguoi va tiep tuc dong gop vui choi giai tri cho anh em vay ... hi hi ... Co mot nguoi ban da goi mot la thu cho minh qua mang .. hi hi .. va chac la anh chang nay cung di ST o mot noi nao do ma thoi ... , minh dinh de lai lam bi kip vo cong khi can huu dung , nhung bay gio mang ra cho anh em va chi em cung thuong thuc vay .... , neu co ai la tac gia thi cung dung trach nhe ... vi day chi la mot fan cua tinh cam tren mang thoi ...
    " tình cảm nếu không nói được nên lời thì còn đau khổ hơn gấp bội lần "
    Gởi cho em !
    Hôm nay em trách anh ??olên mạng điên cuồng ??o, em biết vi sao mà ! Không mấy người hiêủ , thế nhưng em fải hiểu . Anh lên mạng chỉ vì em . Anh chỉ muốn ??onhìn thấy ??o em , được nói chuyện cùng em .Và dù không có em ở đó , anh vẫn cảm nhận được hơi ấm cửa em , sự hiện hữu của em . Anh có thể ngồi chờ , ngày này qua ngày khác , còn hơn là fải trở về sống trong cảm giác cô đơn giằng xé trong đầu và nỗi nhớ nhung hờn giận trong tim . Tình cảnh của chúng mình như thế , sao anh có thể làm khác được ? Không gặp mặt , không gọi điện , anh chỉ có thể chờ em trên đó , để em khỏi khó xử , và để chúng ta trở lại được như ngày xưa ???
    Chúng mình quen nhau đã khá lâu . Một thời gian đủ dài , và với một fương cách tiếp cận riêng , đã đủ để biến đôi ta thành tri kỷ . Em xuất hiện đúng vào lúc anh cô đơn , bế tắc va suy sụp nhất , em đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh ??" nhưng rồi cũng chính điều đó đã làm em nghi ngờ tình cảm của anh . Em nghĩ rằng em chỉ là ??o người thay thế??? , cho rằng tình yêu của anh dành cho em chỉ là ngộ nhận . Anh muốn nói với em nhiều lắm , muốn thể hiện tình cảm của mình , muốn em biết anh yêu em đến mức nào ? Nhưng anh đâu có cơ hội ? Anh đã thử thổ lộ một lần , để rồi fải chịu hậu quả thật khủng khiếp . Có thể anh hơi vội , nhưng đó là do anh yêu em , em fải hiểu chứ ? ??? Anh đã suýt mất em một lần , và bây giờ anh không dám làm gì nữa cả . Gặp em anh fải kiềm chế cảm xúc , nói chuyện với em anh fải tỏ ra vô tư . Em ốm ??" anh không những không được quan tâm , chăm sóc , lại còn fải mở mồm trêu trọc em , em có biết anh đau khổ lắm không ??? Em chỉ muốn anh làm bạn , ừ thì anh không nói , không làm gì nữa cả . Anh chỉ còn biết gởi tình cảm của mình lên những trang Web vô hồn , những mong cho lòng nhẹ bớt ???
    Em đâu biết em quan trọng đối với anh đến mức độ nào?! Em có biết niềm mơ ước lớn nhất của anh là gì không ? Chỉ là một lần được đi chơi riêng với em ! Những giây fút hiếm hoi bên em , những lời nói , ánh mắt , nụ cười của em chính là nguồn sống của anh . Anh cũng nhớ mãi hôm cả hội uống rượu ở Bà Nà . Cả buổi tối không nói được với em câu nào , anh chỉ biết ngồi nhìn em và chịu đựng . Thế nhưng chỉ một câu quan tâm của em trước khi ra về - một câu có thể em đã nói với bao người ??" cũng đủ để biến tối hôm đó thành một ??ođêm huyền diệu ??o đối với anh .
    Nhưng anh cũng như muốn ??onổ tung??o mỗi khi nghĩ về điều đó . Những đêm nằm nhớ em , nỗi hờn ghen lại trào dâng và dày vò anh . Anh ghen với đám bạn của em , kể cả bạn gái! Em quá tốt với bạn bè . Ai em cũng dành hết thời giờ , tình cảm cho họ . Với em , dường như không có ai là đặc biệt sao ? Em coi việc đem niềm vui cho người khác là niềm hạnh fúc của mình , nhưng liệu em có thật sự cảm thấy thế không ? Em luôn lắng nghe tâm sự của mọi người nhưng đã lần nào em muốn tâm sự chuyện của mình chưa ? Đã bao giờ em muốn ở bên cạnh một người , chỉ bên cạnh và ở bên cạnh mà thôi ?
    Anh cầu mong cho người đó hãy mau xuất hiện và mang lại niềm hạnh fúc thật sự cho em . Anh biết khi em đã chọn ai , đó sẽ là một con người tuyệt vời , và lúc đó chắc chắn em sẽ hạnh fúc .
    Hay là em đã yêu và quyết định chờ đợi ai đó ? Đó chính là câu hỏi luôn đè nặng trong đầu anh từ khi quen em mà chưa có lời giải đáp . Anh sợ nhắc đến nó . Anh sợ nó là sự thật . Nhưng bây giờ thì khác rồi em ạ . Nếu đó là sự thật , anh nguyện sẽ chờ đợi cùng em và tiếp thêm nghị lực cho em .
    Đúng vậy , bây giờ anh đã khác . Anh đã dẹp bỏ tất cả những mâu thuẫn ở trong đầu . Mâu thuẫn giữa niềm khát khao muốn thể hiện tình cảm của mình với nỗi sợ hãi mất đi tình bạn , mất em . Mâu thuẫn giữa niềm hy vọng mong manh rằng mình có một chút cơ hội với sự thật là chẳng có gì cả ! Bây giờ , niềm vui , sự thoải mái của em chính là mục tiêu của anh . Anh cũng dẹp bỏ hết những suy nghĩ ích kỷ muốn sơ hữu em , và những đòi hỏi được đáp lại tình yêu. Anh cũng sẽ không fải để em bận tâm hay lo nghĩ gì về anh nữa . Anh sẽ hạn chế lên mạng ??" dù đó dường như là cách duy nhất để anh tiếp xúc với em . Anh sẽ làm tất cả để vừa lòng em , để trở thành một người bạn tốt hơn nữa của em .
    Nhưng trước hết , hãy cho anh nói một lần , một câu thôi ???
    ??o Anh yêu em nhiều lắm !???
    Từ nay , mọi tình cảm sâu kín của anh dành cho em xin được gửi gắm nơi đây .
    Chúc em vui vẻ , hạnh fúc !!!
    ( Đã được chỉnh sửa đôi chút nhưng hầu như tình cảm vẫn dược giữ nguyên như bản gốc vậy .. )
    BC
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hehe!Kiss phải thêm bản quyền tác giả vào chứ, mà ai lại chơi đem thư tình của bạn lên post bậy bạ như thế này , hỏng!!!
    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài thơ tình yêu thời www:
    TÌNH YÊU THỜI COMPUTER
    Ngày xưa nơi tiên giới
    Adam và Ê-va
    Rủ nhau ăn trái cấm
    "Anh yêu em ... " , thế là ....
    Bây giờ nơi hạ giới
    Thời đại computer
    Chàng trai gõ bàn phím
    "Anh yêu em " , Enter !
    Chiếc modem chớp chớp
    Mắt huyền lơ tơ mơ
    Ngày thường nhanh nhẩu thế
    Chợt khờ ơi là khờ
    Tình yêu , ừ lạ nhỉ
    Như có mà như không
    Cô gái bèn hỏi lại
    " Thước nào đo được lòng ? "
    Đố ai mà biết được
    Tình yêu ngắn hay dài ,
    Tình yêu nhiều hay ít .
    Chừng mấy gigabyte ?
    Tình yêu thời online
    Cứ nửa đùa nửa thật
    Nụ cười và nước mắt
    Cứ đến rồi cứ đi
    Ngày xưa trồng cây si
    Đợi trước nhà , đầu ngõ
    Bây giờ một rừng si
    Trồng sau màn hình nhỏ .
    (st)
    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chú AK nói thế làm em đây ngượng quá ... hí hí ... , "hỏng " là hỏng thế nào ? Dem thư tình của bạn post lên bậy bạ nữa chứ ... híc híc ... oan cho em quá các bác ơi , ai lại đi đổ oan cho người có tội bao giờ nhỉ ... hì hì .. Thấy lá thư đó hay quá mà qua mấy năm học văn của mình vẫn chưa thể viết nên nhưng lời hay như vậy , do đó mới định giữ lại làm bí kíp cho minh đấy chứ ... Có đồ chơi mà không đem chơi chung thì ích kỉ quá ... hì hì .. nên mình mới chia sẻ cùng anh em đấy chứ ... hì hì ... Giá như mà mình viết thư tình hay như vậy thì có khi được mời làm khách mời danh dự của Hội yêu người rồi ... hì hì ...
    BC
  6. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chú kisskid muốn viết thư tình cho hay thò hãy hậu tạ anh chút đỉnh đi ,anh sẽ tận tình giúp đỡ , đảm bảo tiến bộ nhanh chóng như con ..ốc sên he he!!
    hic, tâm đắc nhất là đoạn này trong bài thơ , sao mà nó giống... thế nhỉ"
    Tình yêu thời online
    Cứ nửa đùa nửa thật
    Nụ cười và nước mắt
    Cứ đến rồi cứ đi
    Ngày xưa trồng cây si
    Đợi trước nhà , đầu ngõ
    Bây giờ một rừng si
    Trồng sau màn hình nhỏ
    Chú kiss nhớ tră tiền bản quyền cho tác giả nghe chưa!Không là không ổn đâu!!!
    Baresi-the king[/size=8]
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... bác cứ nói vậy chứ ... em đây đã xin fép truớc rồi đó thôi ... mà bây giờ có bắt em đây thanh toán tiền bản quyền thì em xin trả bàng máu vậy .... , có kinh nghiệm lấy máu rồi nên chẳng soẹ nữa ... Mỗi lần đi khám sức khoẻ cho mỗi năm học thì nó lấy máu mình như để làm tiết canh vậy ... hic hic .. và còn dư thì nó đem bán máu thì fải ... ha ha ... Thế nhé .... bây giờ có đòi tiền bản quyền thì hẹn kiếp sau vậy ..... để kiếp sau mình đi làm ăn cướp hoạ may có tiền trả nợ ...
    BC

Chia sẻ trang này