1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạnh dạn lên tiếng nói để tự hoàn thiện bản thân!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn lên tiếng nói để tự hoàn thiện bản thân!!!

    Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm và con người ta thì cũng có lúc vui lúc buồn. Nhưng có vẻ như nỗi buồn thì nhiều hơn và dài hơn những niềm vui. Một năm cũng sắp qua mà ngẫm lại thì thấy bản thân mình thì cũng chưa làm được một điều gì ra hồn cả. Những việc cần làm thì cũng chưa làm được mà những điều không nên làm thì tại sao lại vương vào? Có phải bản thân mỗi con người là như vậy? Hay là do cuộc sống khiến cho con người ta phải thích nghi như thế?
    Con người ta ai cũng vậy, bắt đầu một năm mới ai cũng có những dự định rất đẹp riêng cho mình nhưng cuối năm thì lại đặt cho mình một câu hỏi: " Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy?".
    Bởi vậy mà " Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình". Nói vậy không phải là một sự bi quan trong cuộc sống mà nó lại là một kết quả của cuộc sống.

    Bản thân mỗi người đều có nhiều ưu nhưng không ít những khuyết điểm vậy tại sao chúng ta không nói những ưu khuyết cho nhau nghe để có thể rút ra được những kinh nghiệm và cách sống để tự hoàn thiện mình???
    Tôi và các bạn hãy cùng suy nghĩ!!!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng mình ăn tham và hay ngủ ngày.... Chẹp... Out ra đi ngủ cái đã.... Chiều đi học rồi.... Ngủ không chiều lên lớp lại ngủ....
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự cho rằng mình luôn là người không hoàn thiện, từ xưa là thế và bây giờ cũng luôn là thế. Đôi lúc chính cái suy nghĩ đó làm hạn chế của tui nhiều thứ, tôi tự ép mình vào cái chữ "không hoàn thiện" một cách cứng nhắc. Bản thân nhiều lúc cũng thấy mình thật chẳng có chút gì iu ái với bản thân của mình một chút. Nếu cứ thoáng một chút, thoải mái một chút có khi lại hay hơn là bây giờ. Tôi sẽ không phải nghĩ nhiều, nghĩ cả những điều thật ra chẳng có gì cả. Vậy thôi! Coi như mình đã tự tạo ra và bắt mình phải thế.
    Một năm mới sắp đến, một năm cũ đã qua, nhưng tôi cảm thấy nó tồi tệ hơn thật nhiều.
    Tôi luôn tự nói với mình : dù có buồn, đừng mất mình là được. Thế mà lại làm ngược lại. Tôi lại đang làm cái điều mà tôi thật sự ghét.
    Luôn tìm lại mình của ngày trước, dù không là gì cả nhưng thoải mái hơn nhiều.
    Một lần và mãi mãi...trái tim tôi luôn mong chờ...
     
    Adieu!
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...năm mới roài...cố gắng sửa cái tật nhát gái xem nào...có ai tình nguyện giúp mình cái không nhỉ ?? Chậc chậc
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lắm thằng giống mình lắm (Nhưng mà khác cái là tao nhát thật còn mày thì..... trông sở khanh lắm )
    Lông mọc trên đầu thì gọi là tóc
    Tóc mọc nơi hiểm hóc thì lại gọi là lông (VD như lông chân và 1 số nơi khác )
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôi , mắt mình có sao không đây ??
    Anh ui , anh thích nói ngược hả ? bi h em mới biết đấy
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    bi h không đùa nữa ...
    Năm qua chả làm được cái quái gì cho nên hồn , chậc -- đúng là vô dụng thật
    Tật xấu của mình là .... cóc tin ai , làm bạn thì được , làm ... thì không đưọc , bởi ai cũng giả tạo , lừa lọc .. trong chuyện đấy ... cứ nhìn mấy cài gương trước mặt thì biết .. đau khổ lắm , đau lắm ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ lâu lắm ko gặp bạn Ductrung....nhớ quá đi mất... chắc bi giờ vẫn đẹp rai như ngày nào

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  9. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    1 năm phí hoài thời gian thật. Nghĩ lại xem mình đã làm được những gì có ích? hix.... ăn ,ngủ, đi chơi đã ngốn .....gần hết số thời gian rùi. Chơi ko đủ thì đến lớp chơi tiếp, ngủ chưa xong thì đến lớp ngủ cho xong, những ngày đi học của tôi kéo dài trong mơ màng và ngồi quán nước ..hix....cuối kì thì...co giò lên mà học.... Ôi , 1 ngày có 25 tiếng đi , cho tôi thêm 1 tiếng nữa thôi ....
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ơ thằng ôn này....mặt tao mà sở khanh,,mà cứ cho là thế đi,về cáo khoản nàytao đâu dám "mía rìu qua mắt thợ"..Mày thử nhìn thằng ff7810 xem nào,trông nó hiền lắm chứ<chắc hiền ngang mày> nhưng mà.......chậc chậc .......Amen
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]

Chia sẻ trang này