1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạnh dạn lên tiếng nói để tự hoàn thiện bản thân!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hì,chờ ngày cuối mới vào post bài ở đâyUh,thì thế là ngày cuối của năm đã đến,1 năm mới lại sắp bắt đầu,mấy giờ nữa thôi.......................Cuộc sống của mình đã thay đổi,mình ko còn là mình như truớc nữa...............đã thay đổi hơn,mình đã bị con bạn nói rằng"bây giờ tao đã có cái nhìn khác hơn về mày,Quyên ạ"Thực sự câu nói của mày tao sẽ ko quên đâu..........................Nhưng tại sao mọi người ko ai chịu nói về mình nhỉ?Chỉ có nói là mày đã thay đổi,tại sao ko nói rõ ra.......cứ nói thế,trong khi đấy,với tất cả,mình luôn nói cho biết hết mà,sao ko ai nói về mình để mình còn biết đường chứNhiều khi nghĩ cũng ức mà chẳng biết phải làm sao.........................1 năm đi xa nhà,vào một nơi đời sống nó khác hẳn với HN,náo nhiệt hơn,ồn ào hơn và mức sống cao hơn nhiều ...............Thời gian đầu chỉ muốn về nhà,ko muốn ở trong này chút nào cả,nhưng rồi thì cũng phải chấp nhận thôi,cuộc sống nó là thế................giờ đây mình đã quen hơn được trong này,ăn uống nhiều hơn,đi chơi cũng nhiều hơn(hic,ở nhà thì chỉ có vác mặt ra nhà mấy đứa bạn)................Bây giờ nói sao về khuyết điểm của mình nhỉ?Chẳng biết,chỉ biết rằng bây giờ mình đã khác hơn,bất cần hơn( nói thế này hơi quá,nhưng mà...........),chuyện gì mình cũng có thể cười được ,ko tìm lại những cái gì đã qua,phải biết chấp nhận môi trường mới"Sống trên đời phải có ý nghĩa và luôn hài lòng với những gì mình đang có"
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ,hạnh phúc,thàn đạt
    1 năm mới tất cả lại sẽ mới

              ...Misery...
     
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua ... ít gặp lũ bạn cũ hơn , dường như trầm hơn hồi xưa rất nhiều , khó bắt chuyện hơn , không hay thể hiện ... đến nỗi mà hồi mới vào lớp ai cũng kêu mình sao ít nói thế -- khổ thế đấy
    Dường như càng lớn , mình càng tự ti hơn , càng ngang bướng hơn , càng bảo thủ hơn ... làm sao để thay đổi đây ; lũ bạn cũ bảo " sao dạo này khác trước thế ? " cũng chả biết khác rì , nhưng cũng lờ mờ nhận thấy càng ngày hình như càng cô độc hơn , càng bất cần hơn ...
    Bạn bè bây giờ chơi được với ít người lắm , không dễ dàng như ngày xưa , bây giờ cũng phải suy nghĩ về nhiều thứ , làm gì , nói gì cũng phải lo ,dường như tự mình làm cho cuộc sống của mình căng thẳng hơn
    Sang năm mới , chúc mình đạt được những gì mình mong muốn ; chúc Thương thi đợt này được học bổng , chúc T sớm tìm được 1 nửa của mình ( để tớ còn noi gương chứ )
    Chúc mọi người một năm mới an khang hạnh phúc ....
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hơ , hum ni ở nhà nghêu ngao hát , con bạn trợn mắt nhìn như quái vật rùi nó khóc rống lên .....huhuhuh, sao mày iu đời thế , ko được huhuhuh ,ẹ ơi ====> thế là sao nhỉ , quá đáng , mình yêu đời nó phải mừng chứ , mà dạo nì mới thế sao ? tưởng lâu rùi đã thế chứ ? hù , mình yêu đời thế nì khối người bớt khổ .........hi` , thay đổi lớn thật , nghĩ lại đã lâu lém lém rùi chẳng có những lúc bùn + cô đơn + nghĩ linh tinh { trừ những lúc bùn dễ thuơng ra }======> cảm ơn nhìu nhìu ====> một sự thay đổi tuyệt vời .
    mình có vô tâm với một số người ko nhỉ ? dã man ah'' ? làm gì đến nỗi ? dưng mà có khi thế thật ....càng ngày càng thấy mình trưỏng thành hơn , cũng có nghĩa là kái rì ra cái đấy , rất rõ ràng ........nhưng mà cũng tính toán hơn . một số việc thấy chả được lợi lộc gì nên chả làm , chẳng đủ thời gian để tìm hiểu xem có sai không nữa , nhưng mà hình như .....sai ===> lâu lâu ko thấy anh trai hỏi han gi`
    bi h cũng ko còn quan tâm đến mọi người ,. đến bạn bè nhìu hơn trước .....thấy xa xôi , mà .....trong lòng thì nghĩ đủ vị tha ,nhưnng ko chắc là con đủ cao thượng để bỏ qua ko nữa

    bao giờ cho đến  thứ 7 ?(*_*)
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cuộc sống thì chẳng có gì là hoàn hảo cả.Hehe...Bản thân ta cũng vậy thôi.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  5. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Và rồi một năm mới lại tới với bao niềm vui và hy vọng của biết bao nhiêu người. Nhưng đồng thời nó lại mang đi tuổi trẻ, sự năng nổ cùng với sự trong sáng của con người. Đó cũng chính là kết quả của cuộc đời, của cách sống và của sự thích nghi......
    Mong rằng mỗi người trong room này sẽ luôn giữ được sự trong sáng và có thể là một cách sống hợp lý hơn.
    HAPPY NEW YEAR !!!
    Sống vì tiền và chết vì CAHN.
    CAHN TIẾN LÊN!!!
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nói như mày thì thằng nào chả nói được,cái chính là mày phải dám nói ra khuyết điểm,như thế mới sửa chữa được,dừng ỷ lại vào câu nói đó,cái gì sai...ko tốt thì phải sửa......Như tao đây này,nhát gái thì nói là nhát <===cố gắng sửa trong năm nay vậy,chẹp chẹp
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ui,đọc bài từ đầu đến giờ hay phết
    từ đầu đã không dám nói lên những khuyết điểm và thiếu sót của mình nhưng bây giờ thì ngứa ngáy quá không thể không nói được.
    sang năm mới cũng nên mạnh dạn nói lên cái khuyết điểm của mình thôi,càng ngày càng lớn trông càng già,càng xấu,càng cảm thấy mình quái hơn,nhìn đời bằng con mắt tính toan được thua,điều này không phủ nhận,không hiểu là do sống trong môi trường này thì bị như vậy hay sao???nhưng đối với bạn bè vẫn luôn tốt,việc của chúng nó cũng như việc của mình có khi còn hơn như thế.
    dạo này cứ cảm thấy bế tắc trong cuộc sống,bức xúc lắm,nhưng ngồi mà nghĩ thì mình chả có cái gì để mà phải như thế.1 số việc nhỏ tý tý con chim zi phải suy nghĩ để giải quyết,ngay cả đối với GF cũng thấy lạnh nhạt dần,sao thế này,càng ngày càng không thể hiểu được mình,cảm thấy mọi thứ có thể giải quyết dễ dàng nhưng mà càng suy nghĩ thì càng chẳng làm được gì,lại còn sắp đến tết rồi,cứ cuống cuồng lên nhưng mà chả hơn được gì,chỉ tổ mệt thân,về nhà muộn thì papa gọi là "ông" chứ ko còn mày tao,khổ quá.......còn nhiều nhiều nhưng mà nói ra thì dài vài trang chứ chẳng ít,nhưng sang năm mới rồi,mọi cái đều mới,hi vọng rằng sẽ giải quuyết mọi chuyện từ từ êm đẹp.
    thêm 1 cái khổ nữa là phải cưa lại người yêu của mình để mà nó yêu mình lại mới đau chứ,bế tắc thật.
    "Sống ở đời phải biết mình là ai................mọi thứ đảo lộn hết cả,chả biết thế nào mà lần"
    Minh 0912 18 1984
  8. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Phong la ơi chú nói ra khuyết điểm của mình thế là tốt rồi nhưng việc đấy không ai có thể giúp được chú đâu.
    Có lẽ chú nên đi kiểm tra lại của mình đê......
    đầu năm nhiều dự định quá nhưng có làm được hay không thì lại phụ thuộc vào bản thân thôi...........nhưng...có thể là....
    Sống vì tiền và chết vì CAHN.
    CAHN TIẾN LÊN!!!
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các chú nhà mình ở bên này kinh thía . Chắc phải được lòng các em lắm ! Dạy cho anh mấy bài được không, có cần sách vở gì không ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  10. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào. Bác chinh chiến bằng mấy lền bọn em chứ.
    bọn em mới là nguời cần được bác chỉ dạy.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN.
    CAHN TIẾN LÊN!!!

Chia sẻ trang này