1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh đất lắm người nhiều ma!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chan_dat_dau_tran, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đất lắm người nhiều ma!

    Phàm đã lên NET, nơi có thể ví như một cái chợ, bán đủ thứ mặt hàng, là nơi gặp gỡ, trao đổi của vô số người, vô số thành phần thì việc được khen và bị chê thì cũng là chuyện bình thường ở huyện. Việc bất đồng quan điểm là đương nhiên, và chẳng có lý do gì mà mình không đứng lên bảo vệ cái quan điểm của mình cả!

    Bản thân Đầu Trần Chân Đất vào NET, chủ yếu là vui chơi, học tập được cái gì thì học, không đặt nặng bản thân phải trau dồi đạo đức, cũng như kết giao thêm nhiều bạn bè. Thấy điều chướng mắt ngứa tai thì nhảy vào đôi lời phải quấy. Thấy hay thì khen, thấy dở thì chê. Khen, chê là cái quyền của mỗi người. Than ôi, con người ta khen không dám khen, chê không dám chê, hoặc giả chỉ thích nghe lời khen mà cảm thấy bực bội khi bị chê thì con người đó chán lắm!

    Đầu Trần Chân Đất đi lang thang, ghé vào mỗi nơi một tí. Thấy hay ho thì ở lại chơi, thấy nhạt phèo thì lại đi tiếp, khen người mà chẳng cần người thương, chê người mà chẳng sợ người ghét, chỉ cốt được nói bằng chính giọng nói của mình. Thế là sướng lắm!

    Cũng chẳng cần phải khổ sở và mệt mỏi như lời em Tun Méo để soi mói đã có thể thấy ngay như box Thi ca này, thành viên online thường xuyên cũng chẳng phải là nhiều. Vậy mà có tới 5 đồng chí đeo băng đỏ, cầm dui cui để giữ gìn an ninh trật tự, há chẳng phải là quá nhiều ư?

    Mà xem các đồng chí chức sắc nhà ta làm việc thế nào?

    Anh giai votrungh chắc là lo cơm áo gạo tiền thời mở cửa, năm thì mười họa mới pọt lên được một vài bài (mà trong đó phần thơ chắc chắn ít hơn phần vè). Đã bảo rồi, làm thơ mà để cơm áo gạo tiền dính vào thì không bao giờ nhấc nổi mình đâu!

    Anh giai Kienn79, ngày trước khi đấu khẩu với ĐTCD đã dại dột phát ngôn một câu bất hủ rằng "Từ rất lâu rồi tôi không tham gia TTVNOL nữa...", và bóng dáng anh cũng khất xa từ dạo đó. Cho đến bây giờ, ĐTCD vưỡn không thể hiểu nổi tại sao một con người rất ít khi tham gia diễn đàn của mình, lại có thể làm mod được nhỉ? Chẳng lẽ do "thời mở cửa", ngay cái chức mod người ta cũng có thể mua?

    Còn 3 nữ đồng chí nhà mình thì... hề hề, nữ công gia chánh giỏi phết!!!

    Lại thương cho mấy anh Vũ Tuấn Anh, Nhiệt Mặc Sinh... nhiệt huyết có thừa, tài năng cũng sẵn, sức sáng tác còn khỏe hơn OK... Thế mà thỉnh thoảng vẫn bị xóa bài, treo nick bởi những con người chẳng biết làm gì, chẳng làm được việc gì ngoài việc khóa nick! Vậy mà các anh vẫn không nản, vẫn hằng ngày, hàng giờ lọ mọ online, và sáng tác! Tấm nhiệt tình của các anh thật đáng trân trọng!
  2. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không nói tốt cho những thằng khốn nạn như tớ nhé , bốc khói box luôn đấy .Tớ cóc cần anh bạn trân trọng ...nhá ! vớ vẩn tớ bụp toác mặt thì đừng khóc nhè .....hehehheheheh.Ngộ thật có thằng đi khen một thằng rách việc kể cũng kỳ , thôi phé đi cho đời nó thoáng , thích nói gì thì nói nhưng đừng vác tên nhau ra nói kiểu như thế này nữa , tớ thấy mất đoàn kết lắm . Nhá ! Bình yên cho nhau đê ...!
  3. poinsettia

    poinsettia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    post nhầm.
    Được poinsettia sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/11/2004
  4. poinsettia

    poinsettia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thái độ của họ khi tham gia vào box như thế nào.
    Tôi nhớ những ngày đầu, topic thơ của VTA có tên là "Đú cùng box thơ", đọc qua đã có thể hiểu được cách nhìn của VTA với nơi này.
    Bản thân VTA cũng đã thừa nhận, làm thơ vì "bổn phận riêng" với một ai đó. Thử hỏi viết tràng giang đại hải như anh (chất lượng chẳng được bao nhiêu), có thật sự là vì tình yêu đối với thơ ca hay không ?
    Hơn nữa, VTA lại "không hề tôn trọng bất cứ ai" không chỉ trong box Thica này, mà còn ở rất nhiều box khác. Thi ca cần những người thẳng thắn, cách ăn nói không quá khích, và tôn trọng người đối diện.
    Tôi chẳng biết gì nhiều về Nhiệt Mặc Sinh, nhưng nếu chỉ với số bài post nhiều trong 1 thời gian ngắn mà anh đã có ý định đề cử vào chức mod, thì đáng ra trong Thica này khối người xứng đáng hơn (đơn cử đồng chí Away).
    Những Mod cũ đúng là thời gian này một số người có xao lãng việc tham gia post bài vào box, nhưng anh nên biết là ít nhiều phẩm chất đạo đức và tố chất văn chương trong họ đủ để người khác tin cậy và bầu chọn làm người quản lý. Và với cương vị quản lý của mình, đâu nhất thiết phải ngày nào cũng ném lên Thica cả đống thơ một cách vô tội vạ.
    Theo tôi được biết thì gần đây 2 vị mà anh nói cũng đâu còn bị xóa bài nữa đâu nhỉ ? Có lửa mới có khói, chẳng ai hơi đâu mà đi xóa những bài viết nghiêm túc của người khác, mang tiếng cả ra !
    Nếu nói về tranh luận, những bài viết dùng từ chợ búa thì xóa là đương nhiên, sao các anh không thử nghiêm túc và nhiệt tình như 2910 kia kìa ? Các anh có tài, các anh đọc nhiều, am hiểu thế sự lắm cơ mà ? Thica cần những người xây dựng, chứ không cần những người cứ chăm chắm đi bươi móc những điều chẳng đáng gì như thế này.
    Mà anh viết nhiều bài chỉ trích Mod của Thica như thế làm gì nhỉ ? Thiết nghĩ một bài cũng đủ rồi, đủ để thiên hạ thấy được cái sai, cái xấu (nếu viết đúng). Viết đi viết lại cũng chỉ có bấy nhiêu, thật đúng là quá rảnh rỗi ! Chỉ thấy anh đang tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
    Vài dòng mạo phạm.
    Làm sao về được mùa đông ? Dòng sông cây cầu đã gãy...
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ơ..... ?hahahahahahahahahhah.......!
    Bạn này chỉ được cái nói đúng , cả lớp vỗ tay khen bạn ấy nào .

  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mặc xin đính chính, là không có Mod nào xoá bài của Mặc cả .
    Là do Mặc nhờ các mod xoá giùm như Deny my hay trung gì đó và mod nào có số mấy đó, không nhớ chi tiết và có hai lần nhờ mod trung đổi tên topic, vậy thôi .
    Chúc tất cả đều vui vẻ và cùng nhau xây dựng một trang web đẹp, lành mạnh .
    Kiếu !
  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà không hiểu sao mình lại rất thích được vuốt râu các cụ tiên chỉ. Thế mới lạ chứ! Cứ phải để các cụ nhảy chồm chồm lên, thế nào cũng có lúc các cụ lòi đuôi ra!
    Mà he he, lên NET xăm xoi nhiều, đôi lúc phát hiện ra nhiều cái hay ho phết đấy em Hoa Sử Quân Tử ạ!
  8. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thích nói chúng nó thì cứ thẳng tay mà băm ********* vào mặt , làm sao phải mượn tay người khác ? Tôi thấy anh bạn hơi bị đểu đấy , mà thôi cũng được đểu cũng hay phết , để tớ còn biết ai đấy nói tớ ra sao nữa , như cái bạn gì ấy nói tớ thế tớ mừng lắm , mấy khi được nghe người khác chỉ trích mình , mà khổ cái toàn những cái đúng không chê vào đâu được .Tớ công nhận mình là thằng bậy bạ hết chỗ nói rồi .Anh bạn tha cho tớ để tớ còn gõ cái sờ ơ tơ .
    Giá bạn gì ấy không mù vì nhìn Rất Nghiệp Dư mà đòi chất lượng thì thề chứ nếu đằng ấy mà gần tớ tớ Yêu liền , để biết mình còn bao nhiêu tật xấu nữa , bao nhiêu cái bản thân mình không nhìn thấy có cô bạn này nhìn hộ thì tuyệt ... ặc....ặc....! Có lẽ lại thành mẹ nuôi hay chị gái của tớ quá đi ấy chứ . Hiếm thật , công nhận hiếm thật ! MẤy khi gặp được người thẳng thắn nói với mình như vậy . Tuyệt !
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chẳng bao giờ bò vào thi ca.Tự nhiên hôm nay mát giời,tớ có hứng...
    Nhân nói chuyện thi ca,tớ ko hiểu có phải bác nào vào đây cũng yêu thơ hay hiểu thơ ko nhỉ?Tớ thì tớ mù tịt,chả biết thơ phú là thế nào.Có bẩu bon chen vào thi đàn thì cũng chỉ ậm ự đc mấy câu thơ theo kiểu:
    Nhà em có 1 ng` bà
    Tiếp theo là mẹ,kế là...ba em

    Đâm ra tớ mắc hội chứng hâm mộ những ng` làm thơ kinh khủng.Chuyện,vắt hết cả vốn liếng ngôn từ tung lên thành dòng,xuống dòng tạo câu,cứ vài câu đẻ ra 1 khổ kia mà
    Nhớ ngày xưa đi học,mỗi lần cô giáo bảo tả con đường đến trường là lại nhớ ngay đến Những hàng cột điện đung đưa trong gió.. hay nhớ đến cái lần phụ huynh của tớ nc'' mắt lưng tròng kí vào bài văn 3 đ đỏ chót bởi tớ chót ...liên tưởng: Đầu bố em to bằng..phần dưới của cái xô...
    Quay lại chủ đề chính,bởi vì hâm mộ những ng` làm thơ,thành ra trong đầu tớ ,tâm tâm niệm niệm rằng,đã là nhà thơ chắc phải có...hâm thì ng` khác mới...mộ đc.Rằng thì là,chính điều đó làm tớ mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cái topic của bác VTA.Cảm phục,bác ấy làm thơ như gà đẻ trứng,cứ sòn sòn đo sòn..Chẹp,đẻ nhanh thế mà vẫn có...cung bậc tình cảm mới kinh chứ
    Muôn phần kính phục
    Lại vào cái tóp píc này,ngắm nghía thấy các bác ái mộ thi ca mang bác VTA,thần tượng vừa mới nhen nhóm hình thành trong tớ ra mổ xẻ,tớ cảm động quá xá.Đúng là nhà thơ có khác,nói câu nào hoành tráng câu ấy.Mà nói đúng chất thơ nhé,nghĩa là rất hâm,rất cùn đời,rất...khác ng`
    Tớ càng muôn phần nể phục
    Tớ nghĩ thôi thì bác ấy đã có khí phách khác ng` thế,cứ để cho bác ấy đẻ thơ và..khác ng`,các bác các cô các chú có ngứa mắt cũng AQ phát là xong...
    Khục,viết xong chả biết mình vừa viết gì...
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin phép được nói một chút với nick VTA:
    Nếu tôi được quyền khuyên bạn, tôi khuyên bạn nên rút khỏi diễn đàn càng nhanh càng tốt. Chúng tôi không đáng phải chứng kiến một thằng kém văn hoá và vô liêm sỉ hết mức như nick này. Việc bạn rút khỏi diễn đàn có lẽ sẽ giúp cho bạn còn chút liêm sỉ, danh dự.
    A` nhưng bạn đâu có cần nó nhỉ. Pó tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này