1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh đất nhỏ- vùng đất bị lãng quên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rock_n_classic, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một góc nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngay làng đó là nhà thờ xứ của giáo xứ Đồng Xương. Nếu bạn nào đến đó vào chiều Chủ Nhật thì ghé qua xem làm lễ, cũng thích.
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhà thờ này bên ngoài xây gạch, nhưng bên trong toàn gỗ, rất đẹp.
    Vùng Nam Định, và ven biển kéo dài từ Ninh Bình, qua Nam Định, Thái Bình sang đến Hải Phòng còn rất nhiều nhà thờ gỗ, là những công trình rất đẹp. Tôi mới chỉ qua thăm được một số nhà thờ gỗ: Xối Thượng, Trung Lao, Phan Sinh, Đồng Xương, Trần Xá, Ninh Cường, Khoan Vĩ..., thì Trung Lao thuộc loại đẹp nhất (không kể Phát Diệm).
    Bên trong nhà thờ Đồng Xương.
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 22/04/2009
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá luôn! Bạn ơi, dời ngày đi sang mùng 9-10/tháng 5 đi, cho tớ đi với! Không ngờ Nam Định đẹp thế !
  5. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi vào thời gian này, mình cũng xin đặt cục gạch nhé!
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Về đến Nam Định, chúng tôi đi đến ngôi chùa cạnh đền Trần và hỏI thăm xem nên ăn ở Quất Lâm hơn hay Hải Thịnh hơn. Biết rằng, ăn cả 2 nơi như nhau nhưng cẩn thận bị ?ochém?. 12h trưa hôm đó, chúng tôi nghỉ chân ở Quất Lâm chọn 1 nhà hàng và bắt đầu chọn món. Chúng tôi gọi một số đồ hảI sản và thấy giá trên menu cũng phải chăng. Nghĩ rằng đồ ăn đâu phải đắt rồi tiện thể gọi mấy món cơm rau. Chúng tôi ngồi trong quán uống bia, tận hưởng những làn gió biển mơn man, mát lịm những làn gió mang hơi nước mặn mặn của biển. Khi bữa cơm xong chúng tôi gọi tính tiền thì mới biết mình đã bị ?ochém?, mà họ chém cũng ngọt lắm. Họ chém không phải ở cái số hải sản chúng tôi ăn mà họ ?ochém? ở cái bát canh, đĩa thịt bò và 2 bát cơm mà chúng tôi ăn. Biết rằng đã dại rồI, rút tiền ra đóng học phí. Âu cũng là thêm chút kinh nghiệm.
    Ăn uống xong xuôi, cũng là lúc mặt trời trôi qua đỉnh đầu và đang dần trôi về lấp sau những dãy núi. Chúng tôi lại lên đường, theo như địa chỉ trên báo tôi hỏi đường về Bùi Chu. Về Bùi Chu mỗi ngườI chỉ một đường, đi vào con đường nhỏ tôi lại hỏi một người đứng dọc đường, họ bảo đi theo họ, họ cũng về Bùi Chu. Lại vòng ra, lúc đang đi về hướng Bùi Chu, mấy ngườI khác trong đoàn lại nghĩ rằng phảI vòng ra Hải Thịnh, tôi lại phải vòng xe lại gọi người. Rồi tất cả cùng đi ra về hướng Bùi Chu, mọi người đi trong cái nắng nóng của một ngày ảnh hưởng bởi gió Lào, nóng đến man dại. Đến Bùi Chu, hỏi giáo sứ Xương Điền, họ bảo không có, hỏi đây có giáp biển không, họ vẫn trả lời không. Cảm giác hụt hẫng, xen lẫn cảm giác mình giống thằng dở hơi hỏi về một cái nơi nó chả tồn tại. Bực mình, chửi thề 1 câu ?obun sịt, báo chí như căng củ cọt?, gọi điện cầu cứu hỏi thì bảo ở HảI Triều. Quay lại bảo mọI người đi tiếp nhá, mọi người gật đầu: ừ, đi. Đi thế đek nào nó lại ra HảI Lý. Không biết ở Hải Triều có một cái nào như thế hay không?
    Ngỡ ngàng, đẹp thế. Chỉ tiếc rằng thờI gian lần này chúng tôi dành cho nơi ấy ít quá, mảnh đất của những ngôi nhà thờ. Hẹn gặp lại và hi vọng sẽ có đêm tôi ngồi ngoài biển uống rượu, sau đó ngủ trong nhà của một người dân chài..

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có ai có cái ảnh nào chụp nc biển ko í nhờ??? ^^ Tình hình mờ nc sạch, trong là e mang bikini đi rùi nhảy tùm xuống lun. ^^
  8. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    nước biển đây bạn nhé
    [​IMG]
    Tuy nhiên nước biển ở đây phụ thuộc con nước, trong hay đục cũng tùy ngày, như trong ảnh là ngày con nước sạch, trong và lớn nhất.
    Bình thường thì đục ngầu như nước sông Hồng và rất nhiều bèo, đặc biệt vùng này cũng rất nhiều sứa nên tắm sẽ rất ngứa.
  9. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    up thêm 1 vài bức ảnh nhà thờ dọc đường đi nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    sứa đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Do ở đó có rất nhiều đá nên có thể là có đá ngầm. Nên muốn chắc chắn cứ hỏi mấy người dân gần đó xem có tắm được không? Nhớ hỏi kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi tắm ;))

Chia sẻ trang này