1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mánh lới trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BOLAKHOI, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mánh lới trong tình yêu

    Hum nay, BLK sẽ chia sẻ với mọi người những mánh lới trong "tình yêu", từ những chuyện gần đây nhất. Hy vọng mọi người bổ sung thêm.
    Câu chuyện đầu tiên: Chuyện tình của Nhẫn
    Tạm gọi nó là Nhẫn, bởi vì nó khá khôn lanh và giỏi bưng bít, che đậy để đạt được mục đích. Nhẫn đang sở hữu gái Ngoại thương, dân 99, nói chung là ổn. Song le, Nhẫn có khả năng thẩm thấu lý thuyết tốt, khi nghe BLK nói về gái tỉnh hám tiền, than phiền chắc chỉ có TÌNH YÊU từ gái HN là Nhẫn giác ngộ ngay.
    Nhẫn rắc thính 1 gái HN được khá lâu rồi, dạo này gái kia có vấn đề gì mà Nhẫn dắt đi liên tục được.
    Nhẫn đưa gái kia đến nhà BLK<lại trò đưa rồng đến nhà tôm, tạo sự so sánh>. BLK ko tiếp, nói chuyện ngoài đường. Nhẫn ngỏ ý mời đi ăn tối, từ chối ngay<Mk, anh lại cung phụng chúng mày à>. Trả xe cho Nhẫn, nó lại nháy mắt làm hiệu<lại muốn anh lấy xe mày đi để mày còn đánh võng với em nó, gần 10 tối rồi, anh ko dư thời gian>. Gửi xe, trả chìa khoá, Nhẫn cứ đưa đẩy: Anh giữ chìa khoá đi, tý nữa em về.
    Ngồi tính chuyện làm ăn với thằng bạn, nó toàn bàn lùi. Mk, mày chỉ giỏi phang gái, đ chịu cầu tiến gì cả - về.
    Chợt nghĩ chuyện năm xưa, thằng "cò" mượn cái mẹt bô trai của mình cưa gái, cũng làm tương tự như thằng Nhẫn này. Con bé kia sau này nhìn BLK như kẻ thù<chắc bị thịt rồi nên giận cá chém thớt chứ gì, ai bảo ngu thì chết!!!>. 1 chút gì đó thôi thúc BLK gọi điện: Mày có về nhà ngủ ko, anh đ dư thời gian chờ cửa đâu nhé!!!
    Nhẫn về lấy xe đi, cười rất tươi nhưng giọng hơi hụt hẫng và trách móc: Hôm nay em ngủ nhà thằng bạn em, lần sau anh đừng làm nó nghĩ là em hay đi hoang.

    TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM</hr>




    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 12/11/2006
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    các bác có hiểu gì ko chứ thú thực em là em đọc deck hiểu gì cả.........
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cũng thía. Tán gái loằng ngoằng thế này nó đuổi ra khỏi cửa
  4. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả.
  5. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Pác này chắc wảng cáo chi đứa bạn!
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nhất cái đoạn vàng vàng to to kia
    Tóm lại là Trai Gái Hà Nội nên yêu nhau cho nó chân thành
  7. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    nhà cô này nói chí phải ,
    Bớt cả sự gia tăng cơ giới về dân số nữa chứ .....Hà Nội giờ lắm người thế không biết
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mấy ai biết được rận trong chăn.
    Nói ngắn gọn nhé: thèng ku kia cài phần mềm với con bé Ngoại thương BN chán rồi, bây giờ muốn đổi đời với ẻm HN. Nếu là việc người chắc anh cũng ko rảnh mà can thiệp vào, đây lại là liên quan tới anh, nó lợi dụng anh để tiện bề che mắt.
    TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thía cho dễ hiểu, bác cứ loằng ngoằng làm bà con khó hiểu quá
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hờ, chẳng qua bác ko ăn đc, nhìn anh em ăn bác cáu, trâu buộc ghét trâu ăn mà

Chia sẻ trang này