1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãnh lực của Tiền $$$

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mãnh lực của Tiền $$$

    Là một người con xứ Nghệ xa quê hương, không biết các bác thế nào chứ em thì Tiền là cái luôn làm em đau đầu nhất (còn đau hơn cả khi bị bọn con phe nó lừa uống phải rượu pha cồn ở Hồ Ngọc Khánh!). Có hôm phẫn uất đau đời, tìm đến say sưa với Tửu hiền muội em đột ngột được nàng khai trí, "ngộ" ra mấy lời sau chép tặng các bác chơi.
    Tiền, cũng có lúc ta tiêu tiền không tiếc kể, phóng khoáng đôi tay tựa như lá bàng rơi. Rồi tiền ta bay bay khắp mọi nơi, vẫn vui vẻ trong cuộc đời đầy diễm lệ. Ôi, cũng có lúc ta đau lòng vô kể, sờ khắp người, túi chẳng dính một đồng xu. Không có tiền nước lã cũng phải tu, đi thất thểu tóc rối bù như điên dại. Không có tiền gặp bạn bè ôi chi là ái ngại. Không có tiền tình bác ái phải xa nhau. Không có tiền đời tất cả thế là sầu, hơn thế nữa tình yêu đâu có tới.
    Có đồng tiền có người thêm hồ hởi, sáu mươi tuổi đầu vẫn trẻ như đôi mươi. Rồi cũng vì tiền bao chuyện xảy trên đời, thắt cổ chém nhau rồi bao lời xỉ nhục. Anh có tiền mọi người đều mến phục, có đồng tiền quyền lực nắm trong tay. Có đồng tiền con gái xinh đẹp phải yêu ngay, dù da cóc mặt rỗ chằng rỗ chịt. Anh có tiền nói cam nói quýt. Thằng không tiền thin thít ngồi nghe. Anh có tiền nói dở chẳng ai chê. Thằng không tiền nói say mê chẳng ai thích.



    The Soul of NgheTinhIIR
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    có ít tiền thì ko dám tiêu, mà có nhiều tiền thì tiêu rùi cũng hết
    có tiền thì phải nợ, mà cho nợ thì chưa chắc đã được trả -> ko có tiền

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  3. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    híc trách chi tháng mô em cũng nợ nhiều tiền bà con ạ chít thật , chátt chít còn phải nợ
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích sống của tôi. Biết thế rồi, nghĩ thế rồi nhưng không có tiền thì tôi cũng "ngắc ngư " các bác ạ. Tiền làm nên hạnh phúc nhưng cũng phá nát nó khi không có một xu dính túi. Tiền có thể "bẻ cong ngòi bút " hay làm lệch cán cân công lý. Tiền có thể cứu sống một sinh mạng hay giết chết nhiều người... Nói chung tiền là cần thiết nhưng đừng vì nó mà ta đành mất nhiều thứ còn quý giá hơn ( ví dụ như vàng ,kim cương).
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi, có ai thiếu tiền không?? Đến chỗ em ta bàn chuyện kiếm tiền đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tiền là tiên là phật là sức bật lò xo.....
    Ai đã từng nói thế nhỉ.????????????
    vũ như hà[/size=10]
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, đang thiếu tiền đây, ai có cách kiếm tiền gì hay hay ko, bày em với

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. Tiền là phù du không có tiền là phù mỏ .
    Tiền rất quan trọng nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền chẳng hạn như vàng ,kim cương .............
    RING_FINGER
  8. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Xiền tớ không yêu xiền cho lắm, mặc dù để có dồ đẹp phải cần tiền nhưng tiền chưa phải là tất cả, tiền chỉ là một công cụ để ta sinh sống đổi chác thôi còn tình cảm thì lại khác xa nó đi theo tiếng gọi của con tim, cho dù những cô gái xinh đẹp có chạy theo lối gọi của đồng tiền nhưng ai biết được đôi khi cô ấy lại đi yêu một kẻ nghèo hèn.......... con người ta ai cũng giàu tình giãu nghĩa chứ tiền rồi cũng tiêu chỉ có tình cảm mới mai mãi trường tồn cùng thời gian phải ko bác nhỉ?"?
    Nhím Xù yêu điện ảnh nhất!
    Được tocnganbaby sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 17/06/2003
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tiền không quan trọng , quan trọng là số lượng của nó
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Về tác dụng của tiền cổ nhân đã từng dạy:
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không mần được thì thuê.

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này