1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi PDT, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PDT

    PDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu)

    Trong chương trình văn học 12, tôi thấy kựk kỳ thích truyện ngắn này! Lãng mạn quá một tình yêu trong chiến tranh! Cái chất lý tưởng của nó khiến tôi hâm mộ. Tình huống truyện cũng thật độc đáo! Không biết mọi người ở đây, bên cạnh việc yêu thích những tác giả lớn với những tác phẩm lớn, có dành chút tình cảm nào cho cái truyện ngắn nhỏ bé này không? Hy vọng được cùng chia sẻ!

    Anh Thắng ơi, trả lại nick Pittypat cho em!
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hị hị, là em pat đấy à? Truyện này đọc dở bỏ xừ ý. Anh thấy đây là một trong những truyện yếu nhất của bác Châu.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  3. PDT

    PDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều là bác NMC có rất nhiều truyện hay và tay viết rất được (tiếc rằng bác ấy mất rồi - hơi sớm quá!). Nhưng em thấy MTCR cũgn là một truyện ngắn hay đấy chứ, Longatum? Tình huống tác giả đặt ra cũng độc đáo lắm chứ?!
    Anh Thắng ơi, trả lại nick Pittypat cho em!
  4. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác longatum NMC còn nhiều chuyện ngắn hay hơn nhiều , nhưng chuyện này đâu phải là 1 truyện non tay đâu , nó cũng hay wa' đi ấy chứ
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    có người đã nhận xét về tác phẩm này rằng NMC đã tắm nhân vật của MTCR trong một " môi trwờng vô trùng"! ý kiến của bạn thế nào?
    mình không nghĩ đó lại là một lời nhận xét đúng . chỉ với bút pháp lãng mạn của mình cùng với tài năng đặc biệt của NMC , chúng ta mới được sống lại những năm tháng hào hùng củ tuổi trẻ VN trong những năm tháng chiên tranh gian khổ!
    cám ơn NMC đã để lại cho chúng ta những tác phẩm xuất sắc đến vậy!
    [red]
    beckham77
  6. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích các truyện ngắn của NMC, cũng rất thích chất lãng mạn rẻ tiền và giản đơn, nhẹ nhàng, dễ hiểu, nhưng hoàn toàn không thích truyện này một tí nào. Uh thì đã đành trong chiến tranh người ta sống lãng mạn hơn, lý tưởng hơn, nhưng tình yêu gì cái kiểu chỉ qua những gì nghe kể về một người từ phía chị gái của người đó (tức là hoàn toàn không khách quan nhé) lại có thể yêu được người ta? Hỏi xem có ai yêu được một người chỉ vì cái tên của họ không? Nhìn chung là hơi phô và gượng ép, bù lại, những đoạn tả cảnh cũng như cảm xúc trong truyện hay, tinh tế, đặc biệt đoạn nói về ánh trăng (có thế mới được đưa vào sách giáo khoa chứ) Cuốn Dấu chân người lính của NMC theo tôi cũng không hay, nhưng những truyện ngắn sau này của ông rất hay, chẳng hạn như những truyện trong cuốn Cỏ lau.
    Không hiểu có ai ở đây đã đọc truyện Có một đêm như thế của Phạm Thị Minh Thư chưa? Được giải truyện ngắn của báo Văn nghệ quân đội cách đây chừng chục năm có lẻ gì đó, cũng nói về hoàn cảnh tương tự, một cuộc gặp gỡ tình cờ, đầy chất thơ song phát triển tình cảm mang tính hợp lý hơn. Mang âm hưởng của truyện Pautovski. Hay là bàn một chút về truyện này đi

    HOPE
  7. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, truyện này rõ là vô lý. Tôi thấy yêu qua net đã là vô lý rồi, mà cô này chưa chat với anh này lần nào, chỉ nghe bà chị anh ấy kể thôi thế mà yêu anh ấy rất chung thuỷ, thế mới tài.
    Tôi thấy có truyện này hay hơn này. Đọc lâu rồi quên tác giả, quên tên truyện chỉ nhớ mang máng nội dung :)
    Một anh mua ở một cửa hàng sách cũ một cuốn sách. Chủ nhân cũ của cuốn sách là một cô gái, anh đọc những lời ghi trên cuốn sách của cô gái và cảm thấy hết sức khâm phục cô ấy. Thật may mắn trên cuốn sách có ghi địa chỉ của cô. Anh viết thư làm wen và muốn được trao đổi thư từ với cô. Càng viết thư cho cô anh càng cảm thấy wý mến cô. Thế rùi anh ấy đi bộ đội (World War 2 ?) nhưng vẫn giữ liên lạc với cô ấy. Anh muốn cô ấy gửi ảnh cho mình nhưng cô ấy bảo.. hì hì, đi đâu mà vội . Chiến tranh kết thúc, anh ta trở về, cô ấy bảo sẽ ra đón anh ở ga và sẽ đeo một bông hồng để anh có thể nhận ra. Lúc xuống tàu anh ta thấy một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành đứng ở đó và rủ anh ấy đi chơi, nhưng mà cô này lại không đeo bông hồng và anh ta từ chối. Và rùi anh thấy một người đeo một bông hồng, đó là một.. phụ nữ trung niên (hic đau quá ). Bây giờ trong lòng anh trào dâng một thứ tình cảm, không phải là tình yêu mà là lòng kính phục. Anh đến và mời bà ta đi ăn tối . Bà ta cười hì hì và bảo đâu tôi có biết gì đâu, một cô gái nhờ tôi đeo bông hồng này và dặn nếu có một anh chàng như thế như thế đến mời đi măm tối thì bảo anh ấy đến gặp cô ấy ở đằng kia. Đó chính là cô gái chim sa cá lặn mà anh mới gặp lúc xuống tàu :))
    Hìhì, có thể có nhiều chi tiết tôi nhớ không chính xác nhưng mà vẫn hay phải không. Thử nhau thế thì bản lĩnh thật. Từ khi đọc truyện này xong tôi rất chăm đi mua sách cũ mà đến giờ vẫn chưa quen được cô nào chán thật.

Chia sẻ trang này