1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

manh trang cuoi rung

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctrang81hn, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctrang81hn

    hoacuctrang81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cac ban nghi sao ve truyen ngan nay ,mot cau truyen thoi chien tranh nhung rat lang man va rat hay
    Ban nao cung nghi nhu minh thi hay vao nhe
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,thật ra tôi thích tác phảm này lắm nhưng tôi rất ngưỡng mộ nguyễn minh châu ..tác phẩm này bố cục không chặt ,lạm dụng hình ảnh và các biện pháp làm đẹp nhân vật thái quá
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôk ko hiểu đoạn này lắm nhưng ý kiến phía sau thì tôi đồng ý với bác ,NMC đã có hơi lên gân khi muốn làm nổi bật hình ảnh của các nhân vật , đây có lẽ thuộc loại văn tuyên truyền...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
    Được sửa chữa bởi - saint81 vào 21/04/2002 16:12
  4. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là văn tuyên truyền thôi, hay còn gọi là " những tác phẩm của một thời ". Toàn là nhân vật chính diện, nhân cách ngời sáng, cao đẹp v.v.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    rừng thì tối lắm! Nguyễn Minh Châu cho mỗi nhân vật của mình một cái đèn cho dễ ngắm hòng dễ viết ...thế là mới ra cơ sự các nhân vật chói sáng quá đỗi.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  6. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    em ko thích cách kết thúc của truyện,NMC đã ko để Lãm và Nguyệt gặp nhau,thật là buồn wá
    sw
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy kết cục như thế là rất hay. mọi người có thể tưởng tượng theo ý mình về 1 đoạn kết khác.
    chiến tranh vốn khắc nghiệt, lãng mạn sẽ làm cho con người dễ sống hơn 1 chút. vả lại, có thể là Lãm và Nguyệt cũng có nhiều điểm xấu nhưng trong truyện này, NMC chủ yếu là khác họa những phần tốt đẹp trong người lính. nếu ai muốn có 1 câu chuyện thực tế hơn, tức là con người sẽ xấu xa hơn 1 tý thì đề nghị NMC viết " mảnh trăng đầu (hay giữa) rừng" đi.

    Tell me lies! Tell me sweet little lies!
  8. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc đó là một kết thúc mở . Hay hơn nhiều là nói hết cả ra đấy
  9. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng truyện "Mảng răng cuối cùng".
    Truyện này có cô Nguyệt hình như là nhân vật không tưởng,làm gì có ai như thế cơ chứ."sống trong bầu không khí vô trùng" Đúng kiểu truyện lãng mạn,không tưởng.
    Barca FC

Chia sẻ trang này