1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh trời riêng...cho riêng nó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fangfangneu, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trời riêng...cho riêng nó!

    "Mảnh trời riêng", bộ phim này nó đã xem từ lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ xíu. Ngoài ấn tượng là bộ phim hơi buồn cưòi thì chẳng còn gì nữa. Thế mà chẳng hiểu sao cái tên phim thi nó nhớ mãi. Chẳng hiểu!
    Nó là người tham lam! Ở nhà, bị các cụ kèm kinh quá, muốn được xa nhà, được tự do làm những gì nó thích. Xa nhà rồi lại thấy tủi thân vì cảm giác cô độc một mình. Càng ở nơi đông người, nó càng cảm thấy rõ hơn nỗi điều đó!? Nhưng về nhà thì nó cũng không muốn.
    Nhiều khi nó thèm có một mảnh trời riêng cho mình, cho mình nó thôi. Có phải nó đang cố chạy trốn k?
    Nó bây giờ khác quá!
  2. BlueAndWhite

    BlueAndWhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Riêng ta một góc trời...
    Trăng vàng lặng lẽ trôi...
  3. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đi học võ, thầy nghỉ. Thế nào mà bạn Hải Dương dạy thay (đấy là cái tên nó tự đặt cho bạn ấy). Khổ! Con bé cà cuống thế nào mà tập như dở hơi..
    Bài đề án làm gần xong, nó thấy nhẹ nhõm hơn. Quyết tâm làm xong trong ngày mai để còn yên tâm ôn thi. Tuần sau bắt đàu thi rồi. Cố gắng!
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng nắng là điều thiêng liêng...
    Mà sao mưa ngập ngừng như nuối tiếc...
    Mưa và nắng hai điều là riêng biệt...
    Mà đâu có được...một khoảnh trờ riêng...
    Tặng bạn bài thơ viết lúc hoang mang nhất. Bạn chắc học KTQD rồi, thấy cái NEU.
  5. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước học võ, có một em chạy lại hỏi " Chị có phải là P không?". Hỏi sao thì không nói, thằng bé chỉ cười. Cuối buổi tự nhiên không khảo mà khai, thằng bé bảo em hỏi vì có anh của bạn em hỏi chị. Hic! Nghe mà vừa buồn cười, vừa...đau khổ. Học võ chứ có phải học nhảy đâu! Mở miệng toàn "Ây, ây", mặt thì đỏ hết cả lên ( vì mệt ), tóc tai thì cứ gọi là...tan tác. Hay ho gì mà hỏi chị hả em? Nghĩ lại nó vẫn thấy buồn cười và... một chút gì đó vui vui.
    Làm xong bài đề án mà vẫn cứ thấy lo lo. Có lẽ nó không hài lòng lắm. Muốn ôn thi mà mắt cứ díp vào nhưng nằm thì không ngủ được.
    Bảo buồn ngủ, tự nhiên chợt nhớ ra vụ đi xem bói với bọn bạn. Chưa đi bao giờ nên nó cũng tò mò muốn đi xem một ông thầy bói mồm ngang mũi dọc trông sẽ thế nào, và cũng tò mò muốn biết ông ấy sẽ "phán" gì về mình ( con gái mà!). Vừa nhìn thấy nó, ông ấy đã bảo nó mắt buồn và "mắt thế kia thì lúc nào mà chẳng buồn ngủ". Oé! Việc mắt buồn và việc buồn ngủ liên quan gì với nhau chứ?!
    Hình như nó đang quen dần rồi, quen với cái suy nghĩ phải tự thân vận động mọi việc. Bốn năm học nhưng chẳng phải lo nghĩ gì. Mọi thứ tưởng như đã trải sẵn cho nó, vậy mà....nhưng bây giờ chẳng thể thế được. Cố gắng!
  6. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối cho con bạn thân đọc,nghe nó bảo "Vậy là bạn P viết nhật ký trên mạng". Cũng có thể! Thì đã bảo là mảnh trời riêng mà!
    Đọc bài của mabun mà buồn cười quá .! Lại là đồng hương với nó nữa chứ! Hâm mộ!
  7. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồ xấu xa! Sao tớ ghét ấy thế? Xấu từ xa đến gần!
  8. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu bạn bảo ai là "xấu xa " cơ?
    Xem ra thì bạn học KT thật. Tớ cũng học đấy đấy. Nhwng chỉ thấy học bóng rổ với bóng chuyền chứ chưa fải học võ. Chắc bạn học võ trung tâm?
  9. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Tớ ko hiểu bạn bảo ai là "xấu xa " cơ?
    Xem ra thì bạn học KT thật. Tớ cũng học đấy đấy. Nhwng chỉ thấy học bóng rổ với bóng chuyền chứ chưa fải học võ. Chắc bạn học võ trung tâm?
    Ừ, tớ học kinh tế nhưng sắp trở thành cựu sinh viên kinh tế rùi. Và chiều nay tớ gặp phải một kẻ xấu xa! Vậy đấy! Giờ vẫn chưa tiêu hoá được cơn tức.
  10. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật rùi, lại thấy chán làm sao! Chỉ thích được tót đi đâu xa xa với đứa bạn thân thui. Nhưng mà hôm ấy đúng ngày cả nó và con bạn đều phải thi. Đau khổ!

Chia sẻ trang này