1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko thấy H ...mới đây cũng cùng cảm nhận vậy ...cái góc ngồi đạp chân vào thành cửa dòm sang bên kia chỗ cửa hàng đó ...cứ ước là của hàng Thư pháp ...
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trước lang thang trên phố, gặp 1 biển đề cafe Giảng, giật mình nghĩ là quán chuyển địa điểm, nhưng rồi nghĩ cũng giống như cafe Mai có đến ngót chục cái quán mang tên ...
    Té ra là chuyển nhà thật à?
    Cũng tiếc cái góc phố ấy. Nhớ buổi sáng lên thư viện, ghé qua uống 1 ly đen đá tỉnh ngủ rồi đi. Ngồi vất vưởng vỉa hè ngắm người qua đường ...
    Những thứ quen thuộc, có lẽ cũng dần xa lạ hết cả
  3. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay lắm! ...đêm đừng dài như phố chiều nay...
  4. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mới đó đã 10 năm.
    Đời người được bao nhiêu cái 10 năm?
  5. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    mãnh vụn

Chia sẻ trang này