1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạo Khê hội trấn, chốn quê thân yêu của bạn, vào đây để kể đi nào???

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ericking, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mạo Khê hội trấn, chốn quê thân yêu của bạn, vào đây để kể đi nào?

    Mạo Khê! Cái thị trấn nhỏ bé ấy không giống bất cứ nơi nào trên đất Quảng Ninh này. Nằm ở giữa huyện Đông Triều, vùng chiến khu xưa, cái thị trấn ấy có cả dòng sông Kinh Thầy chạy ven, có cả dãy núi sừng sững trấn sau lưng, có cả những cánh đồng bát ngát vàng rực mỗi mùa gặt, có cả những con đường đất đỏ, đất đen, con đường Cái, chợ Sáng chợ Chiều... cái thị trấn đã ngấm vào trong máu chúng tôi, nuôi dưỡng những đứa trẻ qua những trưa hè cháy nắng sục sạo khắp nơi lên núi xuống sông, tắm hồ, chơi ?ophố?, đi phiên chợ chủ nhật đông nghẹt... Con đường 18 hay đường Cái như chúng tôi vẫn gọi đã đưa chúng tôi đi xa hơn khi lớn lên. Bây giờ thì con đường ấy không chỉ đưa chúng tôi lên Đông Triều, xuống Tràng Bạch, ra Bến Đụn, Bến Cân, Kinh Môn? mà còn đưa chúng tôi đi khắp miền đất nước từ Hà thành hay lên Tây Bắc, vào miền Trung hay chốn Sài thành... Bước chân của những người con đất Mạo Khê đã xa lắm, không còn chỉ đi bộ được quanh thị trấn như xưa nữa, bước chân ấy cũng đâu đó không còn trên đất Việt, đến những chân trời khác, rộng lớn hơn và xa lạ hơn. Con đường Cái như mạnh máu dẫn chúng tôi đi khắp nơi, trải nghiệm ở vùng đất mới, chốn phồn hoa đô thị nhưng không ngăn được chúng tôi luôn nghĩ về từ ?oquê?. Lâu lắm đã không có dịp về đất Mạo Khê, không còn ngửi thấy mùi thơm của đồng lúa, mùi tanh ngái ngái của bùn mỗi lần bắt cá, mùi bụi than quen thuộc, đen vơ vẩn trong từng không hay mùi hăng hắc, vàng xám của xi măng Hoàng Thạch, mùi sim chín hay hương ổi thơm ngát, mùi rơm phơi rằm rặm trên đường. Chúng tôi có cảm tưởng thị trấn này có tất cả những điều nên thơ, trong trẻo, thuần khiết nhất, những gì đặc trưng nhất của làng quê Việt Nam đủ cho những đứa trẻ được sống sự no nê về tinh thần, tình yêu thiên nhiên, cái mà không phải lúc nào bọn trẻ cũng có được, không phải ai cũng có được tuổi thơ trải qua ở một nơi êm đềm, ấm đuợm thiên nhiên như thế. Chúng tôi thấy mình may mắn được lớn nên ở cái thị trấn nhỏ bé này, chúng tôi ơi, những đứa trẻ đã lớn ơi, những đứa bé đã lớn lên trên đất Mạo Khê ơi, các bạn cũng thấy thế chứ? Hẳn rồi, ai mà chả thấy hãnh diện khi mình có một quê hương như thế! Chúng tôi ở đâu đó khắp mọi miền Việt Nam hay trời Tây nào đó, vậy sao các bạn không vào đây để chia sẻ, tâm sự, giãi bày, giúp đỡ hay chỉ đơn giản là tán phét, cuời to, khóc, mếu, cù, chọc quấy, trêu đùa? gì cũng được bởi chỉ lẽ đơn giản bạn là đồng hương mà. Đúng là phải cảm ơn cái thế giới to đùng của TTVNOL đã cho chúng tôi cơ hội gặp nhau trên bàn phím, để mỗi lần lướt trên bàn phím ta lại thấy tâm hồn đang say sưa chia sẻ, được sống lại cái thời bé tí ấy. Tôi mong muốn cái tóp pít Mạo Khê này luôn tràn đầy niềm vui, tiếng cười, lòng thân ái của những người con xứ này hay những ai yêu mến cái thị trấn này. Chúng tôi ơi, vào đây nhé, để cùng nói về Mạo Khê trấn, về con người, về kỷ niệm, về hiện tại, về mọi thứ khác nữa tùy bạn mà!

    Hãy nói cho chúng tôi bạn là ai nhỉ, hồi trước hay mặc áo gì, có hay oánh nhau không, có chửi tục không, có yêu cô bé hàng xóm nào không? Thế nhà bạn xóm nào, phố nào, có vườn rộng không, có cây gì ăn được không, có ao nuôi cá không? Còn tôi hả, nhà trước ở xóm cấp 3 (cạnh trường Hoàng Quốc Việt cũ, hồi đấy còn là trường Yên Thọ cơ), cấp 1 học ở trường Nguyễn Văn Cừ, cấp 2 học ở Vĩnh Khê (khóa 90-94) sau đấy nhà chuyển đi nơi khác (cũng mười mấy năm rồi), bây giờ đang ở Hà Nội. Để lại chút thông tin cho chúng tôi còn biết nhé.

    Dưới đây là danh sách tham gia ?oMạo Khê hội trấn?:
    1. Ericking
    Còn ai nữa đăng ký vào đây nào?
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !!!
    Thật bất ngờ đấy! Khi tao đọc bài viết này của mày, tao đã ngờ ngợ về 1 con người đã có 1 tuổi thơ gắn bó với những điều gắn bó của cái vùng đất của bụi than của những lo toan nhọc nhằn và tất cả những gì yêu thương nhất, tao đã thấy 1 cái gì đó thật thân quen qua những lời kể (bằng kí ức của mày).
    Nói thật, khi đọc những dòng đầu của bài viết tao đã thấy con người này có những cảm nhận rất sâu sắc về nơi "chôn rau cắt rốn" về 1 vùng đất có tên gọi Mạo Khê mà mày, tao và cả những người bạn của mày và tao đã từng sống.
    Và khi đọc đến những dòng cuối và cả xem các thông tin cá nhân của mày và đặc biệt là dựa vào đ/c email của mày tao đã nhận ra, mày chính là Trần Hữu Thọ (Thọ "béo") phải không?
    Tao nói thế vì chắc chắn rằng mày vẫn còn nhớ những thằng bạn đã học cùng mày những năm cấp 2 như: Tuấn "ngọng", Hùng Viên, Tùng Nhân, Tuấn Bôn, .... và cả Giang Trản, Giang Thìn, Giang Tròn, .....
    Mày viết về Mạo Khê hay lắm!!!
    Mày thử đoán xem tao là ai khi mày đọc lại bài viết này nhé, như tao đã đoán và nhận ra được mày!
    Nếu không thể đoán được thì hãy liên lạc với tao nhé, vì tao nghĩ chắc mày sẽ không nhớ được đâu. Số ĐT của tao: 0903454115
  3. pink_123

    pink_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ lọ mọ mấy ngày, mãi mới lập được cái nick và đăng ký làm thành viên được, xong rồi thì lại không biết cách reply phải hỏi loạn lên mới được đấy, bình thường thì chỉ vào đọc ké thôi, bi giờ thì có thể post bài thoải mái rồi, hì hì.
    Đúng là phải cảm ơn cái thế giới to đùng TTVNOL này như bạn Ericking nói, mình xung phong làm thành viên thứ 2 nhé: Pink_123. Nhà tớ gần nhà thờ, không theo đạo nhưng năm nào vào dịp Noel cũng đi nhà thờ lấy bỏng ăn, buồn cười nhỉ???
    Ericking ngày xưa trông trắng trẻo, mập mạp, láu táu cực kỳ, ngày xưa tớ toàn phải đứng cuối lớp mỗi khi xếp hàng và ước ao được đứng trên đầu hàng để nhìn cho rõ thì bây giờ càng lớn càng được ưu tiên, đi học mà có xếp hàng thì toàn được đứng đầu hàng thôi, híc híc...
    Dù sao thì chúng mình cũng sẽ làm cho cái tên Mạo Khê nổi tiếng trên toàn thế giới nhé!!!
    Ít nhất thì tớ cũng marketing Mạo Khê nổi tiếng sang tận Mỹ rồi đấy, phần còn lại nhường các bạn nhá .
  4. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @deconvagacon: Ái chà, để tao đoán xem. Mày biết khá rõ về bọn bạn cùng học cấp 2 của tao đấy chứ? Hoặc mày ở cùng xóm tao hoặc mày học cùng lớp cấp 2 với tao. Tao nghĩ mày là Tấn, Tấn Then (xin lỗi nhé, hêhhêhh...). Nếu đúng thế thì bắt tay mày cái, đã rất lâu rồi tao không gặp mày? Khoẻ chứ? Giọng không còn ?ođiệu? như xưa nữa chứ? Mà này, mày kêu gọi bạn bè Mạo Khê vào đây đi, chắc cũng đông phết cho dù bi giờ thì chưa thấy ma nào mấy! Mày bây giờ đang ở đâu thế?
    Trong trường hợp mày không phải Tấn thì mày là Vinh, ở xóm cấp 3 cùng tao? Nghe bảo mày ở Vũng Tàu hả, có hay về Mạo Khê không? Cũng phải 10 năm không gặp mày!
    Đấy, mày là một trong 2 thằng này thôi, tùy mày chọn nhé! Mà này, chịu khó vào đây cho nó rôm rả nhá anh em đồng hương. Gặp nhau rồi thì ta lập cái Mạo Khê fố rùm này cho anh chị em MK giao lưu mừng mừng tủi tủi.
    @MKer: các anh chị em Mạo Khê ơi, ai đọc thấy cái này rồi thì đừng dửng dưng bỏ đi nhé, tội chết. Anh chị em có gì kể nấy, nói gì chả được chứ đừng nhìn cái rồi lại đi qua như chỗ không quan biết quan hệ gì ấy. Anh chị em có bảo cái thằng lập cài Mạo Khê hội trấn này rỗi hơi cũng được nhưng cũng bớt chút thời gian vàng ngọc đẩy cái cửa (đá bằng chân hay phi xe máy vào cũng được) ném ánh mắt vào ngó rồi ghi vài dòng vớ vẩn cho người ta bảo là không vô cảm! Còn ai mà biết người MK (tạm viết là mker cho nó @) ở đâu, đặc biệt là các anh chị em quý người đất này cũng bảo hộ cái cho các mker biết là nay Mạo Khê đã có fố rùm trên nẹt còn biết đường thăm nhà. Thế các bác nhé (nhà mình mấy hôm nay toàn bị nhìn đểu, cấm có ai nhìn thật vào thăm trừ bác deconvagacon ra!)
  5. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mà?y nhĂ?m rĂ?i! Chf́c mà?y cùfng khĂng cò?n nhớ tao lf́m 'Ău.
    Ìt ra thì? mà?y cùfng 'ùng 'ò là? tao 'àf tư?ng hòc cẮp 2 cù?ng mà?y.
  6. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hehheh hoan nghênh cô Pink_123! Đợi mãi cuối cùng cũng thấy cô đấy, cô nhớ bảo cái cô Giang Tròn vào mà đóng góp đi, không phải cứ liếc mắt thế mà xong thôi đâu, văn thì hay mà chẳng chịu viết giề. Cái cô Pink này trước học cùng bọn tớ mãi sau đấy chuyển học trường khác chắc vì bị tụi này trêu quá xí hổ (hihihih phải không cô pink nhỉ). Dạo này cô Pink khác ngày trước phết, gặp lại sau mấy năm suýt nữa tớ không nhận ra đấy! Sao cô Pink này cũng gọi mình là mập mạp và láu táu nhỉ, chả bù bây chừ "gầy teo" và "hiền lành" . Cô Pink cứ kêu gào nhiều người vào nhớ, tớ sẽ bầu cô là chủ tịch hội chị em Mạo Khê hội phố đấy .
    Nào các mker, vào đi vào đi.
  7. pink_123

    pink_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái anh nửa dê nửa gà kia, lúc nào cũng 9h rồi, quáng gà thật rồi, hề hề, học cùng cấp 2 với nhau, nhớ làm sao nổi, muốn nhân ra nhau thì phải offline gặp nhau thôi, nhưng cơ mà sao hôm nay lại lượn lờ vào đây thế? Tìm "hàng" đấy hở???
    Ericking thấy tớ khác trước nhiều quá phải không? Chuyện...người Mạo Khê mà, ai mà chẳng xinh, hihihi
    Mà Ericking "bẩu" Ericking bây giờ "gầy teo", "hiền lành" thì phải để kiểm tra lại cái đã.
    Giang nó chưa lọ mọ đăng ký xong đâu, bây giờ chỉ đọc ké thôi.
    Bọn mình tha hồ mà nói chuyện cho nó thèm, hà hà...
  8. bananahot

    bananahot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thọ Mốc đoán gần đúng:
    nhà nó và nhà Tấn Then là ở hai bên bờ suối.
    Mẹ nó ngày trước dạy trường Mạo Khê 1
    Bố nó có tên của một kiểu người cộng sản Nga.
    Còn nó có cái tên vói một người bạn rất thân ngày xưa của cậu.
    Đến đây thì đã rõ chưa?
  9. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!!!
    Đúng là banana, "chuối, chuối thật, chuối quá", chắc là hì hục mãi mới vào đc topic hả chuối?
    Ít ra đã có gần 1/2 tá nhân mạng bọn lớp mình ngày xưa "nhảy" vào đây rồi đấy Thọ "Béo" ạ!!!
    Nhưng ông phải làm sao lôi kéo thêm được nhiều girl "ngoại" nữa dzô đây mới thích, "bụt chùa nhà không thiêng" mà
    THÔNG BÁO ĐỎ
    Chiều ngày thứ 7 (tức ngày 27/05/2006) tuần này tổ chức offline + họp lớp đê.
    Ông Trần Hữu Thọ lên kế hoạch liên lạc và thông báo cũng như tổ chức chuẩn bị về cơ sở vật chất cùng các vấn đề liên quan nhé, tôi ở xa, đến sau sẽ giúp đỡ sau, OK???
    Máu lắm rồi!!!
  10. pink_123

    pink_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    OK liền, sắp xếp thời gian thế nào thì alo cho tớ với nhé.
    À, mà bananahot là ai thế hả các bác???
    Không chịu bật mí gì về mình cả?
    Dê con ơi, đến muộn có mang gà con theo không?
    Nếu mang theo gà con thì lúc về làm cách nào mà tớ đi với dê con được đây?

Chia sẻ trang này