1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạo Khê hội trấn, chốn quê thân yêu của bạn, vào đây để kể đi nào???

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ericking, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Túm tóc tốppíc lôi lên cái. Vừa "Huy chương vàng" xong đã có đứa cướp ngay. Hê hê
    Anh em thấy tôi nhịt tìn chưa???
  2. smallwaves

    smallwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Pác Decon nói hay lắm, em cũng up phát cho nó Lên nha.
    Còn CT off thì các pác cứ triển khai đi, e luôn ủng hộ nhịt tình nhưng việc đầu tiên là phải lôi kéo thêm các mker khác tham gia nữa chứ?
    @ Pink_123: Em Giang tròn vưỡn chưa Đký member đc à? Em ý chỉ đc Liếc mắt qua Topic này chắc sớm muộn j cũng Nổ mắt ra đấy. he he he.
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Túm phát nữa đê.
    Mấy hôm nay có nhiều nhân vật @ bốc hơi ............ Cuối tuần rồi, lại phải mất tự do 2 ngày với "Vợ"
  4. pink_123

    pink_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hênô bà con,
    Xin thông báo Giang nhà ta đã đăng ký xong rồi, nhưng vưỡn chưa viết được bài nào vì còn đương bận...
    Dêcon kia, ai bẩu tớ đứng núi này trông núi nọ, núi kia xa tít tắp làm sao mà tớ trông thấy chứ, tớ thấy mỗi decon trên núi thôi.
    Nhưng mà decon bao la có duyên nợ gì gì đấy với các em mang tên dòng "Sông", chán quá, không thèm chới với decon nữa.
    À, tớ có ý kiến thế này, hôm nào offline đi Sapa nhé!!!!
  5. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Hheheheh bác Decon nói đúng lắm, cứ cuối tuần là tớ lại "vợ vợ con con vướng bận là...". Đúng là cuối tuần bận bịu, nghỉ được có mỗi ngày mà bao nhiêu là dự định, chưa kể là buổi sáng còn ngủ nướng là đã mất toi cả buổi sáng chủ nhật rồi. Cứ nghĩ đến bác nào được nghỉ 2 ngày thứ 7, chủ nhật là tôi lại thấy thèm! Thế Decon cuối tuần rồi có về xứ Mạo chứ? Tôi hơn 4 năm nay chưa về rồi, hôm trước đi qua vội quá cũng không kịp vào. Xứ Mạo giờ cũng khác nhiều, nhà cửa nhiều hơn, đường to hơn, bụi nhiều hơn và đen hơn. Cái đường vào trường Vĩnh ngày xưa sao giờ bé thế, gần như không nhận ra, như một con ngõ nhỏ vậy (hay tại hồi trước mình bé nên cái gì nhìn cũng to?). Xứ Mạo giờ cũng nhiều khu công nghiệp, nhà máy mọc san sát ven đường Cái, ruộng lúa cũng eo ót, hẹp dần. Nhớ hồi bé mình nhìn cánh đồng lúa sao mà rộng thế, chỉ trông xa xa là xóm nhỏ với rặng cây xanh mờ mờ. Nay thì trẻ con không đủ để chạy tung tăng trên cánh đồng nữa rồi. Cái sự công nghiệp hóa cũng cướp mất của con người ta nhiều thứ, cướp mất cả những kỷ niệm thơ ấu... Nói thế chứ cũng không thể bám mãi vào những thứ xưa cũ để xứ Mạo cứ nghèo, không đi cùng nhịp phát triển của đất nước. Đã là trong dòng nước rồi, đâu có cưỡng lại được, có chăng chỉ là cách "chảy" sao cho đúng mạch, ra được biển lớn chứ không phải chảy quanh co vào suối nhỏ. Thôi, lan man một tí vậy.
    @Pink: cái vụ offline thì đương nhiên rùi, nhưng sao ấy máu thía? Đi Sapa cơ à? Đi Sapa thì quá hay, cảnh đẹp, ăn ngon... không có gì để chê nhưng mỗi tội dài hơi quá thành ra khó khả thi. Đi Sapa tối thiểu phải 3 ngày 4 đêm, mà chừng ấy thì chắc nhiều người không thu xếp được (kể cả tôi). Tôi nghĩ hợp lý nhất là ăn uống, hát hò (cũng quen thuộc thôi) vào chiều thứ 7. Có thể vào tuần này chăng? Anh em thử cho ý kiến xem thế nào, có khoảng bao nhiêu mống nhỉ? Về địa điểm thì tôi sẽ lo, thông tin thì tất cả anh em, tài chính thì cam pu chia. Nhưng nếu họp lớp cấp 2 thì tôi vẫn muốn có cô giáo chủ nhiệm tham gia, cô Hoa í.
    Ý kiến của anh em thế nào nhỉ?
  6. smallwaves

    smallwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ericking tổ chức họp lớp cấp 2, có lẽ em ko tham gia được roài, tiếc thật, tiếc thật (Vì em đâu có học cùng cấp 2 với Pác)
  7. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bác Small cứ yên tâm, đây chỉ là đang hỏi ý kiến mọi người trước đã, còn nếu không thì cứ off cho tất cả mkher cũng được mà. Anh em gặp nhau vui là chính nhỉ. Nhưng kế hoạch off nghe có vẻ đìu hiu quá nhỉ, không thấy mọi người nhiệt tình. À thế Decon dạo này đâu mà không thấy thòi cái mẹt lên trên này.
    Mà tình hình box mình không được xôm lắm nhỉ, quanh quẩn cũng chỉ có từng này mống, không hiểu các cao nhân đất Mạo đâu hết rồi mà không thấy xuất đầu lộ diện. Các bác xem kêu gọi đồng hương của chúng ta và đây cho đông vui đi chứ nhỉ?
    Mọi người nghe chừng có vẻ hết thứ để kể rồi hay sao ấy nhỉ? Tôi thì có ối thứ có thể nói mỗi tội không có thời gian thôi. À sao không thấy mọi người nói gì về đặc sản của xứ Mạo nhỉ? Xứ Mạo có đặc sản gì không các bác? Thế tôi xin kể một đặc sản xứ Mạo ra đây cho mọi người xem nhé. Đó là kem Mỏ! Đúng đấy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thèm cái món kem này. Ngon chả kém gì kem Tràng Tiền thủ đô cả. Hồi ấy cứ nhớ tầm 2h chiều là lại có cô bán kem, đầu trùm kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt đen láy đi xe đạp sau đèo thùng kem Mỏ vào tận xóm nhà mình, tiếng rao không ngân nga, à ơi như kiểu đồng nát trên này mà dứt khoát, nhanh gọn " Ai kem Mỏ đeeeee". Cứ 200 một que, ăn 2 que là no căng. Vị kem đậu xanh cứ ngọt lịm, thơm nức mũi, thùng kem mở ra thơm ngào ngạt làm bọn trẻ con cứ nuốt nước miếng ừng ực. Nghe cô bán kem kể là cô đi bán xa lắm, xuống đâu cả Yên Thọ bán nữa, một buổi cũng chỉ đi 1 chuyến là tối rồi. Dạo ấy rất nhiều cơ quan làm kem (chắc kế hoạch 3 cho cán bộ công nhân viên) nhưng chỉ có kem của mỏ Mạo Khê là ngon nhất. Mà để lấy được kem cũng không phải chuyện dễ vì rất đông mà. Thấy bảo phải xếp hàng dài chờ đợi mới mua được. Xí nghiệp kem đâu ở gần cầu ngay bệnh viện Mỏ, mà hình như cái nhà xác cũng ngay chỗ naỳ thì phải (nhà bác Decon ngay đây đúng không nhỉ). Không biết kem Mỏ giờ có còn không nhỉ? Cứ nhớ lại cảm giác cắm ngập que kem là ứa nước miếng, sao mà ngon thế!
    Thế các bác có nhớ đặc sản nào nữa không nhỉ, kể anh em nghe đi.
  8. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các Pác, em Dê Con có mặt.
    Mấy hôm vừa rồi em busy quá lên chẳng có lúc nào online được (Đi từ sáng đến tối, về đến nhà thì đã điệp khúc: "Chưa say đâu nhưng còn lâu mới tỉnh")
    Vẫn chưa thấy mọi người bàn bạc kĩ cái khoản "ọp ẹp" nhỉ, vậy chắc là tuần này vẫn chưa tiến hành được roài (ai cũng bận bịu cả) và không phải ai cũng "máu". Thấy mỗi cô Pink là máu nhất.
    Hay là bàn bạc kế hoạch về Hạ Long off đi .... quê hương là chùm khế ngọt mà, không về lao động và làm giàu cho quê hương như Dê con thì các Pác cũng đóng góp 1 chút cho "nghành công nghiệp không khói" của Tỉnh nhà chứ????
    Các Pác ở HN cứ nghiên cứu kỹ nhé xong pót lên đây để thống nhất ý kiến.
    @Erick: Kem Mỏ đã mất tích trên thị trường từ lâu rồi ông ạ (tin buồn), bây giờ ở đây cũng như mọi nơi khác chỉ còn Kem tươi, Kem Wall, ... thôi. Đúng là ngày xưa được ăn 1 que kem Mỏ thì sướng đến tận chân răng, nhất là mỗi buổi sáng đi học làm 1 cái bánh mỳ bên trong kẹp 1 que kem của Bu Cậy thì no đến trưa (Chắc món này chỉ có độc nhất vô nhị ở cổng Trường Vĩnh nhỉ?). Ngày trước Dê con còn đi buôn kem nữa cơ đấy, Pink cứ hỏi Hương Mạ thì biết ngay, buổi trưa ra xưởng kem lấy khoảng mấy chục cái cho vào hộp xốp (loại đặc chủng, to hơn người ...) mang lên công trường bán hoặc đổi lấy bánh mỳ sau đó lại mang bánh mỳ về bán (lãi đơn lãi kép), mấy tháng hè cũng đủ tiền mua SGK và 1 bộ quần áo mới.... he he ....
    Ngày xưa tuổi thơ của chúng mình còn có những món ăn "đặc sản" khoái khẩu mà chỉ ở vùng núi mới có: Đi hái SIm chín, ăn me rừng uống nước khe ....
    Bây giờ thì ở đất này thì đặc sản cũng như mọi nơi, nhà hàng mọc nhan nhản, quán Karaoke cũng thế, cũng treo biển đặc sản rừng biển kể cả "Live sea food" theo mọi ý nghĩa của nó. Các Pác cứ về là biết ngay ý mà.
    Kể sơ sơ vậy thôi nhé ....
    [​IMG]
    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 09/06/2006
    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/06/2006
  9. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Decon nói đúng đấy, mọi người cũng chưa máu lăm thì phải, chắc anh em ta phải đợi một thời gian nữa, phải chín muồi thì mới hành động được. Nhưng tổ chức ở Hạ Long e là ít người thu xếp được, như thế thì phải đi 2 ngày cơ đấy. Mà đâu phải lúc nào cũng nghỉ được. Tôi nghĩ là anh em ta nên làm trên này, có đông anh em nhất, nên thuận theo số đông nhỉ! Thế còn chuyện ăn ở ngủ nghỉ của các bác thì lo gì, về nhà tôi ở thoải mái. Các anh chị em khác cho ý kiến xem thía nào, địa điểm có hợp lý không, thời gian nào...
    Lại nói chuyện đặc sản, tôi thấy đúng là kem Mỏ ngon thật đấy, vị kem đậm đà, ngọt thấm vào người, mát lịm,. Cứ nghĩ đến là thèm, chứ mấy cái kiều kem toàn quốc như Wall iếc gì đấy tôi không khoái, ăn vào cứ lạt lạt. Tiếc nhỉ, giá mà vẫn cong kem Mỏ có khi mình về đấy buôn kem cũng đưọc, decon nhỉ!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, thưởng thức Worldcup bét nhè. Bây giờ thì tôi cũng đi đá bóng đây, khai mạc Uôn cút của cty mà.
  10. pink_123

    pink_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nhắc đến kem làm tớ thèm quá, ngày xưa thích ăn kem lắm nhưng mà thỉnh thoảng mới được ăn thôi vì tớ hay bị ho vì lạnh mà, bây giờ cũng thế, cũng không ăn được kem lạnh hay uống nước có nhiều đá...Nhưng mà phải công nhận chỉ có kem Tràng Tiền mới sánh được với kem Mỏ nhà mình thôi nhỉ? Nhất là kem đậu xanh í. Bây giờ có nhiều loại kem nổi tiếng mà mình cũng không thích ăn bằng kem Mỏ của Bu Cậy, nhẩy .
    Decon nhà ở gần đấy biết đi bán kem từ bé tí tẹo cơ đấy, thế là phát hiện ra một nhà kinh doanh của lớp mình rồi đấy, mà hình như là "nước toàn chảy chỗ trũng thôi hay sao ấy, nhể?"
    Cái vụ ọp ẹp thì đi đâu cũng được, mọi người cứ thống nhất rồi alo cho tớ nhé

Chia sẻ trang này