1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maradona - Cruyff - Những kẻ ghen ăn tức ở

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Maradona - Cruyff - Những kẻ ghen ăn tức ở

    Đọc trên VNN EX : http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/07/3B9BDBE2/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/07/3B9BDBEC/
    Mới thấy 2 kẻ này ghen ăn tức ở thế nào
    Hà lan bị loại từ 3 đơì tám hoánh nào rồi
    Achentina của hắn cũng bật xới cách đây gần 1 tháng
    Thế mà ra mặt phát biểu lung tung thật lố bịch
    2 kẻ đại diện cho 2 bộ mặt thất bại nhục nhã nhất, nhất là Hà lan, cơn lốc da cam thành những quả cam thối nát
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cũng đã thấy Johan nói ông không muốn Brasil vô địch vì họ chơi thực dụng.
    nhưng thưa Johan,dù chơi thực dụng Brasil vẫn là đội chơi đẹp nhất WC lần này.Các đội khác đều thực dụng hơn Brasil rất nhiều.Theo cách nói của ông thì chiến thắng không nên thuộc về các đội bóng thực dụng hay cũng có thể hiểu là:chiến thắng nên thuộc về đội chơi ít thực dụng nhất
    Vậy liệu có thể tìm được 1 đội chơi ít thực dụng hơn brasil hay không?không,câu trả lời là không.
    *****
    Vậy ngài Johan muốn trao cúp cho đội nào?Ngài muốn đội ít chơi thực dụng nhất đoạt cúp mà lại không muốn Brasil chiến thắng?Hay năm nay không trao cúp cho bất kì đội nào?
    luiz
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 11:51
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic...hic... sao lại nói Hà Lan thế
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. emnho2002

    emnho2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ông Risky con trai gì mà nhỏ nhen thế, thánh Jihan nói thế không phải là không có lý đâu.
    Dù sao thì Johan có quyền nói vậy,bởi tất cả những đội bóng mà ông từng dẫn dắt đều chơi đẹp,chơi hết mình,chứ không như lão Scolari. Thắng lợi này sẽ chẳng làm người ta nhớ đâu, khi mà Arg, Pháp... bị loại từ quá sớm,một chiến thắng có phần hơi "rùa" của Brasil. Dù sao tôi vẫn thấy đội hìn năm 98 của Brasil mạnh hơn bây giờ.Ronaldo lúc đây cũng xuất sắc hơn bây giờ,nhưng bây giờ Brasil và Ronaldo may mắn hơn thôi.
    BARCA VÔ ĐỊCH.
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Johan Jo-hiếc mãi mãi được biết đến như 1 kẻ bại trận
    Đến khi nào ông ta dẫn dắt được 1 đội nào đó giành chức vô địch WC thì phát ngôn như thế còn khả dĩ, đằng này...
    Thắng lợi của Brazil dưới những kẻ bại trận được coi là may mắn, nhưng lịch sử luôn nhắc đến Brazil của 2002 cũng như Brazil vô địch 4 lần trước, đội đầu tiên vô địch 5 lần, đội đầu tiên giành cúp 2 lần ở ngoài lục địa của mình, đội vô địch đầu tiên của thiên niên kỷ mới.
    Còn Pháp, Achentina có ai nhớ đến. Vì nhắc đến họ là nhắc đến những thất bại
    So sánh thì rất khập khiễng nhưng về tài huấn luyện thì Cruyff không thể bằng Scolari được
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, tại sao Maradona lại nói Brasil chiến thắng- đoạt chức VĐ là do may mắn nhở, Brasil đá hay thế cơ mà.....
    I found you !!! my best friend.....
  7. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hic Marađona thì vẫn thế rồi chỉ có thánh Johan thì hichic chả biết nói thế nào nữa
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
  9. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay tôi luôn tôn trọng Johan,nhưng mà những điều ông vừa phát biểu là quá cá nhân,quá cực đoan.Trong trận chung kết vừa qua,nếu nhìn toàn cục trận đấu thì rõ ràng đây là một trận đấu sòng phẳng.Đội Đức chơi một trận hay nhất từ đầu giải tới giờ,họ tấn công sắc sảo,nhiều lúc đẩy Braxin vào thế bị động.Việc Braxin chơi thận trọng trong trận chung kết cũng là điều dễ hiểu,một trận đấu quan trọng như vậy ko dành cho những sai lầm,khi phạm sai lầm rất khó sửa chữa,nhất là trong một trận chung kết.Tôi nghĩ đội Đức trong trận chung kết mới là đội thực dụng,họ định tấn công ào ạt ngay từ đầu để sớm ghi bàn thắng rồi lui về phòng thủ,họ định nhờ đến tài năng của Kahn,người mà trước đó mới chỉ để lọt lưới có một bàn thắng.Nhưng mà người Đức đã phá sản với lối đá này.Braxin ko phải là đội dễ bắt nạt,có thể họ đã nhận ra được điều này từ trước trận chung kết.Trước VCK có tin vui là HLV Scolari định đem binh pháp Tôn Tử vào áp dụng cho đội Braxin,và có lẽ là ông cũng đã thuộc bài,người ta bảo là :"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng".Đây quả là một sự đấu trí giữa Scolari với Voller.Đôi khi chúng ta phải dùng đến cả cái đầu nữa chứ ko chỉ bằng đôi chân.Những người Hà Lan trong đó có cả thánh Johan nữa dường như đã quá ngây thơ khi đối đầu với Đức trong trận chung kết năm 74,dù đã dẫn trước một bàn từ khá sớm nhưng họ đã vấp phải tinh thần thép của người Đức và họ đã phải trả giá.Trận chung kết là một sợi dây mong manh giữa thiên đàng và địa ngục,chỉ có người chiến thắng mới được lên thiên đàng.Nhìn toàn cục cả giải này Braxin là đội chơi đẹp nhất,điều đó ko phải bàn cãi.Việc nhiều người cho rằng Braxin đoạt chức vô địch là "rùa",thử hỏi xem có chiến thắng nào mà ko có sự may mắn chợ giúp.Hãy nhìn vào cái cách chiến thắng của Pháp 4 năm trước còn rùa hơn cả rùa,một sự may mắn đến khó có thể giải thích nổi.Năm nay nhiều đội mạnh rơi rớt ngay từ vòng ngoài khiến cho giải đấu năm nay mất đi tính cạnh tranh.Nhưng các đội đó phải tự trách mình chứ ko phải đi chê người này người kia,nhiều đội đã ngủ mê trên chiếc giường vinh quang.Họ đã tự giết họ chứ ko phải những đối thủ đã loại họ khỏi VCK.Pháp đã tự tin bước vào giải với tư thế ngẩng cao đầu của một đội đương kim vô địch,nhưng khi xem họ thi đấu thì ko thấy khát vọng chiến thắng của họ đâu cả và họ đã tự biến họ thành món gà rôti cho người dân Senegal.Arghen ư,họ cũng đã tự cho họ cái quyền coi những đội khác là chiếu dưới và họ cũng phải ra về.Còn đội quân màu da cam của thánh Johan thì đã ko qua nổi vòng loại,điều này thì tự họ biết tại sao họ thất bại.Hãy đánh giá người khác khi biết mình đang đứng ở đâu.
    Bao giờ cũng thế,khi bạn được bao nhiêu người khen thì cũng có bấy nhiêu người chê bai bạn,đó là chuyện bt của cuộc sống,ngay đến cả con gà cũng tức nhau tiếng gáy cơ mà.Việc có người ko phục đội Braxin thì cũng ko phải lạ.Chúng ta đoạt chức vô địch bằng chính đôi chân của mình,bằng chính tài năng và khát vọng dành chiến thắng.Đó là điều chúng ta khâm phục ở họ những chàng trai Selecao.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he

    Được Mr_Bugs sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 22:10
  10. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Thằng Risky biết cái gì mà nói linh tinh
    Không biết thì im đi cho rồi, phát biểu như thế này đáng được tặng cả cân OMO về mà đánh răng.
    Vô địch WC,không phải HLV nào cũng có vinh dự đấy,nhưng tại Nhật bản năm nay , Scolari thực sự chưa chúng tỏ được mình. Một WC mà những ứng cử viên nặng ký nhất bị loại ngay từ vòng đầu, con đường đến với chức VĐ của Brasil ko gặp một trở ngại nào đáng kể. Đội tuyển Anh không thực sự mạnh như báo chí rêu rao, đội TNK chưa từng được coi là ông lớn, đội Đức không có ngôi sao... tất cả những điều đấy đã nói lên tất cả. Hơn nữa, Brasil tuy có bề dày thành tích,nhưng chưa bao giờ được coi là đất nước có nhiều HLV giỏi, bởi đơn giản một lẽ tài năng của các cầu thủ vượt lên mọi sai lầm về chiến thuật.
    Hơn nữa, một chức vô địch WC của Scolari đã là cái gì so với thánh Johan đâu.

    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này