1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Marcoranje hồi 2: Chiến dịch UEFA EURO 2008?"? - Những ngày đón chờ Euro, đoàn quân Da Cam chuẩn bị

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi OrientalMeteor, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc nay thì Bulgaria thay thêm tiền đạo vào sân do đó có nhiều khoảng trống hơn cho các tiền đạo kết quả là Babel nhờ khả năng chạy nhanh nên thi đấu tốt hơn trước. Các hậu vệ HL lúc này mới thể hiện khả năng đá bậy bạ của mình ra. Melchiot dù đã dính một thẻ vàng vẫn tận tình dùng 2 chân gạt giò đối thủ may mà trọng tài không cho thêm thẻ. Kết quả tức thì là Boulahrouz được tung vào thay Melchiot. Bouma lúc này không còn chắc chắn như hiệp một. Mathijsen thì đá rất làng nhàng. Trong hoàn cảnh đó thì Gio lại thi đấu khá hay dưới vai trò tiền vệ phòng ngự( bất ngờ).
    Nhận thấy Sneijder và De Zeeuw đá xuống sức, Marco Van Basten liền thay Seedorf và De jong vào thay. Seedorf vào sân có những pha biểu diễn rất sáng tao, đáng tiếc là anh không thi đấu nhiều với đội tuyển nên có những pha chuyền bóng mà đồng đội không hiểu được. Trong tình huống chơi phòng ngự phản công thì Seedorf là quân bài quan trọng, anh thường có những đường chọt khe thông minh cho VP hay Babel băng lên. Bản thân Seedorf có một cú sút chạm cột dọc sau tình huong múa may cùng với Ruud trong vòng cấm địa đối phương.
    10 phút cuối trận, Bulgaria tăng thêm 1 tiền đạo nữa. HL hoàn toàn lui về thủ. Lúc này Bulgaria tạo được khá nhiều tình huống trong đó có cú sút voley của Berbatov bị Van der Sar đẩy qua xà ngang. Tuy nhiên sau phá đó có vẻ như Bulgaria đã nản chí và quyết định chịu thua luôn. Kết quả 2-0
  2. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chấm điểm từng cầu thủ:
    Van der Sar: 8 điểm. Phản xạ tốt. Bình tĩnh.
    Melchiot: 7 điểm. Tham gia tấn công tạm chấp nhận được. Phòng thủ khá. Tuy nhiên nếu cho đá cả trận có thể thi đấu tệ hơn vì tinh thần quá kém.
    Heitinga: 8 điểm. Di chuyển hợp lý, cắt được nhiều pha lên bóng của đối thủ.
    Mathijsen: 6.5. Tạm được.
    Bouma: 7 điểm. Hiệp một khá xuất sắc. Hiệp 2 có dấu hiệu xuống sức.
    Gio:8.5 điểm. Công thủ hợp lý.
    De Zeeuw: 7 điểm. Phòng thủ được. Tấn công chưa tốt.
    Sneijder: 8 điểm. Hiệp một rất hay. Ghi một bàn.
    Van Persie: 8.5 điểm. Là cầu thủ cầm trịch trận đấu cả trận. Pha nào lên bóng cũng có anh này. Khả năng giữ bóng rất tốt.
    Ruud Van Nistelrooy: 8 điểm. Ghi một bàn rất đẹp, có nhiều pha xử lý tinh tế chẳng hạn như có đánh gót cho Seedorf sút chạm cột.
  3. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Babel: 6 điểm. Phần lớn thời gian thi đấu dở tệ. Thi đấu khá tốt cỡ 30 phút cuối trận.
    Boulahrouz: 5 điểm. Phòng ngự không tốt, để đối phương đưa bóng xuống biên nhiều lần. Tấn công dở ẹc, tạt bóng bắn chim.
    Seedorf: 7 điểm. Thi đấu sáng tạo tuy nhiên lại hay để mất bóng do không hiểu đồng đội.
    De Jong: đá ít quá, không thể cho điểm được.
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nó chuyển sang tường thuật Italia-France lúc 1h46'' bác ơi!Làm chờ mãi
  5. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm qua mình ko xem được trận này nhỉ , bọn VTC3 phát trận Ý-Pháp cơ mà, cả các kênh khác cũng không có. Sneijder đúng là một ngôi sao đang toả sáng với pha ghi bàn từ quả sút phạt siêu hạng.
    Được Nelly7 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/09/2007
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng không xem được thế mới củ chuối, chán mấy cái bọn truyền hình VN lắm rội
    Tất nhiên nghe netherlandfanboy bình luận thì có lẽ thế trận vẫn có vẻ rời rạc và không có gì kết dính
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đừng tiếc làm gì, trận đấu tẻ nhạt lắm:
    - HL làm cầm nhiều bóng hơn nhưng cũng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nếu nói đúng thì chỉ có cơ hội của seedofl sút vào cột dọc ở hiệp 2 là cơ hội cụ thể nhất. Hai bàn thắng của HL đều xuất phát từ những pha xử lý bóng bất ngờ của Sneijder và Nistelrooy.
    - Bàn thắng thứ nhất được xuất phát từ quả đá phạt chếch hẳn bên cánh trái, với những quả như thế 90% cầu thủ sẽ thực hiện quả treo bóng vào để bên trong tận dụng, bất ngờ Sneijder sút thẳng, bóng đập vào mép trong cột dọc trước sự cố gắng tuyệt vọng của thủ môn Bulgaria.
    - Ở bàn thắng thứ 2: trong một tình huống tấn công, có hai cầu thủ đã xâm nhập vòng cấp của Bul, trong tình huống tất cả hậu vệ và thủ môn độ Bul chờ một pha trọc khe cho Sneijder hoặc VPS thì Nistelrooy bất ngờ sút bóng chìm vào góc xa của khung thành, bóng đi nhẹ nhưng vẫn vượt qua tầm với của thủ môn.
    Trận này HL đá như một đội tuyển ý (nhưng không chắc bằng Ý)
    nếu đánh giá cầu thủ chơi tốt trong trận này thì tôi đánh giá cao 3 người:
    - Tốt nhất: Van der Sar phản ứng tuyệt vời, phát động bóng tấn công bằng chân tốt, chọn vị trí tốt/
    - Van Nistelrooy: di chuyển rộng, làm tường cho hầu hết các pha tấn công, tự mình ghi bàn.
    - Sneijder : ghi bàn thắng mở tỷ số giúp cho HL đỡ mệt hơn, có nhiều pha chuyền bóng tốt nhưng các đồng đội sau đấy lại xử lý lề mề.
    ở mức chấp nhận được: VPS và Mechiol
    còn lại chơi quá tệ: tôi không nghĩ Gio đá đạt yêu cầu, khả năng thu hồi bóng của Gio không cao, hay phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm, Bumma thì chỉ phòng ngự không biết tấn công, Babel có tốc độ nhưng kém trong pha chạm bóng bước 1 thành ra luôn lúng túng trong tình huống tiếp theo.
    Thất vọng nhất: Marco Van Basten, anh ý không biết phải làm gì với những con người đang có của mình, anh đã biến một đội bóng thành một đóng hỗn độn...
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    vào phút cuối nó chuyển sang kênh CT7 trên chương trình kỹ thuật số
  9. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Marco đã gọi lại VDV, Afellay và Emanuelson cho trận đấu gặp Albania, Heitinga rút lui vì "lý do riêng tư"
  10. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vé thì đã có nhưng vào Euro làm cho hề cho bàn dân thiên hạ.

Chia sẻ trang này