1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maria Sharapova

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    ặ... thỏ còn cô nàng Mandy Moore xinh xỏn thơ 'ỏằf cho ai nhỏằ??? Đúng là cĂi dÂn PP này lỏm chuyỏằ?n thỏưt!! Trfng hoa kinh!!
    bĂc quarker có thỏằf post lỏĂi bài này vào [topic]454618[/topic] 'ặỏằÊc không ỏĂ?? cho nó gỏằn!
  2. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mandy và Andy bỏằ nhau tỏằô nfm 2003 rại anh ỏĂ. Toàn tin 'ỏằ"n ẵ mà, ngặỏằi ta còn gĂn Maria vỏằ>i JC Ferrero cặĂ mà
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Sharapova giành ngôi đầu WTA
    Sau nhiều lần không thành công, cuối cùng tay vợt xinh đẹp người Nga, Maria Sharapova, đã chính thức trở thành nữ hoàng mới của quần vợt thế giới. Chị đã thay thế Lindsay Davenport ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng WTA, công bố hôm nay.
    [​IMG]
    Maria Sharapova vẫn đang hướng về tương lai.​
    Sharapova đã trở thành tay vợt nữ người Nga đầu tiên nhận được vinh dự này, kể từ khi bảng xếp hạng bằng máy tính của WTA được áp dụng năm 1975. Ở tuổi 18, Sharapova cũng là tay vợt trẻ thứ hai, sau Martina Hingis (16 tuổi vào năm 1997), thống trị quần vợt nữ thế giới. Sharapova là tay vợt thứ 15 kể từ năm 1975 giành được vinh dự này, sau những tên tuổi đã được khẳng định như Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams, Kim Clijsters, Justine Henin-Hardenne và Amelie Mauresmo.
    Đáng lẽ ra Sharapova đã "lên ngôi" từ tuần trước, nhưng do bị chấn thương, chị phải rút khỏi JP Morgan Chase và chờ đợi đến ngày hôm nay. Nhận được tin, Sharapova đã hạnh phúc nói: "Cuối cùng thì giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Máy tính chắc chắn không thể sai khi xếp tôi ở vị trí này. Rõ ràng để đạt được thành công đó, bất kỳ ai cũng phải có những thành công lớn và tôi tự hào khi mình làm được tất cả trong hai năm qua".
    2004 được coi là một năm thực sự thành công của Sharapova, với đỉnh cao là chức vô địch Wimbledon, và sau đó là danh hiệu giải đấu cuối năm, WTA Tour Championship. Chính nhờ những thành tích này, thứ hạng của chị đã có bước nhảy vọt ấn tượng, từ vị trí 32 cuối năm 2003 lên vị trí thứ 4 cuối năm 2004. Năm nay, chị đã có 3 danh hiệu, nhưng vẫn chưa một lần đăng quang ở các giải Grand Slam.
    Tuy nhiên, vị trí số 1 của Sharapova sẽ trở về với Davenport vào đầu tuần sau nếu tay vợt người Mỹ tái xuất thành công sau chấn thương ở giải Pilot Pen, tuần này.
    Những cột mốc chính trong sự nghiệp của Maria Sharapova
    - Sinh ngày 19/4/1987 tại Nyagan (Nga)
    - Năm 1996, khi mới 9 tuổi, Sharapova theo bố sang Mỹ và học quần vợt tại trường đào tạo nổi tiếng Nick Bollettieri ở bang Florida.
    - Năm 2001, sau 5 năm tu nghiệp ở cường quốc số 1 của quần vợt, Sharapova chính thức bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
    - Năm 2002, khi chưa đầy 15 tuổi, chị nhận suất ưu tiên tham dự Indian Wells - một trong những giải đấu lớn chỉ sau Grand Slam. Cũng trong năm này, Sharapova đã kết thúc năm ở vị trí 186 thế giới.
    - Năm 2003, Sharapova vượt qua vòng đấu loại ở hai giải Grand Slam, Australia Mở rộng và Pháp Mở rộng. Chưa hết, chị còn lọt vào vòng 4 tại Wimbledon - thành tích được coi là cao nhất của một tay vợt nhận suất ưu tiên. Nhờ những kết quả này, đến cuối năm, Sharapova đã nhảy 154 bậc để đứng vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng WTA.
    - Năm 2004, thành công liên tiếp đến với Sharapova. Tháng 1, chị lọt vào vòng 3 tại Australia Mở rộng với tư cách là hạt giống số 28. Bốn tháng sau, được xếp hạt giống số 18, chị lọt vào tứ kết Pháp Mở rộng. Và tháng 6, chức vô địch Wimbledon đã đưa Sharapova vào hàng ngũ những ngôi sao của quần vợt thế giới. Đến tháng 11, vượt qua Serena Williams trong trận chung kết, Sharapova đăng quang ở giải đấu cuối năm WTA Tour Championships.
    - Năm 2005: Sharapova không thực sự thành công như năm ngoái khi chỉ lọt vào bán kết Australia Mở rộng và Wimbledon. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc giành vị trí số 1 WTA của chị.
    (theo VnExpress)
  4. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng sau Us Open Maria sẽ nhanh chóng mất vị trí số 1. Vị trí số 1 phải thuộc về một người xứng đáng hơn Maria.
  5. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    maria là No.1
    [​IMG]
    tui tin rằng maria sẽ tiến xa hơn nữa
    Được tennis_fan sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 23/08/2005
  6. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đây là tấm ảnh cực hot!!!!! của masha
    [​IMG]
  7. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ảnh hot hơn nữa
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được tennis_fan sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 23/08/2005
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nếu Maria đánh tốt thì vẫn xứng đáng ở vị trí số 1 chứ !
  9. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Với cặp giò dài như thế thì Maria luôn luôn ở vị trí số một đối với anh. :):):)
  10. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Sharapova đã lên ngôi nữ hoàng nhưng cô nàng chắc khó mà thống trị được làng quần giống như Seles, Graff, Hingis hay Serena bởi vì chân quá dài và có quá nhiều người quan tâm đến cặp cẳng này. Nhưng ở thời điểm hiện nay nếu để bò mộng Serena hay bà lão xồ xề Davenport ở ngôi nữ hoàng thì tennis nữ thật quá mất gợi cảm. Tennis nữ cũng như các môn thể thao nữ nói chung phải có một chút ***y thì mới thực sự hấp dẫn. Rõ ràng là Sharapova chưa áp đảo được các đối thủ khác giống như Federer đã làm ở tennis nam. Đối với tôi, cô nàng cũng không ***y lắm (vì tôi không thích người dây, gầy cao, chân tay lều nghều, loằng ngoằng). Về khoản ***y, Sharapova cũng không thể so vơi Kournikova. Nói tóm lại, Serena hay Davenport thì quá xấu nhưng đánh tennis lại hay, Kournikova thì quá đẹp mà đánh lại dở, Sharapova dung hoà cả hai, "nhàng nhàng" ở giữa, thế là số 1 đúng rồi còn gì nữa

Chia sẻ trang này