1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maria Sharapova

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Sharapova nhọc nhằn tại Trung Quốc Mở rộng
    [​IMG]

    Maria Sharapova.
    Hôm qua, hạt giống số 1, Maria Sharapova, đã chiến thắng Shahar Peer của Israel 6-0, 5-7, 6-2 để lọt vào tứ kết giải Trung Quốc Mở rộng. Nhưng chiến thắng của chị đã không hề dễ dàng.
    Tay vợt người Nga hoàn toàn làm chủ thế trận ở set đầu tiên và chiến thắng chỉ sau 28 phút. Nhưng một loạt cú đánh quá dễ dãi và cẩu thả trong set thứ hai đã khiến chị phải trả giá. Chị để thua ở ba game giao bóng của mình trong set này và để đối thủ Israel cân bằng thế trận. Nhưng với đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu thế giới, chị đã rút kinh nghiệm trong set cuối cùng. "Tôi rất tập trung trong set thứ ba để giành lại chiến thắng. Có lẽ, tôi cần phải chơi tốt hơn để không gặp phải những điều tương tự trong những trận đấu tới". Trong trận đấu kéo dài 2 tiếng, Sharapova có 26 pha đánh thắng điểm, nhưng chị cũng đã mắc tới 21 lỗi tự đánh bóng hỏng.
    Nhưng sau đó, trong cuộc họp báo dài hơn 30 phút, các nhà báo lại chẳng hề quan tâm tới phong độ đang giảm sút của Sharapova, mà thay vào đó là những câu hỏi bên lề, như "Sao chị không bao giờ cười?" và "Vàng có phải là màu may mắn của chị không?"... Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của Sharapova kể từ sau bán kết Mỹ Mở rộng.
    Ngược lại, nhà vô địch Wimbledon, Venus Williams, đã chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào khi hạ tay vợt Tây Ban Nha, Nuria Llagostera Vives, 6-3, 6-1, bất chấp chấn thương ở đầu gối. Trận đấu diễn ra trong thời gian chưa đầy 1 tiếng và ngay đầu set thứ nhất, chị đã tạo được một sự khởi đầu tốt đẹp khi giành liên tiếp 2 break để dẫn trước một mạch 4-0.
    Cả Sharapova lẫn Venus đều không phải thi đấu vòng 1.
    H.L. (theo BBC, Xinhua)
  2. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sharapova bỏ cuộc ở bán kết giải Trung Quốc mở rộng
    [​IMG]
          Chấn thương đã buộc Maria Sharapova phải xin bỏ giữa chừng trong trận đấu bán kết gặp tay vợt đồng hương Maria Kirilenko.
           Sharapova đã để thua séc đầu tiên với tỷ số 4-6 và đang bị dẫn trước ở séc 2 với tỷ số 1-2 trước khi xin bỏ cuộc. Theo như nhà tổ chức, tay vợt số 1 thế giới đã xin bỏ cuộc giữa chừng vì cô cảm thấy rất đau trước ngực. 
           Ở trận chung kết giải quần vợt Trung Quốc mở rộng, Kirilenko sẽ gặp tay vợt Anna-Lena Groenefeld của Đức, người đã đánh bại Marta Domachowska của Ba Lan 7-5 6-3.
           Trước đó, Groenefeld cũng đã gặp may khi giành quyền vào bán kết mà không phải thi đấu do Lindsay Davenport đã bỏ cuộc vì chấn thương.
           Tay vợt Đức đang tràn trề hy vọng giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cô nói: ?oTôi rất vui mừng. Hy vọng đây sẽ là danh hiệu đầu tiên của tôi. ?
                                                                                                                     24h.com
    Được ndt_007 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 25/09/2005
  3. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sharapova - Giấc mơ của thiếu nữ Nga​
    [​IMG]
    Sự kiện cây vợt nữ có vẻ đẹp quyến rũ Maria Sharapova đăng quang ngôi vị Nữ hoàng quần vợt thế giới đang làm dấy lên một làn sóng ?ohọc chơi quần vợt? mạnh mẽ chưa từng thấy ở các thiếu nữ Nga.
    Họ hy vọng đạt được những thành công cả về thể thao lẫn tài chính như cô gái 18 tuổi này.
    Ông Igor Volkov, HLV của Trung tâm quần vợt Spartak nổi tiếng ở Mátxcơva cho biết kể từ giữa tháng 8/2005, trung tâm đã liên tiếp nhận được đơn xin học quần vợt của các thiếu nữ Nga. Trung tâm này hiện có 190 suất đào tạo so với khoảng 30 suất vào thời điểm 1994.
    Nhưng kể từ khi Sharapova trở thành cô gái Nga đầu tiên giành được vị trí số 1 thế giới của WTA tháng trước thì Ban lãnh đạo trung tâm đã phải từ chối không biết bao nhiêu lần những cô bé háo hức đến xin học.
    Yuliya Livotova, một cô bé 15 tuổi đang theo học tại trung tâm này bày tỏ: ?oTôi muốn đánh quần vợt giỏi như Sharapova và kiếm được nhiều tiền như chị ấy?. Sharapova, ngôi sao quần vợt tóc vàng với dáng vẻ của một siêu người mẫu, đã đăng quang giải quần vợt Wimbledon năm ngoái khi mới 17 tuổi.
    Kể từ đó cô đã trở thành nhân vật được nhiều hãng quảng cáo mời chào và các hợp đồng quảng cáo đã mang lại cho cô hơn 18 triệu USD/năm, mức cao nhất trong làng quần vợt nữ thế giới.
    Sharapova không phải là người đầu tiên biến môn quần vợt thành môn thể thao được hâm mộ ở Nga. Cựu Tổng thống Nga đồng thời là một tay vợt nghiệp dư Boris Yeltsin chính là người đã khôi phục hình ảnh môn thể thao một thời bị coi là ?otư sản? này.
    Tuy vậy, chính cô, cùng những người đẹp Nga chơi quần vợt khác như đàn chị Anna Kournikova đã làm cho quần vợt Nga được cả thế giới ngưỡng mộ và biết đến.
    Nga hiện đang dẫn đầu thế giới về quần vợt nữ, với 7 cây vợt nằm trong tốp 20 cây vợt hàng đầu trong khi Mỹ chỉ có 3. Thành công đang tiếp tục đến với họ vào tuần trước khi đội tuyển quần vợt nữ Nga, với sự thi đấu xuất sắc của Elena Dementieva, đã bảo vệ thành công chức vô địch Fed Cup sau khi hạ đội tuyển Pháp 3-2 trong trận chung kết ở Paris.
    HLV Volkok tự hào nói: ?oNguyên nhân khiến chúng tôi trở thành xuất sắc nhất là nhờ ?otính cách Nga?, ?ochúng tôi là một dân tộc kiên cường?. Tuy vậy, một thực tế đáng buồn ở Nga hiện nay là đang có bệnh chảy máu nhân tài do chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng.
    Tại trung tâm quần vợt Spartak, các HLV chỉ nhận được khoảng 200 USD/tháng. HLV cũ của Kournikova, bà Larisa Preobrazhenskaya nay đã 78 tuổi nói: ?oĐáng tiếc là Liên đoàn Quần vợt Nga lại không làm gì để ngăn chặn sự chảy máu này. Tôi sợ rằng rồi đến một ngày quần vợt Nga sẽ để mất vị trí của mình?.
    Các bậc phụ huynh Nga cũng nhìn ra vấn đề như vậy, nhưng họ cũng biết những cơ hội kiếm ngàn vàng mà quần vợt đem lại nên sẵn sàng dốc hết sức để đầu tư cho con cái.
    Anh Mikhail Svintsov là một trong những phụ huynh đang đặt hy vọng đổi đời nhờ quần vợt vào cô con gái 10 tuổi của mình. Bé Yevgeniya, con gái anh, bắt đầu được dẫn đến sân quần từ khi 5 tuổi và cô đang học quần vợt 5 ngày một tuần, mỗi tuần hai tiếng. Nhìn con mình đang hăm hở với những cú vụt bóng vun vút, Svintsov nói: ?oChúng tôi muốn cháu trở thành một ngôi sao nào đó?.
    Svintsov hy vọng sẽ bắt đầu đăng ký cho con gái mình tham gia các giải đấu quốc tế từ năm tới và gửi bé sang châu Âu để rèn giũa trong vòng hai ba năm nữa. Anh lạc quan nói: ?oKhi 15 tuổi, cháu sẽ có tên trong bảng xếp hạng của WTA và khi 20 tuổi, cháu sẽ trở thành số 1 thế giới?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sharapova trở về Nga lần đầu tiên sau 11 năm​
    Tay vợt người Nga, Maria Sharapova, đã bất ngờ xuất hiện tại sân bay Sheremetyevo (Matxcơva), hôm chủ nhật. Đây là lần đầu tiên, "nữ hoàng" quần vợt thế giới về quê hương sau 11 năm sinh sống tại Mỹ.
    [​IMG]
    Sharapova xuống sân bay ở Matxcơva.​
    Sự trở về sớm của Sharapova được coi là bất ngờ. Bởi theo kế hoạch, tuần này chị sẽ chơi ở Tokyo để bảo vệ chức vô địch và phải tuần sau mới đến Nga để lần đầu tiên dự Kremlin Cup. Tuy nhiên, do một vài kế hoạch bị thay đổi vào giờ chót, nhất là do chấn thương ở giải Trung Quốc Mở rộng, chị đã quyết định trở về Nga sớm hơn để dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sharapova di chuyển bằng một máy bay riêng xuất phát từ Đức.
    Bất ngờ, nhưng cũng có không ít các phóng viên tụ tập tại sân bay. Và Giám đốc điều hành của Kremlin Cup, Alexander Kaznelson, đã phải yêu cầu họ không được hỏi han gì Maria về đời tư. Một cuộc họp báo ngắn, chừng vài phút đã diễn ra ngay tại sân bay. Nói với các phóng viên, Maria Sharapova hy vọng chị sẽ có thời gian thoải mái ở Matxcơva để bình phục hoàn toàn chấn thương và chuẩn bị tốt cho Kremlin Cup. Chị cũng mong sẽ có thời gian để gặp gỡ các cổ động viên tại đây. Cố gắng nói tiếng Nga, nhưng có vẻ như Maria rất khó khăn trong việc phát âm ngôn ngữ mẹ đẻ do hầu như không sử dụng thời gian dài. Giọng điệu của chị vẫn pha một chút "Mỹ". Thậm chí, với những câu hỏi hơi nhạy cảm, có sử dụng tiếng lóng, Sharapova hầu như không hiểu.
    "Tôi vẫn còn rất nhớ thời điểm 11 năm trước đây, khi tôi mới 7 tuổi, rời khỏi Sheremetyevo để tới Mỹ. Còn bây giờ, tôi đã là tay vợt số 1 thế giới. Tôi đã rất lo lắng bởi không biết các cổ động viên sẽ đón chào mình như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi đã trở về nhà", Sharapova nói.
    Tay vợt xinh đẹp này còn cho biết, chị không có bất kỳ kế hoạch đặc biệt nào trong thời gian ở Matcơva. Maria sẽ cố gắng sử dụng hầu hết thời gian để đi thăm và ngắm nghía thủ đô. "Và khi tôi chơi ở Kremlin Cup, tôi hy vọng tôi sẽ chiến thắng", Sharapova nói thêm.
    Bố của Sharapova, ông Yuri Sharapov, đứng từ xa quan sát các nhà báo vây quanh con gái mình. Khi cuộc họp báo ngắn ngủi kết thúc, Maria lên một chiếc Mercedes và tất nhiên, rất nhiều phóng viên đã bám theo. Maria không nghỉ ở khách sạn chính thức của Kremlin Cup (khách sạn Sheraton) như mọi người dự đoán ban đầu mà tại Ararat Park Hyatt, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Matxcơva.
    H.L. (theo Mosnews, Pravda)
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn lần này phải đi xem Kremlin Cup thôi, xipo đi cùng không nào ?
  6. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Úi, các bác đi xem đi, và nhớ chụp hình em MarSha nhé. Chọn tư thế nào "điệu" vào nhé . Có cần anh em gửi "xiền" sang ủng hộ các bác mua vé ko?
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... em rình rập cái vụ này lâu rùi!! hehe tất nhiên cơ hội ngàn năm ko thể bỏ lỡ!!
  8. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xem box này lâu rồi,hôm nay em vào đây bon chen tí.
    Hai bác sướng quá nhỉ,được đi xem Kremlin Cup,chụp được kiểu nào của Masha post lên cho bà con chiêm ngưỡng nhá.
    Hi vọng Masha vô địch.Mà không biết giải này có chiếu trên TH cable không?
  9. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đáng yêu quá
  10. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sharapova sẽ không bao giờ trở thành người Mỹ​
    Ông Yuri Sharapov, bố của tay vợt nữ số một thế giới, đã khẳng định như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, hôm qua. Ông còn nói rằng, dù thế nào đi nữa, Maria Sharapova vẫn sẽ là người Nga.
    [​IMG]
    Maria vẫn mang hộ chiếu Nga.​
    Với khẳng định của mình, ông Yuri đã bác bỏ mọi lời đồn đại cho rằng nữ hoàng của quần vợt thế giới sẽ sớm nhập quốc tịch Mỹ vì chị đã có 11 năm sinh sống tại đây. ?oCác phóng viên đã không có đủ thông tin khi viết những bài báo về chuyện quốc tịch của Sharapova. Con gái tôi là người Nga, và sẽ không bao giờ trở thành công dân Mỹ cả", ông Yuri Sharapov nói.
    Sharapova sinh ra tại Siberia, nhưng đã chuyển tới Mỹ từ năm lên 7 tuổi. Ngoài việc sinh sống ở Florida, chị luôn thi đấu với tư cách là người Nga. Tuy nhiên, cả báo chí lẫn người hâm mộ đều nghĩ rằng không sớm thì muộn, tay vợt này cũng sẽ nhập quốc tịch Mỹ. Với khả năng nói tiếng Anh không khác người bản xứ, tác phong khá thoải mái, và thậm chí cả vẻ bề ngoài đặc Mỹ, Sharapova luôn được coi là một người Mỹ chính cống.
    Hiện tại, Sharapova đang ở Nga. Đây là lần đầu tiên cô trở về xứ sở bạch dương sau 11 năm, để chuẩn bị tham dự Kremlin Cup. Hôm chủ nhật vừa rồi, cùng với bố, cũng là HLV và người đại diện của mình, Sharapova đã thu hút sự quan tâm của không ít người, ngay khi vừa đặt chân đến Nga. Maria sẽ dành chủ yếu thời gian của mình ở Nga trước Kremlin Cup để thư giãn. Chị cũng không quan tâm nhiều đến nguy cơ có thể để mất vị trí số 1 WTA vào tay Kim Clijsters. "Masha hết sức thoải mái trước những chuyện như thế này", ông Yuri khẳng định.
    H.L. (theo MosNews)

Chia sẻ trang này